1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Cám ơn các cậu đã hỏi thăm. Hôm nay tớ mới mò lên công ty được. Tớ nghỉ ở nhà 3 ngày liền, chả có việc gì làm, chả có in tơ nét nữa nên bùn quá, chỉ có ho và ho thui.
    Hôm trước ho kinh wá, dì tớ phải lôi ngay đến bệnh viện chiếu chụp một hồi -> viêm xoang, may mà chưa viêm phổi
    Mua thuốc về nhà uống cũng bớt ho hơn.
    Hum qua công ty tơí thăm, quên mất hôm nay không mang hoa quả đi cho cả nhà mình măm
    @Sun: Vụ chăn màn, quần áo cậu còn quyên góp không? Để mai tớ mang đi 1 ít.
    @cả nhà: Vụ Trung Thu tối nay thế nào? mọi người đã quyết định chưa? Ở chỗ tớ sau 12h mới vào YM được.
    @365ngay: Em gái cậu có học chuyên ngành kế toán không? Công ty Tin học Tinh Vân của bạn tớ cần tuyển kế toán, lương 150$-300$.
    Chúc cả nhà làm việc dzui dzẻ
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lấy 2 thế thôi, chứ tớ đi là lại .... bébự Thủy mừ
    Tớ tính mời đứa cháu tớ ... nó vừa bị rơi điện thoại đi xem ... giải sầu, chả thấy nó chắc chắn gì nhưng tớ vẫn mua.
    Chỗ tớ đang tuyển đấy, tớ pm cho cậu rồi, tham khảo xem
    Thế tối nay cậu k đi chơi à .
    @Cậu ơi, tớ mang hồ sơ du lịch đi đấy, gọi tớ ở gmail hoặc YM hoặc tối nay nếu đi tớ gửi bản đồ cho.
    @Cả nhà: Thứ 7 này nhà mình có đám hỏi đấy nhá.
    Chúc một ngày vui vẻ.
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Số thứ tự của trang này là 78, là năm sinh của tớ đấy , tớ phải vào pót bài mới được
    @hhx, tigon: tks các cậu nhé, tớ sẽ in về cho em gái tớ. Nhưng mà tiếng Anh của nó ko tốt lắm, nên chỉ e ...
    @2 cậu: thứ 7 này trời quang mây tạnh, là 1 ngày đẹp trời đó
    @bông: tối nay công đoàn cơ quan giao cho tớ cái nhiệm vụ là phải làm trò cho các cháu là con cái của cbcnv trong cq, cụ thể là mang đầu lân vào rồi nhảy múa, sau đó còn bày 1 số trò chơi cho chúng nữa. Chương trình thì là đến 9h tuy nhiên nếu các cháu và bố mẹ chúng có nhu cầu chơi tiếp thì tớ ... vẫn phải ở lại . Vì thế đến lúc nào mà tớ ... có thể chuồn đi được thì tớ sẽ tính tiếp
    Thế nhé. Tớ chúc các cậu trung thu vui vẻ
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     Mua xong vé rồi, tối nay phân phát luôn [​IMG]
    Thời gian : 6h chiều Hành trình : Bắt đầu từ quán cháo trai trên đường Trần Xuân Soạn ( gần phía đầu Lò Đúc ) nha đến 1 chỗ nào đó có thể hò hét [​IMG] ( diều thì đã bị cẩm thả, mọi ng định thả đèn giời nhưng sợ cháy lông mi [​IMG] thế nên chắc sẽ tìm nơi an toàn để trú vậy [​IMG]
    Mong bà con, cô bác, họ hàng nội ngoài, thân bằng cố hữu... có mặt đầy đủ để buổi rước đèn đông vui và nhộn nhịp [​IMG]
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 07/10/2006
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn anh vì lời chào đón (lại cám ơn) . Còn hoa thì em ko dám vì em ko phải là người đẹp ạ Em chúc mọi người một trung thu vui vẻ
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    365N sướng nhá có fan hâm mộ, chẹp chẹp ước gì...
    Em ui, nếu em không nhận hoa thì chị em mình cụng ly cái nhề , làm điếu thuốc nữa, nhá
    Chúc em có một trung thu vui vẻ!
    @Sun: Qua vác chưa nhỉ?
    @bé Bông: Cho tớ gửi nhời đến nàng Gọt là tớ sẽ cố gắng tham dự
    @Cậu ơi, cám ơn nhiều nhé!
    @be0buthuy ui , có thuốc chưa ho nào đơn giản một chút ko? Nhất là ko phải dính dáng gì đến kháng sinh ý, chỉ cho tớ nhé. Cám ơn nàng nhiều.
    @Tigon: Hết ho hẳn chưa?
    @cả nhà:

    P/S. dài quá nên tớ sửa đấy
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 05/10/2006
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Á ..à ...a
    tớ biết
    ...cậu dùng vỏ quả chanh tươi hoặc quất, cho vào chén với 1 ít mật ong rồi đem hấp, tận dụng lúc cơm cạn ý...hấp độ 10 phút
    mật ong thì uống từ từ còn chanh thì ngậm và nhớ là chén luôn nhá, lỡ có hột chanh thì đừng ăn ... hehe, kẻo mọc cây chanh trên đầu đó.
    Bài này hình như dùng chữa ho cho trẻ con , vì lúc các bé chưa biết uống thuốc và k dính dáng đến kháng sinh ;)
    nói chung là các loại ômai mơ gừng, rồi ô mai khế nữa, ô mai chanh, quất cũng tốt...đại loại thế.
    Hy vọng giúp các cậu thành công ... tuy nhiên phòng hơn chữa. Quan trọng là luôn giữ ấm ngực, mang theo cái khăn để quàng đề phòng trời lạnh đột xuất ... thế nhé, bày thế mà tớ cũng đang hơi ho ho đây ... nhưng tớ bị viêm họng hạt thì phải, điên quá, ai bị như tớ thì ngậm nước muối thường xuyên nhé
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 05/10/2006
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán quá cơ!. Hôm nay lên công ty tớ lại ho mới tức, ho nhiều hơn lúc ở nhà . Chắc tại môi trường điều hoà, hic
    Vụ chữa ho bằng chanh và quất hấp với mật ong đắng ơi là đắng. Hôm trước Dì tớ đã làm cho tớ. Tớ nghiến răng ngậm rồi nhai đến lưng bát con, vậy chả đỡ tẹo nào. Nhưng mà Cloudy cứ thử xem, có lẽ tớ bị ho mãn tính mất roài
    Tối nay ca rnhà đi chơi dzui không? Tớ có chút việc bận ở công ty nên bây giờ mới về được, không tham gia được với các cậu roài.
    Bi bi!
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ôi, may mắn quá ! Tớ còn kịp post bài ở cái trang thứ 78 này. Cái ông 365 kia, ông nên nhớ là số đông nhà mình là SN 1978 đấy nhé , không phải mỗi mình ông đâu. Thế nên tớ thấy post đưọc bài tại trang này tại mỗi ngôi nhà là một niềm vui của mỗi cá nhân đấy nhể?
    Hnay, ban đầu tưởng là có mỗi 4 người đến mà về sau cũng đông ra phết đấy nhỉ? Ơn trời là hôm nay không mưa. Lúc này là 2h rưỡi sáng, trời vừa đổ 1 cơn mưa rào rất to, tớ chợt nhớ đến cái tiền lệ gặp mặt là mưa của nhà mình nên vội vàng vào post bài đây.
    Hè hè. Hôm nay gặp lại các khuôn mặt mà lâu lắm không gặp thì chẳng thấy thay đổi gì cả. Mình phát biểu cô SUN béo lên 1 chút thì cô ấy nguýt mình 1 cái ra vẻ bảo mình mắt có vấn đề. Dự định véo má xem má có phinh phính ra không mà mình quên mất. Thôi, hôm CN này quyết thực hiện xem có phải mắt của mình có vấn đề không--đằng nào cũng cận 2nhát rưỡi rồi. Có người hỏi mình sao không đeo kính?!?! Tính ra cái mặt mình mà đeo kính thì không hợp chút nào cả, trông....rất không chấp nhận đưọc.
    Hôm nay, khi ra về, mình mới thấy là mình có lỗi với 1 người bạn. Đã nóilà sẽ hạn chế hút thuốc rồi dần dần tiến đến bỏ thuốc lá. Vậy mà hôm nay mình lại hút (hơi nhiều). Thôi, tạm an ủi coi như hôm nay vui quá nên mình phá lệ. Bắt đầu từ ngày mai lại thực hiện chiến dịch dần dần nói lời chia tay với thuốc lá.
    Thôi, cũng khuya rồi, Lợi đây. Ngày mai tranh thủ làm buổi sáng cho hết việc rồi buổi trưa và buổi chiều còn dành thời gian cho Gọt bút chì nữa.
    @ Gọt ơi : Nếu như ngày mai tớ không xong việc thì tớ sẽ cố gắng làm cho xong trong buổi trưa. Hnay sếp giao việc cho tớ lúc cuối ngày và hẹn đến T2 sẽ trả lời về kết quả. Ngày T7 đi trực, tớ sẽ cố gắng làm vậy. Mà CN thì lại có chương trình như vậy rồi, có bỏ được đâu.
    Ôi, sao cái thân tôi "khổ" thế này!!! Ăn chơi quần quật, ăn nhậu quần quật. Cũng may là T7 né hạ được quả chở má đi dự 1 đám cưới. Đi đám cưới nào cũng bị hỏi : bao giờ tới lượt mày? Nghe mà thấy ngao ngán.
    Mà hôm nay, thấy LÁ RỤNG hỏi mình 1 câu móc họng : nghe giang hồ đồn thổi là thời gian vừa qua anh yêu nhiều cô lắm phải không??? . Hỏi câu này nghe mất điểm của mình quá.
    Thôi, tán nhiều quá! Ngủ thôi.
    Chúc mọi người ngày làm việc cuối tuần vui vẻ!
    CHÚC MỪNG LƠ TƠ MƠ...VĨNH BIỆT TUỔI THƠ
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 06/10/2006
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết: Hôm qua nhà cta đi chơi đón trung thu đúng tinh thần vui vẻ, ấm cúng và tiết kiệm , số tiền quỹ còn thừa đúng 18K, tớ gọi tròn số là hai chục . Của đáng tội, cũng ít khi mà âm dương trong nhà cta lại hoà hợp như hôm qua (4 nam, 4 nữ). Như vậy theo lý thuyết mà nói thì cta đang đi đến cân bằng ổn định và phát triển 1 cách bền vững
    @tigon: hôm qua tớ mãi tận 8h30 mới tham gia với mọi người cơ mà, suy ra nếu lúc cậu đến thì cũng còn kịp chán . Mà cậu ốm thế thì hơi nguy rồi đó. Theo tớ, cậu nên đến bệnh viện và ở trong viện 1 vài ngày Bảo trọng !
    @canna: anh chưa được tận mắt chứng kiến thì chưa tin là "em ko phải là người đẹp"
    @all: chúc 1 ngày làm việc cuối tuần vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này