1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ô hay là mình nhầm, nếu không nhầm thì phố đó chính là đoạn nối từ phố Hàng Bông đến chợ Hàng Da.
    Cửa hàng cafe đó gần gần cái chỗ cửa hàng hoa quả và gần gần chỗ cửa hàng Nón Sơn ý bạn, nếu đi từ Chợ hàng Da xuống thì nó bên tay trái, còn nếu đi từ Quán Sứ lại thì nó bên tay phải, trong trường hợp không thấy nữa thì...gọi tớ
    Được cup_of_cafe sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 12/10/2006
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Còn dưới chục trang là đổ trần mà Lợi béo, à quên Lợi ú, à Lợi quá béo à không .... Lợi không béo bảo là đêm mai mới đổ móng nhà, thế nhỡ ra kịp cất nóc sáng mai thì sao nhể
    Vụ thêm chủ đề cho nhà mình, không ai có ý cò gì à ... nào là chuyển khẩu, nào là các nường MN trên đường về rinh, rồi thì abc abc .... hay để nhà mới nhá
    Tớ nói thật là đang ấm ức vụ khởi động mồm trước mà có khi lại về đích sau các cô đấy . Vừa phải cung cấp lại passport number ... cơ mà dạo này mình cũng dẻo ghê cơ, mắng câu nào là nghe câu đó mà khen câu nào là vào câu đó .
    Người ấy thích tớ "stand equal beside him" và tớ luôn "give him my support"
    @Cải chính, chỉnh cái có khi bắt chước Lethuykt gọi Lợi là Lợi đẹp chai ... hé hé ...ông này bị tớ trêu nên rất có thể đang lẩm nhẩm ghét HHX nhất quả đất, lại thêm Tigoh vào nhắn nhủ vụ không cần mặc gì, e là ông này đang rất akay cu chím (tức chim cú) =)) hihihaha
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 12/10/2006
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tớ có hai người bạn yêu quý
    Giữ vị trí đầu tiên là Craton cả nhà ai cũng biết , bay về đây chạy sô đám cưới tớ ..và ...
    Giữ vị trí thứ 2 là UandI ..Cô nàng này tớ dẫn dụ vào nhà , nghênh đón từ xa. giao lưu với mấy cô bạn thân của tớ trước khi gặp cả nhà mình
    Ngộ nhỉ
    Đúng là Song hỷ lâm môn cho chuồng Mậu Ngọ nhà mình rồi
    Tớ và nàng UandI lại cưới cùng ngày , cùng tháng , cùng giờ luôn
    Ngày đó là ngày đẹp nhất của tháng 10 âm và là ngày đẹp nhất của tháng 11 theo anh yêu tớ bảo .
    Trên mạng ttvnol.com của tớ cũng thấy nhiều nhiều cô dâu lên xe hoa vào cùng ngày , cùng giờ đó ...
    Có lẽ sẽ tắc đường vì đám cưới mất
    Tớ chúc cậu ..UandI ...chúc cho cả tớ luôn .
    Ngày đó trời đẹp không mưa mà cũng không nắng ,gió hanh hanh mát dịu .
    Ngày đó bọn mình sẽ xinh đẹp nhất trong cuộc đời , một ngày quan trọng nhất để bước sang một trang mới....
    Chúc hạnh phúc , niềm tin , và luôn nhớ đến cuộc sống vợ chồng với chữ Nhẫn ý nghĩa đeo trên ngón tay
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: Tớ chuồn đây hẹn gặp lại...nhà mới!
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trong 1ngày mà dư luận tại nhà MN rất ầm ỹ. Thông tin lao xao nhộn nhịp và theo đó là các tầng mọc lên ầm ầm.
    Thông tin mới nhất là cô CHUA sẽ chuyển nhà cùng ngày cô U&I nên mọi người sẽ phải có mặt đầy đủ trong btối nay để nói chuyện cụ thể.
    Với tình hình hiện tại thì ngay đêm nay sẽ khai trương nhà mới ! Lợi sẽ tranh thủ ban đêm, xập xí xập ngầu chiếm 1 mảnh đất mới để đổ móng xây nhà mới. Ngày mai , khi mọi người ngủ dậy hay đến chỗ làm mở máy lên là có nhà mới rồi!
    Buổi tối nay sẽ là buổi họp để đưa ra cái tiêu đề của nhà mình sao cho hợp lý với ngôi nhà thứ 6 này. Thế nên tớ nghĩ là mọi người nên tham gia góp ý kiến nhé !
    Thực sự hôm nay là hơi chim cú thật. Cả nhà nhảy vào "chơi" Lợi này. Thú thực là hnay may mắn, Gtọ đi vắng, không là Lợi này đứt cước luôn. Gọt cũng là 1 người có niềm đam mê bắt nạt Lợi này mà !
    Thôi, Lợi về đây . Hẹn gặp mọi người vào buổi tối.
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    đúng là không khí hò reo như thắng trận, quân nguyên chuyến này ... đi ma teo rồi
    thân tặng đặc biệt tới chua và UandI bài hát:
    Yêu chỉ riêng anh
    Em đã trao trái tim còn trinh nguyên em đã trao cho người. Anh lãng du mắt đen làm bao cô gái đắm say điên cuồng. Có không anh một lời gian dối, có yêu em thật nhiều như anh nói không. Chỉ yêu em là tình sau cuối dẫu mai kia mặt trời đen tối anh vẫn....
    Trao em tình yêu đắm say, trao em tình yêu ngất ngây trao em tình yêu mãi không phai mờ.... ơ.... Cho nhau niềm tin nhé anh, cho nhau ngày sau nhé anh. Xua tan đêm tối nắng mai sẽ về với ta. Bầu trời xanh lá cũng xanh, tình yêu dâng trong mắt em xanh, mình ngất ngây trong niềm vui cùng bước đi trên con đường xanh. Nắng lên cao gió xôn xao, nếu yêu nhau không gieo buồn đau đừng dối gian cho ngày mai. Yêu anh yêu mãi chỉ riêng mình anh, chỉ riêng anh

    đường link để nghe ca khúc này:
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1361
    Đây là 1 ca khúc khá vui nhộn - chúc các cậu luôn tìm thấy sự vui vẻ do tình yêu mang lại
    thôi, tớ về đây
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đấy, cứ nói thì bảo là đổ tiếng ác cho ng gian tớ nói có sai đâu. Tranh thủ lúc tớ đi vắng cái là lói xấu ngay được ấy. Lúc nãy tớ mà biết vụ này rồi á, thì tớ..... ( đợi nghĩ đã )
    Thôi chả lói nữa, ko lại bảo mình đanh đá. Đi nghiên cứu ảnh cái nào
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ***************************************************************
    Hôm nay gặp cậu , trưóc tiên là được cô nàng TIGON nói là cậu vào nhà Mậu Ngọ từ trang 68, thế mà hôm nay mới biết và dở lại trang 68 để đọc bài của cậu đây!
    Thế nào !? Buổi đầu tiên tiếp xúc với những người cùng tuổi, cậu thấy thế nào ?Xin phát biểu cảm tưỏng nhé !

  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Chào mừng bác Thuyền xa xứ ghé thăm vào cái tàu Ngựa của chúng em.
    Những lời bác nói về em, làm em ngại quá! Ở cái tàu Ngựa của ...những người Mậu Ngọ này thì thú thực với bác là...em có khuôn mặt già nhất ! Ngày trong gia đình họ hàng nhà em, em vẫn luôn được gắn thêm vào cái tên Lợi thành Lợi già. Khổ thế cơ đấy !
    Nhưng thú thực với bác, trông mặt già thế thôi, nhưng mọi người đều chung 1 lời nhận xét là nói chuyện vài câu biết ngay là em còn trẻ. hè hè---đấy là mọi người nói thế, còn em thì thú thực với bác là em cũng còn trẻ thật. Thế nên bác thôi gọi em là Anh Lợi nhé! Cứ thân mật mà gọi Lợi (nếu coi như bạn bè), gọi chú Lợi (nếu bác hơn tuổi em) -- mà theo như em được biết thì bác hơn tuổi em thật.
    Cái chuyện bác hỏi danh tính của các nàng nhà em chụp trong ảnh ư? CHuyện đấy cực kỳ đơn giản, bác cần biết tổng thể cả hội thì em sẽ cho bác biết theo kiểu Gờ rúp. CÒn nếu như bác muốn biết nhõn 1 nàng nào đấy thì em sẽ xin chuyển cho bác tất tần tật những gì em biết về nhân đó cho bác như : nick Y!M, số DT liên hệ, ngày sinh tháng đẻ, sở thích (cái này hơi thừa và có thể tiết lộ luôn là các nàng nhà em có chung 1sở thích -- đó là bắt nạt em) và nmgoài ra là hàng loạt những cái ích xì -- y - dzét ( X - Y - Z ) nữa....
    Đây không phải là chuyện em bán thông tin, để lọt thông tin nội bộ ra ngoài đâu, đấy là chuyện em Wellcome bác đấy !
    Thế nhé ! Bác cứ tính đi rồi bắn lại cho em 1 câu.
    Một lần nữa chào mừng bác đã ghé chân qua đây!

  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một câu chuyện cảm động mà Lợi mò được trên NET khi xong việc. Đã lâu lắm rồi, Lợi không lọ mọ tìm những câu chuyện như thế này nữa. Tại ngôi nhà mới, Lợi sẽ cố gắng tặng mọi người mỗi tuần 1 câu chuyện.
    VÔ HÌNH
    Cô ấy là một giáo viên giỏi, người luôn tự nhủ nếu như có thời gian, cô sẽ sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật để đời và những vần thơ đầy xúc cảm. Thế nhưng, khi cô 28 tuổi, đầu cô có hiện tượng đau buốt. Bác sĩ nói rằng cô có một khối u ác tính ở não. Cơ hội sau phẫu thuật là 2%. Vì thế, thay vì mổ ngay lập tức, họ chờ sáu tháng sau.
    Cô biết rằng mình có một tài năng nghệ thuật tiềm ẩn. Vì thế trong suốt sáu tháng, cô đã không ngừng viết và vẽ. Tất cả những bài thơ của cô, ngoại trừ một bài, đều được đăng trên các tạp chí nổi tiếng. Tất cả những bức tranh của cô, ngoại trừ một bức, đều được trưng bày và bán hết sạch tại những gallery hàng đầu. Sáu tháng trôi qua nhanh hơn họ tưởng, đã đến ngày cô phải lên bàn mổ. Đêm trước khi phẫu thuật, cô quyết định hiến tặng toàn bộ thân thể mình cho những ai cần đến, trong trường hợp cô chết.
    Thật không may, cuộc phẫu thuật không thành công. Đôi mắt của cô được đưa vào ngân hàng mắt thành phố; và từ đó chuyển đến người nhận ở một thành phố khác. Chàng thanh niên may mắn, 28 tuổi, người đã nhận được đôi mắt của cô gái gởi lời cảm ơn sâu sắc đến ngân hàng mắt. Đó là lời cảm ơn thứ hai mà ngân hàng nhận được kể từ khi họ cho đi hơn 30.000 đôi mắt. Hơn nữa, anh ấy muốn gởi lời cảm ơn đến cha mẹ của người cho.
    Anh đến mà không báo trước. Cha mẹ của cô gái rất bất ngờ khi gặp anh. Họ mời anh ở chơi vài ngày. Trong khi thăm quan căn phòng mà cô gái đã ở trước đây, anh phát hiện ra cô đọc Plato. Anh cũng đọc Plato, bằng bảng chữ nổi. Cô ấy đọc Hegel. Anh cũng đọc Hegel, cũng bằng bảng chữ nổi. Sáng hôm sau, mẹ của cô gái nói với anh: ?oCậu biết không, tôi chắc là đã gặp cậu ở đâu đó trước đây, nhưng tôi không biết là nơi nào?. Bỗng như nhớ ra điều gì, bà chạy vội lên lầu và lôi ra bức vẽ cuối cùng của cô con gái. Đó là bức chân dung người đàn ông lý tưởng của cô. Khuôn mặt người đàn ông trong bức vẽ gần như giống hệt khuôn mặt chàng trai đã nhận đôi mắt của cô. Rồi mẹ của cô gái cất tiếng đọc những vần thơ cô viết trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời:
    ?oHai tâm hồn tình cờ đi lướt qua nhau,
    rồi yêu nhau,
    nhưng lại chẳng thể nào trông thấy nhau?.

    ( ST )
    Kết thúc buổi gặp mặt mem mới, tớ về Cơquan và tranh thủ làm mấy việc dở dang rồi thì cũng định làm cái việc là đổ móng cho ngôi nhà tiếp theo của những người Mậu Ngọ chúng ta. Nhưng rồi mới thấy đến tầng 92 , còn những 8 tầng nữa mới hết chỉ giới quy hoạch nên tớ mạn phép xin cả nhà mình là ngôi nhà thân yêu của chúng ta sẽ đưọc đổ móng và khởi công vào đêm mai. Đêm mai ( đêm thứ 6, rạng sáng ngày thứ 7) tớ lại có mặt ở cơquan để làm nhiệm vụ của một nhân viên ngoan ngoãn và sẽ tranh thủ đổ móng luôn cho ngôi nhà mới của chúng ta.
    Một ngày làm việc bình thường từ 8h sáng đến 16h, chắc chắn là đàn ngựa thân yêu khó có thể sải vó chạy hết 8 tầng còn lại với 80 bài viết đâu nhỉ ? Thế nên tớ cứ mạn phép là sẽ khởi công nhà mới vào rạng sáng ngày thứ 7.
    Lý do thứ hai là lúc này đã sang ngày thứ 6. Thứ 6, ngày 13....những người Thiên Chúa giáo rất sợ ngày hôm nay. Nó là 1 cái gì đó...rất rất đen đủi. Thế nên ngôi nhà thân yêu của chúng ta không thể khởi công vào ngày hômnay đưọc. Bao nhiêu dự định của chúng ta trong ngôi nhà mới phải được tiến hành 1 cách suôn xẻ chứ ! Để nhỡ (trộm vía) có điều gì xảy ra, chúng ta không thể trách nhau là khởi công xây nhà vào cái ngày....dở hơi này. Có kiêng có lành - mọi người nhỉ
    +CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY LÀM VIỆC CUỐI TUẦN VUI VẺ
    +CHÚC MỌI NGƯỜI "ĐI QUA" THỨ 6 NGÀY 13 KHÔNG GẶP PHẢI CHUYỆN GÌ BỰC MÌNH.
    +CHÚC CHO NỤ CƯỜI LUÔN NỞ TRÊN ... ALÔ MỌI NGƯỜI TRONG NGÀY HÔM NAY VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGÀY SAU.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 13/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này