1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Oái ở đây nhiều chị ấy ấy ghê. Em Nhâm Tuất mà đã bị cả nhà hỏi thăm rồi. Chúc mừng mấy chị nhé. . Giờ này sang năm là có 1 thế hệ nữa rồi. Lúc đấy chắc chẳng có thời gian mà lên post bài nữa đâu
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái ảnh hum nọ tớ chưa kịp resize xuống , tớ post đền mấy cái này chắc nhà mình thấy okie chứ . Nhà mình giờ đang hát hò, còn tớ ứ được đi đâu

    Bến Trung Quốc
    [​IMG]
    Đợi cô râu - chú rể
    [​IMG]
    Văn Miếu​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 18/10/2006
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ có lần (phải cách đây gần 2 năm rồi ý chứ) tớ nói với lotomo là "công nhận nhà MN nhiều cô xinh thật" .
    Bây giờ câu nói này có khi phải sửa lại. Bây giờ phải nói là "công nhận nhà MN nhiều cô xinh và giỏi thật"
    Nhưng tớ thích nhất câu nói của bebuthuy: "đã coi là bạn thì suốt đời là bạn"
    thế nên Lợi ơi, cậu đã biết quan điểm của tớ rồi chứ
    p/s: quỹ nhà cta mời các cậu ghé vào địa chỉ dưới đây để xem:
    http://asia.groups.yahoo.com/group/MNGroups/
    hôm qua tớ nợ tigon 15k, tớ sẽ trả vào thứ 7 tuần này. Chương trình ngày thứ 7 bắt đầu từ lúc 2h chiều. hẹn gặp lại các cậu
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ****************************************************************

    Ông bạn 365 ơi ! Có khi đến lúc này mọi người vẫn tưởng những lời Lợi nói hôm ở Giảng Võ là Lợi nói thật sự mong muốn đấy ah? Lợi cũng có quan điểm như vậy đó ! Đã là bạn thì sẽ suốt đời là bạn. Câu nói của Lợi hôm đó là nói vui thôi mà !
    Tất nhiên, đúng theo quan điểm thì...bất cứ anh chàng nào được làm rể nhà Mậu Ngọ thì đó là một vinh dự lớn của anh đó và chắc chắn là kiếp trước anh ta có TU.
    Buổi tối hò hét hôm qua, Lợi cũng hơi tiếc là không qua đưọc với mọi người. TIGON ra thông báo là lúc Lợi mới đến Cq và chuẩn bị trực tối. Cũng có nói là hết ca trực sẽ xem mọi người còn ở đó thì sẽ qua. Nhưng chuẩn bị có ý tưởng nhấc DT thì đã thấy bé Bông online rồi. Mà bé Bông online thì là....hội đã tan rồi . Tiếc quá ! Đợt vừa rồi ho qua, không tham gia hát hò được, lúc này đã là nho nhe khỏi nên....cũng muốn luyện thanh. Đành hẹn mọi người vào ngày đẹp trời gần đây vậy.
    Hôm tới, vụ Lẩu là bắt đầu từ 2h chiều. Bếp chật, số lượng người có hạn nên tớ đề nghị....mọi người chuẩn bị sẵn tiền lẻ để lại tiếp tục....đóng góp thêm vào quỹ. Mà cũng lạ thật, kể từ ngày về nàh Mậu Ngọ, chưa lần nào là không bị các cô cho phơi áo. Lần nào cũng thua tả tơi. Lần này cố phục thù.
    Nào chúc cho ngày làm việc gần cuối tuần qua nhanh.
    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thế bếp nhà 365 ngày chật thật àh ...quả này mà tớ và Loi chui vào bếp là hết chỗ rồi
    Dự định là thứ 7 đi mua đồ ,nhưng thứ 7 tụ với cả nhà nên hôm qua tranh thủ bọn tớ đi ngắm nghía
    Hôm qua các cậu ăn chơi nhảy múa ,có ảnh không up lên đi cho tớ thèm với
    @@@ Loi Hôm nào tôi đi uống cà phê với NA ...ông có đi không , cho ông bám càng ...tôi sẽ bơm lốp xe thật căng không thì ..tôi với ông ..hihi
  6. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà mình vui vẻ chứ. Còn tớ lại bị viêm họng rồi. Chắc là hậu quả của Thiên hạ đệ nhất Quát con...
    Mới chiều qua thôi không vào đã thấy nhà mình bàn tán bao nhiêu là chuyện nhưng nổi cộm nhất vẫn là bàn về hạnh phúc và sắc đẹp của bạn Chua nhỉ
    Tớ cũng đồng ý với bạn Chua, hạnh phúc hay không hạnh phúc đều thể hiện lên sắc diện của người phụ nữ. Nhưng thế nào được gọi là hạnh phúc nhỉ? Với tớ để biết được hạnh phúc thì phải học được cách biết hài lòng với cuộc sống, hài lòng với những thứ mình có. Cũng khó đấy chứ. Hồi tớ sắp lấy chồng, mẹ chồng tương lai doạ rằng chồng mày là khó tính lắm, gia trưởng lắm đấy nhé. Tớ chả lời rằng: Thưa mẹ, tính con vô tư, anh ý có gia trưởng mấy có khó tính mấy con cũng chả để ý, cũng chả biết đâu mà Bây giờ tớ cũng vẫn giữ nguyên quan điểm đấy, take it easy....... Tớ coi trọng những người đàn ông có sense of humour, bởi những người đó là những người biết cách cân bằng trong cuộc sống, đem lại tiếng cười cho gia đình. Mà tiếng cười thì, bằng 10 thang thuốc bổ đấy... Tớ cũng coi trọng những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Hãy nhìn cách họ chơi với những đứa trẻ bạn sẽ cảm nhận được điều đấy. Sống với những người đàn ông như vậy, bạn sẽ thấy hạnh phúc
    Tuy nhiên.....
    Hạnh phúc không phải là một khái niệm bất biến. Không ai nói trước được điều gì. Không ai có thể đoán trước 5 năm nữa, 10 nữa, 20 năm nữa sẽ ra sao... Vậy nên hãy enjoy cuộc sống bây giờ, tận hưởng những thứ mình có, cố gắng để nếu 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa nhìn lại thấy không hối tiếc.....
    Hi hi, vụ thứ 7 này tớ đã hẹn đi spa rùi ( trốn chồng còn enjoy cuộc đời tý) nên tớ o đặt suất nhà 365ngày nhé.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello 2 anh bạn,
    Câu trên cũng là principle của tui đó !
    Có giải thich cho mấy em hoài nhưng có thể nguoi ta hiểU lầm tui là ý khác . Nhưng đúng thật . Nam tử hán đại truong phu, sống sao cho minh bạch . Không nên để tình bạn biến thành tình yêu .
    Như tui đó , nếu gặp ai mà không thành, cô ta là bạn rồi thì suốt đời chỉ là bạn . Hoặc em gái kết nghĩa thôi .
    Nếu thích ai (ngoai dời gặp mặt đàng hoàng đó nha) thì cua tới tấp . Không xong thì rút lui chứ không mất thì giờ ... chấp nhận làm bạn trước rồi từ từ em đó sẽ thăng chức cho mình sau . Cái đó hông có tui trong đó ... ! Chăc tại .. tự ái đàn ông ! kekekeke
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phát biểu ý kiến tí:
    Để có 1 ngày vui trọn vẹn theo yêu cầu, chương trình được tớ đưa ra như sau:
    8h00 - uống cafe ở quán Khách - Trung Tự (lâu rồi cta ko ngồi đó)
    10h30 - về nhà tớ mua ít thức ăn (thịt, cá + rau) rồi nấu cơm ăn
    11h30 - ăn cơm và nghỉ trưa (hihi, đóng kín cửa lại và tổ chức cho các cậu 1 bữa ngủ thân mật)
    14h00 - phân công việc đi chợ và chuẩn bị cho bữa lẩu vào buổi chiều
    18h00 - ăn lẩu, uống rượu bia
    ghi chú: nếu bạn nào muốn ở khuya quá 9h.PM thì nên gửi xe ở chỗ trông xe 24/24h vì nhà tớ ở tập thể.
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ ! Tớ đã có ý định chui vào bếp đâu mà chưa gì cô bạn đã rủ rê rồi nhỉ? Vụ này tớ nghĩ là CHUA và U&I sẽ đảm nhiệm chính! Các cậu đang chuẩn bị...sống riêng nên làm đi cho thuần thục. Nếu nhà kia về rồi thì nàng Cờ-lao-đi sẽ góp thêm 1 tay vào vụ đấy ! Nàng U&I và nàng Cờ-lao-đi xem ra...cũng bằng tớ nên căn bếp nhà 365...xem ra là vẫn chật.
    @365...: Quán cà fê mà ông bạn nhắc đến mà chúng ta sẽ ngồi sáng T7 có phải là quán gần Cà fê Nam Đồng không? Quán đấy hình như tớ mới ngồi có 1lần cùng nhà mình, hôm đấy chạng vạng tối nên không biết tên quán!
    Hẹn mọi người ngày đó nhé! - Mới là chiều T5, lâu thế ! Còn cả ngày làm việc ngày mai nữa mới hết tuần.
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hoành tráng nhể nhưng tớ ko biết tớ có thể bắt đầu từ lúc đó ko nữa, thứ 7 tớ vẫn phải đi làm mà
    Có lẽ tớ sẽ chỉ tham gia liên tục từ 18h trở đi thôi, còn các giờ khác thì tớ sẽ rang lạc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này