1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vào chọc ghẹo các em trai em gái Mậu Ngọ tí ! Viết tiếp câu sau của topic. Hehhee....
    Đất lành chim đậu. Đất không lành đất nhậu luôn chim!
    Dzọt lẹ, các em rượt chạy không kịp bây giờ!
    Ủa, mà sao vừa chạy vừa ngó lại dzậy cà ? Xem có em gái nào xinh xinh muốn rượt nhưng lại chạy không được nhanh không ta?!
  2. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    À quên, ngày 20/10 rồi nhỉ !
    Chúng tôi, những người đàn ông ( đàn ông thiệt, chưa qua Thailand cũng như sẽ không bao giờ qua đó thay đổi giới tính ! Hehehe ) xin:
    LONG TRỌNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 .
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    NHÂN DỊP NGÀY 20 - 10, THAY MẶT CHO CÁNH ĐÀN ÔNG NHÀ MẬU NGỌ, LỢI HÀ THÀNH XIN CHÚC TOÀN THỂ CHỊ EM LUÔN XINH TƯƠI, DUYÊN DÁNG, TRẺ TRUNG, ĐÁNG YÊU VÀ....
    Hoa tặng các nàng đây nè !
    Hát tặng các nàng nhé !
    Anh em ơi chúc mừng chị em nào!!!
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam, xin gửi tới chị em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
    Tình yêu
    [​IMG]
    Niềm tin
    [​IMG]
    Nghị lực
    [​IMG]
    Chúc chị em nhà cta nói riêng và phụ nữ VN nói chung luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và gặp nhiều may mắn
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một vài ảnh đẹp tặng lại coi như đáp lễ lại mối thân tình của các bạn nam
    Công thành danh toại , mã đáo thành công.
    Cám ơn các bạn nhiều
    Cả nhà vui vẻ
    [​IMG]
    Ảnh đẹp và ý nghĩa
    [​IMG]
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Tớ có 1 tin buồn ngay vào sáng sớm tinh mơ tớ vừa làm mất ví roài đau khổ tớ chưa. Nhưng vào đây nhận nhiều nhiều hoa của mọi ng, nên hết buồn
  7. technovs

    technovs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    ( Xuân Quỳnh)
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

    Tặng các bạn nữ MN nhân ngày 20/10
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc giữa những người bạn của mình...
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ lại không nghe thấy những câu nói này nhỉ , chắc là ba nghễnh ba ngãng rồi hihihi
    Ngày mai tới phiên tớ trực nên khó có thể lăn vào bếp xắn tay cùng các bạn rồi (cứ cho là tớ trốn việc đê ) nên tớ đến tầm 20h20 gì đó nhé . Tớ đến tầm đó không mong được ăn, được dọn mà chỉ mong chợ họp chưa tan để gặp mặt tất cả, trò chuyện rôm rả một lát xong là về
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mất cái ví thì có bị viêm màng túi tiền không
    Thế nàng mất trong trường hợp nào, hy vọng rơi trong nhà thì nó không thò ra ngòai hang chuột ... tìm thấy thì lại ăn mừng nhá (hổng biết ví có nhiều xèng không mình tới kiếm vì hôm trước ngủ mơ thế nào có người dí cho cái ví tiền vào tay thế mà mình cũng ỉm giấu tiệt ... giờ không nhớ ở đâu để mang ra tiêu ).
    À à, cách đây vài phút tớ vừa thương lượng được, đổi ngày nghỉ ... tớ về muộn hai ngày liên tiếp chủ nhật và thứ hai ... bù lại ngày mai thứ 7 tớ được tung tẩy với các bạn
    Thế nhá, mai tớ tham gia được rồi .... là la lá la la ... tèn ten tén ten ten
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thank u những lời chúc của anh em
    Một cậu đồng nghiệp vừa gửi tặng chị em cơ quan tớ bài thơ, nghe nói sáng tác từ hồi còn SV.
    Tớ pót lên coi như đáp lại tấm thịnh tình của anh em, cũng là cảm ơn cậu đồng nghiệp tớ (tớ đã xin phép pót rồi) và tôn vinh giới nữ - như tớ vào ngày này
    Bài thơ có tên: Nếu mai không còn phụ nữ
    Nếu mai không còn phụ nữ
    Cậu em thì khóc tu tu
    Ba ăn mì tôm đến sở
    Còn anh lóng ngóng giặt đồ
    Nếu mai không còn phụ nữ
    Hàng quà biết bán cho ai
    Đàn ông một mình ra phố
    Ai làm duyên chiếc áo dài
    Nếu mai không còn phụ nữ
    Ai người nũng nịu tiếng ?oem?
    Chỉ còn người đàn ông khóc
    Nước mắt sẽ không còn mềm
    Nếu mai không còn phụ nữ
    Lấy ai ngồi ?obuôn dưa lê ?
    Và ngày Valentine đến
    Để đâu... trái tim bên lề
    Nếu mai không còn phụ nữ
    Đàn ông sinh kiểu ?oDolly?
    Nhưng nếu không còn phụ nữ
    Người ta sinh ra làm gì?
    Nếu mai không còn phụ nữ
    Xin mãi cứ là... hôm nay
    Vì thế gian này không thể
    Vắng bóng ?ochị em? một ngày​
    ,Đức Việt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này