1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái ông này, tôi có bảo là cái túi đâu , tôi đang nói mấy cái be bé lúc trước thì nó cũng ở trong cái túi thật sau đó thì...không nhớ, hichic...
    @ông Lợi: Thằng em Lá Rụng nó đóng xiền rùi, lúc đó thấy em nó đóng tận 42k lận, còn mấy k của ông thì lại làm tròn rùi gửi 365N làm quỹ đê . Mà nàm cái gì mà ông cứ công văn kích chiến hữu của tớ thế, cứ thấy bạn ý hiền rùi bắt nạt. Tệ.
    @Kô Mai: Nhắn nhủ cái, mấy nhời chả đủ, thôi để bán buôn sau, nhỉ?
    @Bé Bông: Hôm nào hai đứa mình lại cố gắng kiếm quỹ tiếp đê, Lợi nhề
    @Sunflowers: Hoa Hướng Dương cũng ko hẳn là loài hoa tớ thích nhất nhưng tớ thích cái nghĩa của nó
    @Tigon: Cậu ơi, đến khoảng đầu tháng 11 thì tớ có cô em từ trong kia ra, cậu gửi gắm gì thì bảo tớ nhé. Liệu có muộn quá không? Cũng sắp rùi mà, nhỉ?
    @ Huongsunrise: Chờ...Lẩu của cậu đấy!
    @cả nhà:

  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    đồng ý nói chung là Hà nội dễ kiếm xiền nàng nhỉ
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi hoạt động của nhà mới Mậu Ngọ từ đầu tới giờ thấy mọi người tụ tập đông vui quá tự dưng nổi hứng thích đàn đúm.
    Thực ra tớ không phải là ngựa cũ, song cũng không phải là mới. Ở mấy nhà cũ xưa, tớ có mon men được vài bận rồi bỏ đi hoang, thỉnh thoảng ghé qua cũng chỉ là ngắm từ ngoài ngắm vào... rồi tự thấy hình như có chút lạc lõng. Tủi tủi lại quay đi... chắc là có cái gì đó vô hình chặn cửa không cho vào, hix
    Đang thời kỳ tinh thần khủng hoảng, lại đúng dịp thấy MN tích cực gặp gỡ thăm hỏi nhau, tình cảm chan hoà quá, bỗng muốn thay đổi không khí.
    Nói nhìu quá, chả bít có được welcome không nữa. Thôi thì cứ vớt vát, nhà mình kéo "tàu" đi đâu thì cho tớ góp một cái "ốc vít" cho thêm phần khăng khít nhá.
    4h sáng thiên hạ còn đang say giấc nồng mà tớ vẫn còn lọ mọ post bài. Khổ thía
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tốt lành nhé cả nhà!
    @Imissyoumuch: Warmly welcome bạn nhé, bạn cứ mạnh dạn tham gia, có thể PM cho bất kỳ ai trong nhà số điện thoại của bạn để mọi người dễ liên lạc hoặc chịu khó theo dõi diễn biến tập trung của cả nhà để biết thêm chi tiết nhé! Mừng bạn đã về
    @Bé Bông ui còn hai việc mà vưỡn quên chưa "thanh toán" nàng , khi nào gặp đê!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @HHX: Tối qua thao thức mất ngủ đến mấy giờ mà sáng nay đi làm sớm thía
    @Em Duyên đâu rùi ấy nhỉ?
    Cả nhà ui, chuẩn bị chiến dịch APEC đê
    Buồn ngủ quá!

  6. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ
    @ vợ chồng nhà kia: chúc mừng giăng mật trở về, khí thế ầm ầm, pót bài hoành tráng quá
    @ U&I và Chua: Các cậu chuẩn bị gần xong chưa, có cần pà kon giúp rì thêm ko?
    @ HHX: Cậu dạo này càng ngày càng xinh tươi đấy.
    @ bebu: nàng đùng có quên tớ đấy nhé
    @ huongsunrise: Đính chính cho cậu là tên tớ là Lệ Thủy nhé
    @ những người bạn: Tớ cũng luôn yêu quý mọi người (giống bạn loi_hathanh)
    Tớ làm việc đây, tớ cũng buồn ngủ quá

  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    welcome bạn ImissU
    kể ra thì tớ ... cũng thấy áy náy. Ngày trước các bạn mới vào (nhất là các bạn nữ) đều được tớ chủ động mời đi ăn uống, giờ thì ... có tí tuổi rồi , chẳng mời ai đi riêng lẻ nữa
    hôm nọ có bạn nhà sàn với màn chào hỏi ấn tượng tớ thế mà .... tự nhiên lại ko thấy đâu. Hihi, tớ thấy quen rồi, nhà này cứ người ra, người vào, người đi, người ở. Chắc là sắp tới tớ phải đưa đất và nước vào khuôn khổ. cả nhà cứ chờ xem
    @: hôm qua tớ lại phát hiện thêm là ai đó bỏ quên ở nhà tớ 1 túi trà aktiso to đùng
    @song: cám ơn cậu vì 2 cái disk. Hôm qua tớ mới bỏ ra xem nhưng nó ko có hình cậu ạ, chỉ có âm thanh thôi
    chúc nhà cta ngày càng có thêm nhiều tin vui
    thôi, tớ làm việc đây
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    hì hì.... những cái chưa thanh toán tớ cơ à sợ qué
    Một tuần làm việc vui vẻ - may mắn cho cả nhà cả mình - cho anh - và cho tớ . Tớ hôm nay đặc biết rất vui.... vì hôm qua tớ biết được vài điều mà có thể gọi là tốt cho anh tớ thế nên định rủ xem cả nhà có ai rảnh đi ăn sáng với tớ ko nhể
  9. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @Cloudy: tối hum qua tớ đã nhờ ông anh lái xe trong đó ra ngoài này cầm hộ roài, ngày mai ông ấy sẽ ra. Nhưng nếu bị hụt mất thì lại nhờ em cậu vậy, vì tớ cũng sợ con bé em trong đó không kịp chuyển trong hôm nay.
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ
    @Cậu: tớ bt, ngủ khò khò ... . Nói chung là nghĩ cũng thấy sương sướng, còn nói riêng thì ... hì hì. Cơ mà cậu có cảm thấy thay đổi gì nhiều hông
    @Lethuy: cậu làm tớ vui như ... "tái ông bị mất ngựa" ý , xinh đâu mà xinh, chỉ có cái tươi hơn hình như do 2 cái răng cửa ngày càng chồi ra ngoài . Cơ mà tớ nghĩ khi nào bị ai đó "đánh sưng cả bụng" mà vẫn tươi xinh được như cậu là HP roài. Còn bao lâu nữa thì "đập hộp" đấy (hehe, sorry nếu dùng động từ mạnh) . Chúc cậu luôn mạnh khỏe nhé.
    @Bebuthuy and Sun: hết phiền chưa, làm gì đó giải tỏa nhé, nhưng vừa chừng thôi . Tươi vui lên nha
    Nhắn Bebuthuy: Hôm trước là tớ hơi bị "quá chén" vì cậu đó . Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.
    @Songtunu: im hơi lặng tiếng thế. Công việc tới đâu rồi. Chúc mọi sự suôn sẻ, cho cả tình yêu và sự nghiệp.
    @Những bạn khác: Hnay là giỗ ông nội tớ nên trưa chuồn về măm măm. Tớ chúc các bạn một bữa trưa thật ngon miệng, một buổi chiều đầy hưng phấn, hehe, để làm việc thôi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này