1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Vào lảm nhảm cái nào. Thơ trước nhá!
    Tình yêu như thể rút thăm,
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể đi câu,
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây chun,
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say,
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười,
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công,
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì,
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son,
    Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
    Tình yêu như thể cái đuôi,
    Nó theo thì chảnh ko theo thì buồn

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 26/10/2006
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tớ vừa đi mua vé rồi.
    Mai tớ sẽ chạy qua đó xem sao, nếu mua được thì tớ bảo Chua nha
    ....... giữa ranh giới của sự nhớ và quên, có bao giờ anh đặt em trong vùng ký ức ?
    Giữa khoảng cách của sự yêu và ghét có khi nào anh đặt em trong một cảm xúc thoáng qua.....

  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nàng chỉ cho tớ cách mua vé như thế nào, tối nay tớ bảo anh ấy đèo tớ ghé qua mua luôn cho nàng đỡ mất công.
    Tớ mà không đi xem phim hoạt hình được là thằng bạn nó dỗi tớ chết , vì tớ nợ nó nhiều lần lắm rồi
    Không tớ lại mang tiếng hứa hão với nó
    Cái đợt nó được thăng chức phó phòng tớ đã hứa rủ nó đi xem phim rồi .
    Vậy mà đến bây giờ chưa thực hiện được
    Rằng thì là mà
    Hơn nữa tối chủ nhật nó khao cả hội cùng tớ và anh âý ốc ếch gì đó
    Nên mình phải biết điều nịnh nó chút không thì nó không đi dự đám cưới mình thì chết
  4. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi buồn quá!
    Đẫy! Chúng nó lấy vợ lấy chồng hết cả rồi. Chán lắm rồi. Cô dơn chán lắm rồi. Buồn quá là buồn.
  5. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập-Tự do_Hạnh phúc
    Các bạn thân yêu!
    Lúc này, đã sang ngày mới rồi. Lợi hà thành lại vinh dự được các chị em xinh tươi , đáng yêu , duyên dáng trao cho nhiệm vụ đặt móng cho Ngôi nhà mới của chúng ta : Những người tuổi Mậu Ngọ.
    Thêm một ngôi nhà mới là chúng ta đã đánh dấu thêm cho tình bạn của chúng ta - những người cùng năm sinh và những người bạn , người em thân thiết những tình cảm đẹp hơn nữa. Tớ tin chắc rằng mảnh đất của Những người tuổi Mậu Ngọ chúng ta sẽ là một mảnh.... đất lành để........im đậu đúng như biển hiệu treo ở cổng nhà chúng ta. Chúng ta không chỉ yêu thương chia xẻ tình cảm và luôn sẵn sàng ở bên nhau và còn mở rộng vòng tay với tất cả bạn bè khắp nơi.
    Là người đặt móng cho ngôi nhà thứ 7, tớ xin gửi tới tất cả những người trong nhà Mậu Ngọ và những người bạn của nhà Mậu Ngọ tình cảm chân thành nhất, iu quý nhất (TỚ IU TẤT CẢ CÁC CẬU) đồng thời xin mở rộng cửa đón tiếp các bạn bốn phương đến với nhà Mậu Ngọ.
    Hết.
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nàng ra số 2 Vọng Đức ( trên đường phố Huế hay Hàng Bài gì gì đó ) cái ngõ chếch chếch ngân hàng đầu tư phát triển ấy. Đó là phòng bán vé máy bay, cứ vào đó hỏi là được
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tớ với cô Sun sẽ dạo vài vòng quanh bờ hồ, trước là để hít thở không khí trong lành, sau là ngắm bon sai, thư giãn đôi nhãn quan tí tẹo, không có nhìn màn hình máy tính mãi, nhức mắt lém.
    Có ai đi cùng bọn tớ không?
    6h30 bọn tớ hẹn hò ở bờ hồ​
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hehe đúng là ông trời không phụ không phụ công người có tâm ....tớ có lẽ biết phố đó rồi ,
    Chính anh ấy dẫn tớ ra phố đó mua pin cho vào máy ảnh , anh ấy hồi làm ở Báo nhẵn mặt ở phố đó, mà tớ còn nhớ anh ấy bảo là ở đây là nơi dân khoái chụp ảnh phần lớn đều đến đó để mua Pin ..loại pin gì hầu như ở đây cũng có , đúng phố đó không nàng nhỉ
    Mua Ở Đại lý bán vé máy bay hả nàng ....
    Người quen mà gặp chắc tưởng bọn tớ mua vé đi tuần giăng mật .
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hơ... nhà mình dạo này lại yêu nghệ thuật bon sai nhể
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    các cậu đi chơi đề phòng thời tiết nhé, ko có là ốm như tớ đấy (hix, mà tớ ốm ko phải vì đi chơi mới đau chứ)
    thôi, tớ về đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này