1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hehe ..
    5/11 sinh nhật tớ , sinh nhật lần cuối từ giã thời kỳ độc thân
    Và sinh nhật cô nàng nào mà tớ không biết nhỉ
    @@@@ Hương ơi Phim Hình Nhân Liễu Gai chán lắm àh
    Tớ đang định đi xem , thế có lẽ mai tớ đổi phim này vậy, xem ban ngày cho đỡ sợ nhỉ
    (*) Cuộc gọi lúc nửa đêm (When a stranger calls)
    Thời lượng: 87 phút
    Đạo diễn: Simon West
    Diễn viên chính:Camilla Belle, Tommy Flanagan...
    Không có những cảnh máu me, chết chóc rùng rợn, không có những con ma đáng sợ hay những tên sát nhân điên loạn, nhưng ?oCuộc gọi lúc nửa đêm? vẫn đem đến cho người xem những giây phút kinh dị đến thót tim. Sự kinh dị đó cứ tăng dần theo từng phút của bộ phim.
    Trong đêm khuya vắng lặng, giữa ngôi nhà rộng thênh thang nằm chơ vơ trên đỉnh đồi heo hút, chỉ có một mình cô nữ sinh Jill Johnson (diễn viên Camilla Belle) với bọn trẻ đã ngủ say. Chỉ từng đấy yếu tố thôi cũng đủ đem đến cho người xem cảm giác ghê rợn, đáng sợ.
    Nhưng tính chất kinh dị của bộ phim không dừng lại ở đấy mà tiếp tục được đẩy lên cao khi tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang từng hồi dài giữa đêm khuya thanh vắng. Đỉnh điểm là khi cuộc gọi đó từ một kẻ giấu mặt bí ẩn với lời cảnh báo lạ lùng: ?oKiểm tra lại lũ trẻ đi!?.
    Cú điện thoại đáng sợ đó liên tục xuất hiện trong đêm khiến Jill cảm thấy ngày một hoang mang, hoảng loạn. Sự lo sợ này lên đến tột độ khi cô ngờ ngợ hiểu rằng kẻ giấu mặt kia đang ở trong chính ngôi nhà. Với tất cả lòng can đảm, Jill đã phải đối mặt với thế lực vô hình đang ẩn náu trong ngôi nhà đầy ám ảnh này để cứu sống bọn trẻ và cứu cả chính cô...
    Bộ phim ?oCuộc gọi lúc nửa đêm? được đạo diễn Simon West làm lại từ một phim kinh dị khá thành công năm 1978. Dù là "bình cũ rượu mới" nhưng bộ phim vẫn giúp hãng Sony Pictures "bỏ túi" hơn 66 triệu đô la trên toàn thế giới (trong khi chi phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 15 triệu đô la). Đạo diễn Simon cũng từng thành công với hai siêu phẩm ?oLara Croft: Tomb Raider? và ?oCon Air?.
    @ songtunu ;Cô nàng kia dạo này hết đỏng đảnh rồi à
    àh mà sao dạo này không thấy anh Phủ_vinhtuong đâu nhỉ
    Nhớ phết
    u?c Blessthechild s?a vo 02:39 ngy 28/10/2006
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Đứng gì thì đứng tốt nhất là Cậu cứ vứt cho cô em số đthoại của chị [nick]Bông[/nick]. Kô đấy là hay.. ngủ quên lắm đấy
    @Chua: ơ, tớ vưỡn thế
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thử cái nào chứ tình hình suốt từ sáng đến giờ muốn nói gì toàn phải gửi gắm nhời lọ nhời chai thôi. Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián ý. Hichic...tiếc là nếu bây giờ có post bài lên thì cũng chả kịp nhắn nhủ nhờ vả bạn 365ngày về vụ Bánh Cáy, thôi thì đành phải nín thở chờ thời vậy
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ mạnh khoẻ nhiều xiền. Có gì tuần sau (hoặc lúc nào đó tranh thủ được) thì buôn với cả nhà tiếp nhé!

  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhà mình bàn vụ đi chơi xa dịp APEC, kế hoạch đến đâu rồi nhỉ? Ngựa nào chủ trì hí lên vài tiếng để cả "tàu" còn biết đường tham ja. Tớ cũng đang mún nhìn mặt mọi người cái
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    lúc nãy mò mẫn linh tinh thì lại phát hiện ra ơ photobucket khi up ảnh lên đó mình có thể chọn size nhỏ luôn mà ko cần chỉnh sửa gì cả, thế mới đau chứ
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ứ phải đâu, mà chẳng qua là tớ thấy Chua nói ko giống những gì tớ thấy và nghe thì tớ phải nói thôi, ko thì.... mà cô Chua nhà mình cũng đã chạy tận sang MFC để thắc mắc cái địa chỉ của họ rồi,nhìn thấy Chua đi hỏi tớ lại giật mình cứ nghĩ mình sai cơ, thật xấu hổ nhưng cũng chẳng dám ý kiến ý cò giè vì tớ ngoan lắm, các cụ đã dạy ......................mà .
    Lúc nãy tiện đường công tác việc cho chị Hải Vũ, tớ cũng cố bon chen để ý tí . Để ý xong rồi lại thấy ân hận, đúng là tò mò chả tốt tí nào cho mình cả
    hơ, giờ thấy tủi thân quá, mình chả có anh iu để quáng
  7. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ!
    @Gọt : tớ đăng ký vé nhưng ngày mai không thể đi được. Nàng cứ giữ cho tớ cái vé nhé (tớ và HHX thi xem ai đi xem đầy dủ những buổi chiếu của MFC) để tớ làm bằng chứng với HHX. Nếu nàng ấy có đi xem thì ấy giữ cho tớ 1 chỗ ngồi coi như tớ có đi Tiền vé nàng cứ tính lãi đến lúc tớ gặp ấy để thanh toán nhé.
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ihihi, cạnh tranh hông lành mạnh nhá
    Gọt ơi, tớ cũng đi xem phim nhờ (nói nhỏ: nàng giữ cái vé của nàng, cho tớ, coi như tớ có đi ). À, vụ hôm qua nàng gặp tớ trên đường ý, tớ kiếm được đôi vé đi xem phim đấy .
    Bebu ơi, kỳ phim tới hope là đi cùng được cả nhá.
    @ Cả nhà: một chủ nhật thật vui vẻ nhá
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ. Hôm nay tớ ở nhà...trông nhà đấy.
    Chả hiểu sao tự dưng lại thấy...

  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hix....hix.....sao kiếm được vậy ? Nàng lại cá cược à .... chia đôi đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này