1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tớ lên đến HN rồi , ko có wà j cả , về quê tớ thấy nhớ các cậu quá
    tớ về nhà có bảo với bố mẹ là đến APEC con định rủ các bạn con về nhà mình chơi, bố mẹ tớ welcome và dặn tớ là các cụ sẽ thiết đãi món thịt mèo
    về vụ APEC thì tớ ko đi chơi được rồi, vì ở nhà có việc và tớ nhất định phải về
    chúc các cậu tuần mới tốt lành -
    thôi, tớ làm việc đây
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @ Bông _ co may
    Eo ôi dạo này tớ thấy mình không những quáng gà mà thực sự rất lạ là không tin người nhà mà tin người ngoài thế mới buồn cười không cơ chứ
    Nghi oan nhầm người tốt nhỉ
    Đúng là ...nàng tức cũng có cái lý của nó mà
    Thằng bạn tớ nó kêu la làm nó mất một buổi ở cơ quan để vẽ thiết kế, đi xem phim với tớ mà chẳng hiểu gì cả ...lần sau tớ có rủ nó đi xem phim thì chọn phim nào hoạt hình theo kiểu hãy đợi đấy ấy .
    Ừh mà tớ xem xong cũng chẳng hiểu gì cả
    Nhưng mà phim hay nhỉ
    ...Cả nhà vui vẻ
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ ở đây cũng rất nhớ...(tiếc là không có, may mà đến hôm nay thì cũng đã qua cơn thèm rùi nên không có vấn đề gì không thì...chẹp...chẹp...khổ).
    Về vụ APEC, theo thông tin mới nhất là chúng ta sẽ không được nghỉ mà vẫn đi làm bình thường. Chuối, thế này thì toàn phải đi tránh xe tránh cộ, không biết là sẽ tắc đường đến thế nào nữa.
    Vụ về nhà 365ngày chơi thì vưỡn có thể thực hiện được trong hai ngày nghỉ cuối tuần, nhỉ? Dưng mờ tự dưng thấy tội nghiệp cho...con mèo. Tớ chưa chén món này bao giờ, không biết có ngon không nhỉ?
    Bé Bông: Chiều tối mai đấy nhé, hò hẹn thế nào nhỉ?
    Sun ơi hết đau chưa cậu?
    Cả nhà tuần mới tốt lành nhé!

  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    uh, tớ cũng nhớ mà tớ qua đón nàng nha. Nhưng cái giờ đó thì đón ở đâu nhể
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, copy and paste vậy ... Gọi là rắc thóc cho ... im nó đậu
    Đoán tính cách qua tên
    Người có tên bắt đầu bằng chữ cái D: Có tình cảm nồng nàn, chân thành, mãnh liệt, sâu sắc. Sống có mục đích, một khi quyết tâm làm gì thì từ bỏ là chuyện không dễ dàng vì toàn bộ ý chí, trái tim bạn đã trao gửi vào mục tiêu đã chọn. Là người tốt bụng, chung thủy, sắc bén và có tài, ở mặt hạn chế nào đó thì bạn là người hơi có tính đố kỵ, điều này là nguyên nhân suy sụp của bạn. Tuy vậy, bạn là người có chí hướng quyết tâm phi thường. ===> bạn Dũng 5SAO có khác
    Người có tên bắt đầu bằng chữ cái T: Mong muốn được làm lãnh đạo, lãng mạn và yêu đuối, có thiên hướng thay người yêu như thay áo vậy. Bạn có khả năng thiết lập và phát triển mối quan hệ của mình theo ý muốn. Bạn không thích người khác khuyên bảo và chỉ đạo. ===> chân dung T9 đây sao , thế thì nhiều áo lắm nhỉ . Còn nàng bebu đừng có nhảy dựng với tớ nhé
    Người có tên bắt đầu bằng chữ cái V: Mang chủ nghĩa cá nhân, sự tự do và không gian rộng lớn, sôi động luôn lôi cuốn bạn. Bạn không thể trao thân cho bất cứ ai trừ khi bạn biết chắc đó là người tốt. Bạn có khả năng lôi cuốn, thu hút người khác. Bạn cho rằng cần phải thâm nhập vào thế giới nội tâm của người bạn đời. Bạn sẵn sàng đối phó với bất sự nguy hiểm và tình huống thử thách nào. ===> đây là "chiến hữu", cũng đáng mặt đấy chứ
    Người có tên bắt đầu bằng chữ cái L: Nếu chỉ là đánh giá bằng lời thì không đủ, muốn nói về những tính cách của bạn thì đó là sự nhận thức hay tình yêu, bạn luôn thể hiện nó qua những cử chỉ âu yếm, những buổi xem phim hay những bữa ăn tối cùng nhau. Một cái đầu trí tuệ có ở hầu hết những người có tên bắt đầu bằng chữ L. Luôn tự do trong suy nghĩ, hành động và làm theo cảm hứng. Bạn sẽ không chọn một người yêu khi người đó không thể gợi dậy sự hào hứng cho bạn. ===> đây là số ít trong nhà , chúc mừng.
    Người có tên bắt đầu bằng chữ cái C: Tình cảm của bạn rất tự nhiên, gần gũi, thân mật. Bạn muốn có người yêu không chỉ là người dễ gần mà còn được mọi người tôn trọng cả hình thức và sự hiểu biết. Những người cộng tác với bạn là những người may mắn, họ được đối xử như những người bạn trung thành. Bạn là người có hoài bão thầm kín nhưng cháy bỏng. Tuy vậy, nếu không có đất dụng võ, bạn sẽ giữ nó mãi bên mình. Bạn luôn biết cân bằng tình cảm và ham muốn của bản thân. ===> thảo nào mà cô này mua được đất, sắm được nhà.
    Người có tên bắt đầu bằng chữ cái H: Là người mơ mộng, nghiêm túc và tình cảm. Bản năng cầu toàn, rộng lượng. Dành hết thời gian, sức lực và tiền bạc để xây dựng mối quan hệ. Thậm chí, mỗi món quà đều là sự đầu tư. Tuy nhiên, bạn rất thận trọng trước khi bắt đầu một mối quan hệ nhất là việc tìm việc bạn đời. Bạn bè có thể trông mong bạn khi gặp khó khăn. ===> còn đây là số nhiều trong nhà , sướng lựng cả mũi
    Còn thiếu ai không nhỉ, tớ pót sau nhé, dành mồi câu tiếp mà
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 30/10/2006
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ngày trước tớ có nói là chỉ có T hoặc H, nay tớ vẫn giữ quan điểm đó
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vài hình ngộ nghĩnh , ý nghĩa vào bài tớ cppy được từ diễn đàn khác
    Có ám khí
    [​IMG]
    Chuối
    [​IMG]
    [​IMG]
    đánh đít
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/chua/danh***.gif
    Đấu kiếm
    [​IMG]
    Đập đầu vào tường
    [​IMG]
    Gây lộn
    [​IMG]
    Địa lao
    [​IMG]
    HIp
    [​IMG]
    Tát nước
    [​IMG]
    Chậm như rùa
    [​IMG]
    Bé hư
    [​IMG]
    Múa côn
    [​IMG]
    Đá đít
    http://www5.ttvnol.com/uploaded2/chua/da***.gif
    Loa loa
    [​IMG]
    Đang yêu
    [​IMG]
    Chuồn mau
    [​IMG]
    Nụ cười ..keke
    [​IMG]
    Đả đảo
    [​IMG]
    rù rỉ rù rì
    [​IMG]
    Tát
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta ở đúng vào một thời điểm nào đó và ta gặp được đúng người ta yêu.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, đó không phải là một sự lựa
    chọn, đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây)
    thì chắc chắn không phải là sự lựa chọn rồi. Đó là duyên may. Vấn đề là
    những gì xảy ra liên tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng
    bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức
    mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật
    sự tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người
    ấy. Đó không còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn quyết định sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi của cuộc
    đời. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên
    dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn
    quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may.
    Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn
    của chính chúng ta
    =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
    Vào nhà Mậu Ngọ và thấy nhân vật loi_hathanh nên vội vã chạy về nhà lục gia phả xem có họ hàng gì không.Đọc thấy toàn chữ Nho nên chịu. Nghe khẩu khí nói chuyện như là....đã gặp ở đâu đó rồi. Hình như cũng một thời oanh tạc đâu đó.Thực sự nghe quen quen.
    Cứ gửi tặng câu chuyện này, nếu đúng là người quen thì nhận ra nhau ngay qua cách lọ mọ lục lọi tìm kiếm các thứ linh tinh thập cẩm nhể ?!
    PM lại nhé !
    Được linh_hathanh sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 31/10/2006
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tháng 11 năm nay có những sinh nhật bạn nào thì các cậu nhớ bảo mod bổ sung thêm vào tiêu đề của topic nhé.
    chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ
    p/s: tớ mạo muội dự thảo 1 quy chế hoạt động và đã upload lên yahoo groups, các cậu nhớ down về rồi cùng cho ý kiến
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thử xem đã post đưọc bài chưa nào !
    Mấy ngày hôm nay cú điên lên vì không post được bài. Vẫn đăng nhập BT được mà không post đưọc bài. Vừa update máy, chui ra ngoài khỏi tường lửa.Kéo thêm mấy chương trình linh tinh vể máy và thử xem thế nào. Nếu không được nữa thì cuối tuần đập máy đi, cài lại hoàn toàn. Chắc do dạo này virut hoành hành kinh quá đây.
    Mọi người ơi ! Tớ thấy tình hình là APEC chỉ có các cháu tin hin mẫu giáo và tiểu học được nghỉ thôi. Các cháu nhơn nhớn đến cỡ chúng mình là vẫn học tập và công tác BT.Có chăng chỉ là muộn giờ hơn thôi. Thế nên kế hoạch vui chơi dài ngày xa xôi do nhà mình vạch ra không khéo phá sản mất ! Mà bên Cq tớ lại có thông tin là APEC thì bọn tớ phải trực nhiều hơn nên...khổ cho cái tấm thân của tớ rồi. Bữa thịt mèo ở nhà 365...nghe ngon quá mà không biết có tham gia được không đây. Thú thực là tớ chưa ăn thịt mèo bao giờ cả nên rất máu tham gia.
    Thôi, nói là test xem có post bài đưọc hay không thì chỉ làm mấy dòng thôi. Chúc mọi người nhà mình ngày mới vui vẻ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này