1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @chua: tớ đưa cậu về đến ngõ hay về đến tận nhà ấy nhỉ , mà bây giờ cái ngõ đó tớ cũng .... ko nhớ nổi nữa , nhưng tớ biết khu đó
    @: ai đó kể cho tớ nghe 1 câu chuyện tình lãng mạn đi. tự nhiên tớ thèm nghe thể loại truyện đó quá
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói tớ biết bạn có học về hội hoạ rồi ????
    Tớ cũng học tổng cộng từ bé đến lớn phải gần 5 năm . Nhưng chẳng làm theo nghiệp đó ,chỉ là tình yêu đối với hội hoạ thôi.
    Levitan người ta còn tôn ông là bậc thầy vẽ tranh phong cảnh ,
    Ở bên box Mỹ thuật tớ sang đó với nick ngaythu_8 ..hi hi
    Bạn có hay sang đó không ???
    Nhưng bên đó vắng heo ..thi thoảng sang ngắm tranh mọi người up lên thôi chưa viết được nhiều .
    Nếu nói về sự yên bình tớ thích nhất bức ngôi nhà bên cây đậu chổi của ông ấy .
    Còn bức tranh Nước sâu nó hơi khác vì có gì đó không yên bình như các bức tranh khác mặc dù có cùng tông mầu Hồ OverGrown
    Rất vui vì có người cùng sở thích ...
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/11/2006
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi chó ?

    Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:
    - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
    Mẹ cún con mỉm cười đáp:
    - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!
    Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi!
    Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:
    - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?
    Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:
    - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!

    Hạnh phú luôn ở quanh ta
    AH, tớ tóm được nó (HP) rồi
  4. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Ko hiểu sao tớ vẫn cảm thấy 2 bức tranh đó đều rất yên bình nhỉ, có lẽ tuỳ cảm nhận khác nhau của mỗi người. Bạn rất giống mình vì hồi bé mình cũng học vẽ rất lâu và cũng ko theo đến cùng. Ko biết trong lớp của mình có ai vào trường Mỹ thuật YK ko vì hồi bé đó là ước mơ của mình, và các bạn . Anyways mình có những kỷ niệm rất đẹp về lớp học vẽ và hội hoạ cũng đem lại cho mình rất nhiều điều giản dị thôi...Một lớp học ko phân biệt tuổi tác, mọi người cùng là bạn, thỉnh thoảng được đi ra ngoài để vẽ, vẽ chung nhưng bức tranh lớn, tập chép những bức tranh nổi tiếng, các cuộc thi.... Mình ko tham gia vào các diễn đàn nhiều vì thường chỉ đọc thông tin thôi .
    Autumn cũng rất vui vì được quen biết bạn và cả nhà Mậu Ngọ.
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nghinh đón 2 bạn mới nhé .
    @Gldautumn: sự xuất hiện của bạn đã "khai quật" được một tài năng ẩn dật bấy lâu là bạn Chua đó.
    Nhà tớ cũng có một bức tranh giống avata của cậu đó ... nhưng mà là đi đặt họa sĩ vẽ, một họa sĩ sống ở gầm cầu thang một khu tập thể thôi, không nổi tiếng, nhưng mình rất yêu bức vẽ đó.
    Nói chung tầm hiểu biết nghệ thuật của tớ có hạn, nên chỉ dám nói đến đây thôi.Một lần nữa chào đón bạn nhé.
    @pinky2510:
    Thứ nhất đồng tình thứ nhì đồng thuận ... câu tám đầu tiên của cậu đúng quá, chí ní quá. Cái miệng dễ xương ghê, không tám mới lạ .
    Tớ ngắm avata và ngắm cả cái nhẫn trên tay cậu nữa, đã có bé chưa thì làm bạn với mẹ Minh mốc là bạn Hươngsunrise nhé
    Cũng aloha cậu nhé Pinky
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Theo như các nhà phân tích tâm lý ..
    Những người học nhạc từ nhỏ sẽ rơi vào trang thái cô độc hoặc trầm cảm , hay suy nghĩ lung tung và sẽ mắc bệnh khó ngủ ...
    Còn những người học hội hoạ từ nhỏ thì tính cách không ổn định , thất thường ..vì có lúc vẽ như điên có lúc không vẽ gì cả .Vì lẽ đơn giản hội hoạ đòi sự sáng tạo cao nhất trong mọi loại hình nghệ thuật
    Nếu bạn là người lãng mạn bạn sẽ thành công khi vẽ tranh phong cảnh
    Nếu bạn là người có sự nhạy cảm quá hơn người khác bạn sẽ thành công khi vẽ chân dung , lột tả trạng thái nhân vật .
    Nếu bạn nhìn thấy sự vật nào cũng có ý nghĩa theo trường phái tâm linh bạn rất thành công với thể loại tranh tĩnh vật .
    Đó là một vài nét chung tớ rút ra khi học vẽ tranh
    Tớ vẽ chân dung giỏi hơn vẽ thể loại khác ...hihi
    Ngày trước bố tớ quyết định thà để tớ có tính cách thất thường để học được tính sáng tạo ..còn hơn là để tớ cô độc và trầm cảm ...nguy hiểm .

    Có khi đúng ấy nhỉ .
    Dân học vẽ hợp bọn mình hợp và không hợp với nhau ở nhiều điều .
    Nhưng hiểu nhau nhất ở cái tính thất thường
    Tôn trọng nhau trong nghề còn lên đến phạm trù Ngưỡng mộ , Sùng bái, để đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến con mắt Mỹ thuật và lối sáng tạo của bản thân đi vào lối mòn bắt chước và sao chép ...
    Hồi trước tớ mơ về đại học MTCN ở Đê La Thành nhiều hơn , mặc dù không thầy nào đồng ý ..
    @ 365 ngayvuive ..Quên là trang thái có lúc nhớ ra là mình không nhớ
    Nhà tớ rồi cậu sẽ nhớ ..OK
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, câu chuyện của cậu st ở đâu đó.
    Trong một số trường hợp nào đó, tớ nghĩ có thể vận dụng câu chuyện này ... chả khác nào "tuyệt chiêu" nhỉ . Con cún nào mà nắm được đuôi nó (HP) thì mừng phải biết ... à mừng hết biết
    @T9: nhắn cậu nồi chõ đồ xôi thì tốt, hơi bốc lên cũng thơm nhưng kê sát tai mà nghe thì kẻo bỏng đó. Cậu biết là tớ nóng tính mà .
    Ví dụ như hôm nay có người nhắn tin cho tớ, k biết có định ám chỉ tung hoang tin làm rối tình bạn bè của MNgroups hay k, loe ngoe sắp cưới tớ cũng cho mất mặt ý chứ. Đúng là, rõ rách ruột
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 01/11/2006
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hehe... nhà mình đông vui nhộn nhịp thế. Hôm nay tớ lại nhận được tin 1 ng bạn nữa dọn nha làm tớ buồn buồn tủi tủi
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cái câu truyện hạnh phúc nằm ở cái đuôi chó của 365 ngaysongvuive .Theo tớ ý nghĩa câu truyện và lời khuyên của con chó mẹ với con chó con là như thế này .
    Hạnh phúc là do chính bạn tạo ra nó luôn ở bên cạnh bạn ., bạn chẳng phải đi tìm nó ở đâu xa xôi , chỉ có điều bạn phải hiểu được ý nghĩa thực sự đó của hạnh phúc để biết cách tạo dựng và gìn giữ nó .
    Cái đuôi con chó nó mọc ngoài cơ thể con chó hay nó mọc từ bên trong mà ra đúng không .
    Có nhiều con người cả cuộc đời không bao giờ có được hạnh phúc họ nhìn thấy người khác hạnh phúc và buồn chán , vì đơn giản họ đâu có hiểu hạnh phúc là tự họ phải biết gây dựng ...thật đáng thương .
    Đấy theo đầu óc của tớ chỉ hiểu được đến thế thôi ...chẳng hiểu các cậu cảm nhận có giống tớ không nữa
    Tớ hiểu như thế nên tớ tin chắc là tớ hạnh phúc theo kiểu của tớ
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này