1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Lợi đọc nghe cảm động quá , nghe cũng thấy ... quen quen như đọc ở đâu đó rồi nữa
    tớ mà gặp vợ chồng nhà đó, tớ sẽ tặng câu nói như thế này:
    Một túp lều tranh, 2 quả tim vàng. Mà vàng bây giờ thì đang bán được giá lắm (theo thông tin tớ mới nhận được vào thời điểm này là 611,9 $/ounce). Vậy thì cứ lấy 1 quả bán quách đi để có tiền tiêu vặt, còn 1 quả đem gửi ngân hàng lấy lãi suất mà ăn dần
    @h: mọi chuyện không như em tưởng đâu. Đối với bản thân em cần phải tỉnh táo, bình tĩnh, dùng lý chí và các chứng cớ có được để suy xét và rút ra kết luận. Còn đối với bè bạn thì em cần phải trải rộng tấm lòng mình ra, lấy sự vị tha và độ lượng của mình mà ứng xử, việc to thành bé, việc bé thành không. Anh thấy em vẫn còn trẻ người non dạ, bồng bột và nông nổi lắm. Anh nói thế chắc em cũng không trách anh chứ
    Nếu em đồng ý xí xoá, 2 đứa mình sẽ làm lại từ đầu

  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @ 365mgaysongvuive : ăn cơm tối ngon miệng ...keke
    Truyện của Lợi đọc nghe cảm động quá , nghe cũng thấy ... quen quen như đọc ở đâu đó rồi nữa
    Tớ nghĩ là cậu đọc câu truyện này ở chủ đề:
    Vẻ đẹp nằm trong sự giản gị yêu thương ẩn dưới mái nhà của Honghaxinh nhà mình bên Box Hạnh phúc gia đình .
    Vi tớ nhớ lần đó tớ còn nhớ sai tên câu truyện và bạn nhimconnghichngom đã nói lại với tớ ..Hehe
    Câu truyện hay và ý nghĩa
  3. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Chúc các anh chị ngựa ngủ ngon!
    Chị Vân: Dạ! Em có mặt. Chị sang nha? mới rô?i. Chị kê? đi chị.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình 1 ngày làm việc hăng say, hiệu quả. Mai là cuối tuần rồi
    Một ngày mới nắng lên,....
  5. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất đồng tình thứ nhì đồng thuận ... câu tám đầu tiên của cậu đúng quá, chí ní quá. Cái miệng dễ xương ghê, không tám mới lạ .
    Tớ ngắm avata và ngắm cả cái nhẫn trên tay cậu nữa, đã có bé chưa thì làm bạn với mẹ Minh mốc là bạn Hươngsunrise nhé
    Cũng aloha cậu nhé Pinky
    [/QUOTE]
    Cám ơn bạn Honghaxinh chào đón bọn tớ. Các bạn cũng khai quật được khả năng buôn chuyện của tớ đấy vì tớ cũng ít nói lắm Những bức tranh của những nhà hoạ sĩ ko nổi tiếng hay vất vả cũng rất đẹp. Tớ rất khâm phục những người hoạ sĩ đó vì tớ đọc tiểu sử của những hoạ sĩ thấy đa phần là những người có cuộc sống rất khó khăn, có khi đến khi mất những bức tranh đó mới nổi tiếng nhưng họ thường sống vì đam mê của mình ... Tớ cũng ko biết nhiều đâu vì học từ bé mà, miễn là nhìn một bức tranh thấy thích cũng là người hiểu biết rồi
  6. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khiếp... hóa ra nhà MN có thêm biệt tài tinh mắt nữa đấy... Cái nhẫn bé tẹo tèo teo thế mà cũng nhìn ra . Báo káo cả nhà là tớ vừa chung thân được 9 tháng 18 ngày thôi, kế hoạch 5 năm lần thứ 1 là đến năm 2008 mới tòi ra 1 đứa.
    @gldautumn: chắc cũng ở HN à... Ở đây có mỗi mình tớ đơn thân độc mã sống xứ SG. Mới vào mà hoạt động tích cực ghê nhỉ
    @cả nhà: câu chuyện "Hạnh phúc ở đuôi bé cún"... thế thì có câu chuyện nào "Hạnh phúc ở đuôi ngựa" không nhỉ? Vì dù sao thì đuôi ngựa cũng hoành tráng hơn đuôi chó nhiều á
    Chúc 1 ngày vui vẻ trẻ khỏe...
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  8. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay nghe mọi người kể là nếu con trai thì hồi bé ko nên học đàn mà nên học võ gì đó vì sợ tính cách con trai sẽ bị yếu đuối, còn con gái thì ngược lại... nhưng hồi bé mình học vì bố mẹ hướng dẫn thôi Nhưng điều này thì chỉ là tương đối thôi vì tớ thấy nhiều e trai học nhạc tính cách vẫn rất mạnh mẽ ...
    À, về tính cách của lớp vẽ thì tớ thấy ấy nói đúng vì nếu theo đến cùng thì tớ thấy tính cách sẽ khác mọi người, có cá tính và lãng mạn hơn...
  9. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó là truyện The gift of the Magi, của O Henry, tớ rất thích truyện này ,đọc rất cảm động nhất là đọc bằng tiếng Anh.
    @pinky... tớ ở HN, chưa bao giờ vào SG, hy vọng sắp tới sẽ được vào chơi
    Được gldautumn sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 02/11/2006
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này