1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hehe Lợi ơi ..cái dạo thằng cháu yêu quý của tớ nó bảo với tớ thông tin về chuyến bay từ HN vào Thành phố Hồ Chí Minh có 1$ tớ và nó sướng lắm .
    Nhưng tưởng ngon ăn àh .Mình đăng ký đến khi nào chuyến bay họ thừa chỗ ,họ gọi cho mình bất kể ngày đêm mình phải có mặt ngay lúc đó để đi
    Thế có mà chết àh ..
    Thôi thế thì thôi tớ tự nhủ chịu khó chăm chỉ làm ăn kiếm tiền mua vé máy bay hạng ghế ưu tiên cho nó hoành tráng
    Có một người rất thích cái nick của tớ có lẽ tớ sẽ sang tên cho họ , tớ dùng ngày thứ_ 8 cho nó lãng mạn
  2. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ối Lợi ơi, đợi vé 1 $ có mà đến mùa...gì gì đó.
    Còn vụ Chua bảo để dành tiền đi vé hạng sang thì cũng chả cần nhỉ. Miễn là mình đi đến nơi về đến chốn. Tớ mà đi của công ty thì bao giờ cũng phải là vé nhất. Nhưng đi du lịch với cả nhà thì vé...vét ( hay "bét" đều được). Tớ có đứa bạn làm bên PA, đợt vừa rồi đi ĐN vé 1,3T, còn HCM có 2 T cả đi lẫn về. Mà lại còn bay ban ngày, chế độ như vé '' nhất", hi hi. Nói chung ở phòng vé cũng có nhiều kẽ hở để đi vé mất ít tiền lắm.
    Hôm nào hội ngộ SG với bạn Pink cái nhỉ
  3. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người chuẩn bị tinh thần Nam tiến làm tớ cũng phấn chấn muốn làm 1 chuyến Bắc xuôi. Hôm rồi đã sắp xếp đâu vào đó chuẩn bị đi thì đùng cái có việc làm nên tặc lưỡi thôi sự nghiệp đi cày vẫn cao cả hơn.
    Vé rẻ 1$ của VNA thì cũng giống các hãng hàng không giá rẻ khác thôi. Trong 1 chuyến sẽ có bao nhiêu % ghế giá 1$, bao nhiêu % ghế giá 10$... Và tất nhiên là phải đăng ký qua mạng, vé chỉ là e-mail gởi từ hãng hàng không và hành khách chỉ việc in rồi xòe ra khi check-in. Chắc cũng phải chầu chực mòn mỏi rụng răng rụng rốn thì mới mua được loại vé này .
    Cả nhà mình có thích đi du lịch không nhỉ? Muh tớ nghĩ toàn chân ngựa làm sao tránh khỏi chuyện trường chinh vạn dặm . Tớ thì quanh năm suốt tháng cày cục chỉ mong dành dụm đủ tiền là phi thôi.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @pinky: lúc nào rảnh thì nhắn cho tớ số đt, khi nào vào sg tớ sẽ gọi, hy vọng được uống cafe miễn phí của vợ chồng cậu mời
    chỗ cậu có gần Thanh Đa ko?, tớ đi công tác hay nghỉ ở khu vực đó
  5. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là tuổi mình thích đi du lịch thật. Hội MN mình mà vào SG chơi thì tớ xin đăng ký luôn. Tớ thì đang mơ đến chuyến đi vào miền nam thăm các miệt vườn rồi đi cam puchia, và chuyến đi TQ xa xa như lệ giang, shangrila..,cửu trại câu... Hy vọng năm sau sẽ thực hiện được, ít ra là đi CPC . Những chuyến này chắc phải đợi có nhóm nào đông vui thì join vào thôi vì tớ bây giờ ko thích đi theo tour rồi Nhà mình có ai thích đi những nơi đó ko ?
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa có thêm bạn Thu và bạn Hồng cũng rôm rả nhỉ.
    Để tớ giới thiệu (khoe hàng) hội MN tại HN tí
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thực ra thì cũng chưa điểm danh hết được, nhưng trong 1 ngày thời tiết đẹp như hôm nay thì tạm như thế cũng đã thấy vui rồi
  7. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    okie thôi muh, gì chứ nhà mình ai vào đây thì tớ mời tới cái gì miễn phí luôn ấy chứ (chú thích rõ là trong khoản ẩm thực nhá )... cafe là cái đinh gỉ gì
    @365ngaysongvuive: nhà tớ ở quận 2, ngay chân cầu SG, từ đấy mà qua Thanh Đa thì khoảng 15'', đó là đi đường xe chạy. Nếu muốn nhanh hơn thì đi đường thủy, nhà tớ đứng nhìn thấy Thanh Đa - Bình Quới chỉ cách vài sải tay bơi
    Làm tớ lại lọ mọ đi tìm xem có bạn Thu và bạn Hồng nào mới vào...
    @Thu Vàng (gọi thế nhé, sorry vì type nick gldautumn cứ phải lần mò đánh vần cho đúng ): Đi CPC hay phết, tớ mê mẩn ở đấy 2 lần rồi mà vẫn muốn đi nữa. Angkor tuyệt vời . Khi nào vào thì gặp tớ, tớ sẽ tư vấn về cái vấn đề này nhé . Còn cái khoản miền tây sông nước miệt vườn gì đó cũng thế. Quê nội tớ ở Bạc Liêu - miền tây rặt (chú thích từ địa phương: miền tây 1000% ) nhưng nhỏ đến giờ chỉ về quê nội đúng 1 lần. Còn lại thì 12 tỉnh Tây Nam Bộ đều đã ngao du.
    @cả nhà: nhà mình ngó chừng ai cũng xinh gái xinh trai nhỉ
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    @autumn: Thanh-kiu, tớ viết xong cái thư chuối chuối đó roài
    [nick]cả nhà[/nick]: Tớ copy and paste mấy thứ linh tinh nhá
    Vì sao nói gì về bạn
    Khi bạn ngước lên bầu trời đầy sao lấp lánh, đôi lúc, bạn thấy mình lạc lối trong khoảng không vũ trụ vô tận. Mỗi ngôi sao lại đại diện cho một linh hồn, đại diện cho một giấc mơ.
    Để tham gia trò chơi này, bạn cần một tờ giấy trắng và một chiếc bút:

    1. Đầu tiên, hãy vẽ 3 ngôi sao với kích cỡ khác nhau lên tờ giấy.
    2. Sau đó, hãy vẽ một cái đuôi sao chổi cho một trong ba ngôi sao của bạn. Nhớ là chỉ có một ngôi sao được có đuôi sao chổi thôi nhé.
    Diễn giải
    Bức vẽ của bạn sẽ cho biết xem công việc hiện tại và con đường sự nghiệp của bạn trong tương lai như thế nào?
    1. Ngôi sao lớn nhất mà bạn vẽ đại diện cho công việc mà hiện thời bạn đang nắm giữ, những tiềm năng và những nguy cơ của nó. Nếu sự khác biệt giữa ngôi sao lớn nhất với hai ngôi sao còn lại không quá lớn, nó cho thấy bạn không hoàn toàn thỏa mãn với công việc hiện thời hay ít nhất là bạn không yêu thích nó lắm. Bạn luôn sẵn sàng tìm một cơ hội khác cho mình.
    - Nhưng nếu ngôi sao lớn nhất hoàn toàn cách biệt so với hai ngôi sao còn lại, bạn đang hoàn toàn bị cuốn hút và gắn bó với công việc của mình. Điều bạn nên quan tâm và làm sao đừng để mình quá cuốn vào công việc. Không thể chỉ làm việc thôi mà sống được. Bạn cũng cần thư giãn và dành thời gian cho rất nhiều điều cần thiết khác nữa chứ.
    2. Từ xưa đến nay, người ta vẫn coi sao chổi là điềm báo của thảm họa và những biến động lớn. Ngôi sao mà bạn chọn để gắn thêm đuôi sao chổi thể hiện dự báo của bạn về một rắc rối nào đó sắp nảy sinh. Nếu đó là một trong hai ngôi sao nhỏ nhất, có nghĩa là bạn vẫn còn lạc quan, cho dù bạn biết rằng sắp có rắc rối xảy đến. Nhưng nếu bạn chọn ngôi sao lớn nhất, bạn đang quá lo lắng về nguy cơ này đấy. Bạn rất cần thời gian để nghĩ cách giải quyết nó triệt để.
    (Theo Sinh Viên 2!)
    Tớ chưa thử cái này nên chả biết nó có đúng k nữa
    @Pinky: online muộn thía . Join vào mailgroups theo link dưới chữ ký của tớ nhé, rảnh rang thì nhét vào đó mấy thông tin cá nhân lun . Tớ out trước đây
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình biết tới box MG từ khi vẫn còn ở tầng 4 (thì fải?!?). Đọc và theo những chuyến đi of m.ng mà thấy ham wa. But dạo trước có vài việc busy nên chỉ có đk đọc thôi, chứ vào nhà rồi mà ko làm j, ngồi chây ra hưởng thủ thành quả lao động of m/ng thì ngại chết.
    But jờ ổn roài. Chơi nhiều hơn đc rồi. Lượn phố và duyệt phim cũng đc rồi. Zậy nên cho mình góp tên vào Group MG nhà ta nhé.
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Vanluong_hn: nhìn nick bạn cũng thấy quen quen . Chào mừng bạn come back . Ở nhà MN việc mọi người xuất hiện roài biến mất một thời gian dài là chuyện... bình thường . Vậy nên khi nào rảnh rỗi k bi zi bạn cứ tham gia cho vui nhé . Còn nếu có bận mà biến mất dài ngày (tớ là điển hình cho kiểu này ) thì cũng no problem, lúc quay lại vẫn đc chào đón nồng nhiệt mà
    Pinky & Autumn: Các cậu vào thấy nhà nhộn nhịp hơn . Chứ dạo này thời tiết chuyển mùa nên bọn tớ cũng khí có hơi lười đi , nhiều lúc để nhà hơi vắng vẻ hihi ( Ờ mà đây cũng là 1 đặc điểm của tuổi MN: thất thường )
    Nhà mình: Cố làm việc nốt hôm nay mai cuối tuần roài . Tớ vẫn có hứng đi "ôm cây" đấy, nhà mình sắp xếp xem hôm nào đi đi
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 03/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này