1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tớ vừa đến cơ quan mọi người rủ tớ đi khám sức khoẻ từ cửa .
    Không hiểu mình có nên khám không nhỉ ???
    Chỗ nào yếu nhất trên cơ thể con người ,con người sẽ chết vì chỗ đó
    Tự mình hiểu mình ..
    Tự chuẩn đoán bệnh cá nhân tớ thấy như thế này ..
    365 ngaysongvuive và cả anh ấy nữa đều bảo tớ mắc bệnh thích công khai,hay còn gọi là thích khoe ..đây là bệnh bẩm sinh dành cho tính cách chưa sửa được.
    Bên cạnh đó tớ còn thấy mình mắc một căn bệnh do trời sinh ra số kiếp đã khẳng định
    Khéo léo, tinh xảo chân tay, lại có mưu trí, tháo vác, khôn ngoan, học rộng nên đường quan lộc rất vinh hiển. Bị nhiều kẻ ghen ghét, gièm pha đố kị ,
    Thế thành thử ra là đến khi nào tớ mắc bệnh thích khoe ,thích công khai càng nặng thì bệnh của những người ghen ghét đố kị với tớ cũng càng nặng nhỉ ..
    Sự đời ngang trái ,trái ngang như thế không biết ..
    Quả này phải tu thân để cứu khổ cứu nạn cho mình và cho những người khác vậy
    Nghe lời anh ấy và nghe lời cậu 365ngaysongvuive ah ..Không khoe không công khai công báo gì hết
    Ơ hình như thế này tớ lại vừa công khai nhỉ
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà mình ơi, sắp lạnh mất rồi . Chủ nhật tuần này hay chủ nhật tuần sau nhà mình bố trí đi Sông Hồng đi. Cho 1 số người được dong ruổi lần cuối trước khi đi vào khuân khổ
    Song ơi.... ơi Song....Song à...... nàng sắp lịch đi
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Để tớ hoàn thành nốt bức tranh nói trên bằng việc điểm danh nhé
    tính từ trái qua phải
    bebuthuy, honghaxinh, dung_fivestar, UandI, songxanh, tigon1508, bong_co_may, brave_cloudy, lotomo, songtunu, sunflowers1007, loi_hathanh, 365ngaysongvuive, chua.
    xem nào 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - mười bốn người trong ảnh.
    hihi, còn thằng bé con tên thật và nickname thì tớ chưa biết, ai đó biết thì hí 1 tiếng nhé
    chúc cả nhà 1 ngày cuối tuần nhiều niềm vui
    thôi, tớ làm việc đây
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đi sông hồng chơi vui cực kỳ luôn ,các cậu nên đi đi ,tớ khuyên từ ngày xưa rồi , Mailanthao cũng đã tổ chức cho bên Đinh tỵ từ ngày xưa ,nếu đi trên tàu nhớ thuê người hát Quan Họ ..vì vừa được nghe người hát quan họ vừa ngắm Sông Hồng không còn thú vui gì cho bằng .
    Hôm đó là ngày sinh nhật tớ , nhưng như hôm qua 365ngaysongvuive cũng biết là lũ cấp 3 bạn tớ bọn nó định tổ chức cho tớ vào buổi trưa ..đến tận chiều ..sang cả tối luôn .
    Nên tớ cũng không thể tổ chức gộp cả cấp 3 và các cậu ngày đó được , tớ vẫn bảo với nàngUandI là có gì tớ sẽ nhắn lại sau .
    Nếu có quyết định gì nên quyết định nhanh chóng , một tour đó mỗi người chỉ mất khoảng 150.000 là nhiều nhất .
  5. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vừa gõ cửa đã có người nộng nhiệt đón, mời rồi. Thật mừng, thật mừng!
    Mà sao bác UandI dậy sớm thế, cuối tuần rồi mà tinh thần làm việc, cống hiến cho xã hội vẫn tràn đầy zậy.
    Uh, chào rồi, được đón tiếp rồi, but mình chưa có quà đem theo đâu. Cho khất nhé, đợi dịp gặp m.ng sẽ khuân tới cả thể
    Jờ mình đi nạp năng lượng đặng lấy sức cống hiến nốt 8 tiếng vàng ngọc vì mai nghỉ rồi.
    Sáng nay thằng cháu dậy sớm hơn mọi ngày khua cả nhà dậy theo. Vừa mệt lại đói nữa? Ra đến ngoài đường mới thấy là lạnh hơn mọi ngày, but ko kịp nên đành co ro, fóng thật nhanh tới cơ quan? Thời tiết giao mùa, có lúc thích thế, but khi lại ghét ghê?Mình đi ăn đã, rồi vào con kà con kê sau?
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa đi chơi đê....., tuần này đi đi
    Àh tớ có tin vui đây...sau bao ngày nỗ lực cố gắng, dưới sự quan tâm của Đảng, nhà nước và mọi người, giờ trọng lượng của tớ đã lên đến đầu 4 roài . Phấn đấu lên tới đầu 5 nào....
  7. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ở trong này quanh năm thời tiết gần như chẳng khác nhau gì mấy nên hình như tớ thấy lúc nào mình cũng lười . Mùa mưa ướt át ẩm thấp lười đã đành, mùa nắng trời quang mây tạnh nhưng lại nắng chói chang nên đành phải "lãn" nốt.
    Mọi người ngoài ấy hay tụ tập đi chơi vui nhỉ . Bạn đồng niên bây giờ tớ chỉ còn mỗi 1đám bạn gái chơi chung từ hồi lớp 5, cũng đã yên bề gia thất hết rồi. Cho nên cái khoản giao du thì cũng thi thoảng mới có thể tụ tập một lần.
    HN đã chuyển rét rồi à? Thế nhà MN đã tất bật sắm sửa quần áo mùa đông chưa? Tớ ở trong này có mấy cái áo len cứ phải cất mãi trong tủ. Hôm nào sáng sớm trời lạnh tí là vội vàng tranh tủ mặc ngay, đến văn phòng thì hạ nhiệt độ máy lạnh xuống để còn được diện áo len .
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế tớ nói như vậy thật àh . Thế thì tớ phải đính chính phát. Tớ nói là tớ không thích nghe chuyện riêng của cậu và tớ yêu cầu cậu phải tôn trọng sở thích của tớ (điều gì tớ ko thích thì cậu ko được kể cho tớ nghe nữa)
    @Lợi: Ông bạn ơi, kể cho tôi nghe 1 câu chuyện nói về sự hiểu lầm đi, bây giờ tôi thích nghe 1 câu chuyện như thế lắm
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này xong tớ phải vội vàng nhảy lên trên để xem trong ảnh sunflowers là cậu nào . Gì chứ cái khoản tăng cân là không ai qua mặt được tớ. Hè vừa rồi đi chơi Nha Trang có 4 ngày, trước khi đi cẩn thận nhảy lên cân chỉ ở số 44, vậy mà đến khi về kiểm tra lại thì cứ sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, mẹ ơi đến 46kg . Vội vàng móc hết đồ đạc trong túi ra mà kim cũng chẳng tụt tí nào . Được cái là tớ kiêng ăn chừng vài ngày lại trở về như cũ nên vẫn cứ vui tươi là lá la...
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật tuần sau đi!
    @Bé Bông: Hôm qua về nhà rùi mới nhận được tin nhắn, lúc đó bố dắt xe lên rùi, ngại nhờ dắt xuống nên...nghỉ phép
    Kekeke...kể cho nhà mình nghe một chuyện vui ghê là vui, từ hồi quen bạn Lợi đến giờ đến sáng hôm nay là tớ hiền lành nhưng cũng không hề bị bạn Lợi bạn ý bắt nạt, nhỉ? (Kekeke...không bít là bạn ý lại nổi hứng tam bành vào đây vặn vẹo ko nhề?)
    @Các bạn mới: Thanks mấy cậu vì chịu khó vào trông nhà trong thời gian bọn tớ đi nghiên cứu...bão ! Tiếp tục phát huy nhé! Còn về mấy vụ đi du lịch, cả nhà MN này ai cũng có máu du lịch cả, chỉ có điều đôi khi cũng phải...chờ thời thôi . Hẹn một dịp đẹp trời nào đó mà túi bọn tớ rủnh rỉnh thì còn chờ gì....Let''s go!
    @ UandI: Ôm cây gì thía nàng, vưỡn bon chen á. chuẩn bị xong hết chưa?
    @Chiến hữu: Ừa, chả hiểu sao tự dưng dạo này lười lười on-nhai thía đấy.
    @Sun: Hết đau hẳn chưa nàng?
    @Tigon: Tớ đang tưởng tượng ra cái cảnh Team của cậu đang vắt chưn lên cổ đấy . Cố gắng lên nha "ăn hối lộ kheo khéo và ít bắt nạt member nhé!
    @Song: Cậu hỏi lại cái vụ Sông Hồng đi rồi thông báo cho cả nhà nhé, nếu chủ nhật tuần sau thì tớ đăng ký tham gia
    @cả nhà: Cố gắng làm cho hết ngày rùi nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này