1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/10 có gì đặc biệt đâu, chỉ là tớ đạp bụng mẹ chui ra mà không phải ở trong phòng sinh bệnh viện, mà mới ở trước cổng bệnh viện thôi à . Bởi thế nên bây giờ mẹ tớ vẫn còn nói đúng là con bé này tuổi ngựa ham chơi chẳng kịp chờ đến khi vào phòng sinh nữa. Hức hức... cứ bị anh chị em trong nhà bảo là "đồ đẻ rớt"
    gldautumn: Đi CPC thì tốt nhất là đi tour TpHCM - Nội Bài - Siam Riep - Pnom Penh - Nội Bài - TpHCM. Nếu có sức khỏe thì đi tất tần tật bằng bus. Cả đi lẫn về trong 4 ngày. Đi đường bộ sẽ nhìn ngắm được phong cảnh con người trên hành trình vạn lý phiêu du. Được đi, được nhìn ngắm mới thỏa chí chứ phải không. Tour các cty du lịch tại TpHCM thường bán với giá 170 - 199$, thêm visa 25$ nữa. Nhưng tiền nào của nấy, đi giá cao thì ở khách sạn ****, ăn uống cũng ngon hơn hẳn. Khi nào đi thì nhắc tớ, tớ sẽ miêu tả chi tiết hơn nhé.
    Về miền Tây thì mỗi tỉnh có mỗi đặc trưng, nếu thích sông nước rừng rú thì nên về hẳn Cà Mau. Từ Cà Mau đi ca nô tốc độ cao hoặc vỏ lãi (tàu nhỏ có gắn máy) ra Đất Mũi, vừa được thưởng ngoạn sông nước, vừa được ngắm nhìn rừng đuớc rừng tràm bạt ngàn của miền cực Nam tổ quốc. Ra hẳn cái mỏm đất dài rộng khoảng vài m2 và lòng rộn lên cảm giác tự hào rằng mình đang đứng trên điểm cuối cùng của tổ quốc. Bước thêm bước nữa là nhào đầu xuống biển ngay . Vô nông trường nuôi thủy hải sản làm vài con cua gạch, vài kg tôm biển, dĩa ốc len xào dừa, chung rượu đế đưa cay nữa thì còn gì bằng . Nhưng phải cẩn thận là khi trở về nếu lỡ có say thì phải kiếm dây cột người vào canô nhé, vì sẽ có nguy cơ bị rớt xuống sông khi tàu chạy nhanh và phải tránh sóng. Ở đây người ta chỉ đi lại bằng ghe tàu, buôn bán sinh sống cũng ở trên đó, tóm lại là nhiều điều thú vị lắm . Điều trân trọng nhất là tâm tính người miền Tây Nam Bộ hiền hòa và thân thiện không thể tưởng. Chẳng biết mình là ai cũng có thể mời vào nhà giết gà đãi nhậu . Sao mà đáng yêu thế không biết.
    Được pinky2510 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 03/11/2006
  2. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Songtunu ơi, vui lên nhé Tớ cũng chẳng khuyên bạn được đâu vì đôi khi tớ cũng bị stress chẳng biết xả đi đâu, cũng ghen tị,.. Con người nhân vô thập toàn mà Có truyện cổ tích hồi trước tớ đọc là có bà mẹ đi khắp nơi tìm nhà nào ko có đau buồn trong nhiều năm để cứu con sống lại mà ko thể tìm ra Nên cứ vui tươi lên bạn ạ, chúc bạn vui nhé và lại tham gia tiếp nhé
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Có một chị văn thư tên Liên rất thích trả lời điện thoại, trong khi phòng đó có mỗi 1 máy. Mỗi lần nhấc máy chị nói rõng rạc "A-nô, Niên nghe". Tức khí vì mỗi lần gọi điện đến cơ quan đó đều phải nghe giọng ngọng níu ngọng nô của chị, có anh kia gọi đến, chị nhấc máy, chưa kịp "a-nô" liền hứng trọn 1 tràng "Niên đấy à Niên, ai nớp Niên ơ-nót" (I love Liên a lot)
    ST
    Quên mất chưa chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    A-nô, nại nà tớ, tối nay tớ bựn không đi được, hẹn hò sang tuần sau nhé! Tuần sau nàm một nồi nẩu nòng nợn nấu nóng ăn nuôn nhỉ?
    Bon chen, ích kỷ, tham lam hay đố kỵ bản thân mỗi người đều có chỉ có điều nó thể hiện ở mức độ nào thôi, không phương hại đến ai thì cũng chả có vấn đề gì. Ái ố hỷ nộ con người ta đều phải trải qua cả nhưng đó cũng là lẽ thường mà.
    Tớ...về quê đây, ai rảnh thì qua quê tớ chơi nhá!
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 03/11/2006
  4. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/10 quan trọng thế rồi còn gì , mình sinh ra mà:D
    Đọc bài của bạn Pinky chỉ muốn đi luôn thôi, nhưng ko biết tour ấy đi thế nào chứ lần trước tớ đi tour ở một nơi khác mà thấy sợ luôn, toàn là đi vào những nơi mua bán, ko được nghỉ ngơi ngắm cảnh chút gì vì đi liên tục, nếu muốn chụp ảnh thì ko nghe hướng dẫn vì nếu nghe hướng dẫn viên xong thì lại đi tiếp rồi,... Thế nên tớ mới đành đợi để đi tự túc thôi. Tớ có một cô bạn ở HCM rồi, nên nếu rủ thêm hoặc join thêm vào đoàn đông thì đi an toàn hơn.
    Còn miền nam thì tớ thích đi mấy cái nhà vườn í, hoa quả chắc là ngon lắm..
    Thôi để năm sau gần đi tớ lại hỏi ấy tiếp, ko đầu óc lại mơ màng đến đi chơi mà ko làm được việc thì
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé !
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hi, cả nhà!
    Tốc độ buôn bán khiếp nhỉ, mới có 2 ngày không vào mà đã lên tới gần 10 trang, thành thử tớ cũng phải cố vào đây bon chen 1 phát.
    Híc, đánh đến đây là 13h15phút thì phải dừng. Đến tận bây giờ là 19h11phút mới họp và "hành" xong, lại ra đánh tiếp.
    Ui, hôm nay không biết mấy h tớ mới được về. Vì bây giờ mọi người mới có time để làm việc sau 1 buổi chiều "hành" nhau. Tớ phải ngồi đây đợi mọi người làm xong mới có sản phẩm review lại được . Chắc phải 9h30, lại phải đem về nhà làm đêm rồi, vì mai phải giao tài liệu để dịch.
    Tớ không đi chơi với cả nhà tối nay được roài. híc
  6. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có ai không? kíu tớ dzới.
    Hu hu.
    Cờ lao đi ơi, Sun ơi, Song ơi, HHX ơi, Gọt ơi,... các cậu ơi, tớ đói wá. CN mọi người đi chơi thì gọi điện cho tớ dzới nhé!
  7. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Choáng" là tất cả nhừng gì mà mình có thể nói được với các cô MN.
    Buôn bán khinh khủng
    Chào các bạn mới đến.
    Cuoi tuan vui ve.
  8. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay xem chừng nhà MN lại bắt đầu "im thin thít, lặn mất tăm" rồi. Từ ngày tớ vào đến nay, chưa bao giờ thấy nhà MN tụt xuống tận cuối trang (mặc dù là trang 1 ).
    Hôm nay cuối tuần nên chắc đã đi chơi cả rồi. Những người còn làm việc cũng đang mơ màng về ngày CN tươi sáng nên chẳng buồn lọ mọ gõ lách cách như mọi khi.
    Tính khí thất thường là của trời cho nhà MN đấy ạ .
    Tặng cả nhà câu chuyện để cười cuối tuần này (cười hay cười gì cũng được nhé):
    Trong một khách sạn ơ? London. Có tiếng chuông reo ơ? quâ?y tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy va? nghe có tiếng ngươ?i nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh na?y chă?ng hiê?u đâ?u dây kia nói gi?, be?n dập máy. Lại có tiếng chuông reo, va? vâfn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, va? lâ?n na?y vâfn lại đúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên ngươ?i, dập máy rof mạnh. Va?i phút sau, một anh cha?ng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn: - Na?y ông kia, ông có hiê?u tiếng Anh không ha?? Tôi đaf nói 3 lâ?n rô?i: "Mang ngay 2 ly tra? va?o pho?ng 222 !"(two tea to 222)
    Được pinky2510 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 04/11/2006
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    zời ạ... hôm nay quả là 1 ngày lạ lùng... từ sáng đến giờ quả là có mỗi mình tớ lảm nhảm trong này . Ngày thường mới quay qua quay lại vài phút đã tăng vèo vèo lên vài trang .
    Tối nay tớ buồn ... vì chẳng biết làm gì. Đi chơi thì lười mà ở nhà lại chán. Lại lang thang vào đây nghe ngóng... muh chẳng có khỉ gì để hóng hớt .
    Mai là sinh nhật bạn chua rồi, thôi thì tớ chúc mừng trước nhé vì ngày mai chắc bạn chua của mình cũng bận rộn nhận hoa nhận quà lắm . Tặng cậu 2 cái bánh nhé, thích bánh nào thì ăn bánh đó. À khi nào cậu thổi nến xong báo tớ để tớ cắt bánh mời cả nhà mình nhé
    HAPPY BIRTHDAY TO CHUA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    loi_hathanh: Tớ đã add nick cậu rồi đấy... cậu msg cho tớ lúc 10h am phải không? Lúc ấy tớ còn đang ở trong cty mà cty tớ thì cấm tiệt cái vụ chat chit này rồi. Hồi trước còn chat qua meebo, bây giờ thì . Nhắn có cậu nào biết đường link nào chat được Y! thì cho tớ với nhé... Tớ là tớ tức mí tên Ja păng trong cty tớ lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này