1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn Pinky online muộn thia .
    Tớ vừa đi hít bụi ngoài đường về . Chả bit cái đường Ngã Tư Khổ nhà tớ bao h mới xong, bụi mù tăm tít lại còn ổ gà ổ trâu nữa chứ. Sáng thứ 6 đi làm vừa bi đo xe ở đó roài may mà k sao
    Các cô nhà mình tối qua đi xả xì tret thế nào . Hi vọng là mọi bực dọc đã qua đi . Tớ thì thay vì được cafe cà pháo xả trét với các cô nhà mình phải đứng hít bụi mất 30'' mí đón đc người .
    Oài oài ngày mai cũng sẽ lai là một ngày bận rộn đây
    Chúc mọi người ngủ ngon
  2. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    oài... thía này mà muộn gì... tớ tuổi con ngựa lai con kú mà . oái... hết pin... thôi tớ cũng off đi khò đây. lần nữa chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ trẻ khỏe
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi...bình thường cứ thấy bé Bông hay online muộn nên ghen tị quá, hôm nay cũng fải cố bon chen post bài buổi đêm cho đỡ kém miếng khó chịu.
    Chắc cả nhà ngủ ngon rồi nhỉ, ghen tị quá ghen tị quá, tớ vẫn mãi chẳng ngủ được ấm ức quá
    Ơ...mà hôm nay uống có mỗi 2 cốc trà, mà bé Bông thì uống những 3 cốc liền, ghen tị quá đi mất
    Mà 0 hiểu sao độ này tớ hay cảm thấy ghen tị với mọi người thế cơ chứ
    Thật là ghen tị!
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nàng này bon chen làm giề muộn thia . Lần sau nhớ đi ngủ sớm đê không có lại tụt xuống đầu ba bi giờ
    Keke hay là cứ để cho nó tụt xuống đầu ba đi nhỉ để tớ đỡ phải ... ghen tị . Ối.....ối chít mất cái căn bệnh này đang lây lan hay sao ý .....
    Ngày mới vui vẻ nhé cả nhà
  5. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật Chua,
    và đây là bánh Sinh nhật
    [​IMG]
  6. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày nghỉ có khác. Quán xá, rồi thì nhà cửa vắng heo hắt. Ngồi đọc 1 mới dưa cà of cả nhà cũng đủ gần hết buổi sáng roài.
    Chiều T6 trốn về sớm nên jờ mình lại fải lọ mọ lên Cquan để làm. Đúng là cái thân làm tội cái đời.
    @pinky: Dạo trc bên mình cũng bị mấy bác IT dọa khỉ vài hôm. Lọ mọ đc 2 trang web chat YM, pinky tham khảo nhé. But hình như một trang cũg là link từ Meebo thì fải...cứ thử nhé, mình ko chắc lắm:
    1. http://www.xem.com.vn
    2. http://e-messenger.net
    Have fun
    Ah, nhân tiện cả nhà cho mình add vào list of MG Group nhé, nick yahoo of mình là: van_luongnuongnuong@yahoo.com. Cũng muốn biết nick of m.ng để đc buôn bán qua Y!M cho cơ động.
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ặh, dỏƠu hiỏằ?u of time lỏằĐng cỏằĐng sao mà vào nhà kà kê 1 chỏãp rỏằ"i 'i ra, ko thăm nhỏằ> 'ỏn mỏằƠc 'ưch ban 'ỏĐu
    Biỏt mỏãt (lỏằ mỏằ qua ỏÊnh) of m/ng và jỏằ thơ biỏt thĂng này nhà mơnh có 2 bĂc mỏằông Thỏằ nên mơnh câg bon chen vào chung vui vỏằ>i. Mỏằông sinh nhỏưt 2U, mỏằông cho hfm mặặĂi mỏƠy mạa hoa chuỏằ'i trong vặỏằn 'Ê rạng but ta vỏôn zui zỏằ mỏằ-i ngày và 'ón chỏằ nhỏằng mạa tỏằ>i vỏằ>i sỏằ hĂo hỏằâc, khĂm phĂ và chen cỏÊ chút ghen tỏằc bebuthuy) again
  8. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ối... thấy cái bánh sinh nhật của craton mừng chua mà tớ lại bị lây virus ganh tị nữa rồi ... Sao mà lại đẹp hơn bánh của tớ thía nhỉ? Kỉu này chắc tớ phải tầm thầy tầm thuốc trị bệnh này mất thôi.
    Hết ngày CN rồi cả nhà ơi .
    Thanh kìu Vanluong_hn nhé. Để ngày mai tớ thử xem sao . Mà tớ nghĩ chắc là cũng không được quá, vì mấy tên IT đã chặn hết đường tới meebo rồi .
    Thôi tớ lại phải đi làm nhiệm vụ cao cả của người vợ hiền đây (mà có hiền không có Chúa mới biết hehe ). Là quần áo cho chồng đi làm í mà.
    Chúc cả nhà tuần mới cố gắng chăm ngoan nhé
  9. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi ganh tỵ quá! tớ cũng lây sự ghen tỵ của cậu hay sao ý Pinky à! Muốn mà chẳng có ai để mà được là quần áo cho đây?!? Dưng mà cái tính đố kỵ và ghen ghét là tính cố hữu của "phái O đẹp" chúng ta ấy nhỉ! Chắc cả nhà đã chào mừng cậu rồi, chậm chân tớ xin ôm hôn cậu vậy (lấy cửa nhờ vả khi vào Nam công tác) hihihihi
    @Chua: chúc mừng sinh nhật cậu! Cậu có nhiều bánh gato rồi tặng cậu nè
    @Cả nhà thân yêu: chúa nhật vui vẻ! Dạo này tớ có nhiều chuyện bức xúc nhưng mỗi lần gặp các cậu, tớ thật sự vui! Chính vì vậy tớ quyết định hoãn nhận món quà là 1 chuyến đi SaPa vào ngày sinh nhật để ở nhà vui với các cậu. Tớ xin trân trọng mời tất cả các cậu tới "ủng hộ" sinh nhật tớ vào 19h thứ bảy 11/11/2006 tại karaoke Ngọc Huy ở Hoè Nhai. Hy vọng các cậu đừng bỏ rơi tớ (địa chỉ và giờ giấc chính xác tớ sẽ nhờ Honghaxinh - "người hay về nhà" thông báo lại vì có thể tớ không đặt được phòng karaoke)
    @Gọt thân yêu: xin nhờ cậu làm nhiếp ảnh gia cho tớ vào ngày sinh nhật nhé!
    Được bebuthuy sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/11/2006
  10. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    ặ mà cỏÊ nhà chặa ai vỏằ tỏằ> tranh thỏằĐ cÂu bài tẵ, chỏng mỏƠy khi. HặĂn nỏằa hôm nay tỏằ> vỏằôa 'ỏằc 'ặỏằÊc mỏƠy cÂu danh ngôn, xin tỏãng chỏằi mỏằi ngặỏằi bên ngoài mà còn phỏÊi hoà nhÊ trong gia 'ơnh nỏằa. De Lambert
    Không có gơ buỏằ"n chĂn hặĂn c/s cỏằĐa nhỏằng ngặỏằi 'àn bà không biỏt sỏằ'ng ra sao ngoài viỏằ?c làm sao cho mơnh 'ỏạp, bỏằYi vơ chỏng có gơ ngỏn ngỏằĐi phạ du hặĂn sỏằ ngỏằ trỏằi chỏằ? là 'àn bà. XỏƠu xư nhặng biỏt cĂch làm cho ngặỏằi ta yêu mơnh, 'ỏƠy mỏằ>i là Bà Hoàng vỏưy. Barbley D''Aurevilly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này