1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ối ối lại ganh tỵ vì cô dâu UandI có quả ảnh nàng trên cửa sổ chàng đứng dưới nhìn lên giống của tớ ... càng ganh tỵ hơn nữa vì chú rể của UandI cao quá xá ...
    @cả nhà: sáng thứ 2 sao rồi nhỉ? Có bị hội chứng ngày đầu tuần không? Riêng tớ thì sáng nay nhàn tản ngồi lướt web thoải mái vì mọi việc tớ đã chăm chỉ sắp đặt xong từ tận hôm thứ 7 roài.
    @bebuthuy: đừng vội ganh tỵ với tớ nhé, vì bây giờ tớ đang ganh tỵ với cậu ấy, chẳng phải là quần là áo cho ai . Tớ lâu lâu vẫn mơ màng nhớ lại cái thuở độc thân đầy **** và hoa rồi lại rầm cái trở về hiện tại khi nghe hỏi: Vợ ơi quét nhà chưa để chồng lau nhà cái nào
    @chua: cả 2 ổ bánh tớ tặng cậu đều là bánh chocolate đấy nhé, 1 ổ có thêm trái cây để đỡ ngấy ấy mà
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới @Chua.
    Cô bé búp bê đó đã cho tôi nick này nhưng tôi chỉ đổi lại pass và sẽ giữ hộ nó cho cô ấy.
    Một lần nữa tôi xin được thay mặt cô ấy để cảm ơn các bạn. Chúc các bạn mọi sự tốt lành.
  3. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ chủ nhật là cai máy tính nên khôngchúc mừng sinh nhật Chua đúng ngày được. Chúc bạn hạnh phúc nhé
    @Bông: tớ vẫn nợ nàng vụ xem phim đúng không? Nàng mà không nhắc tớ là tớ sẽ...quên đấy, hi hi
    @ Cả nhà: đầu tuần vui vẻ, khôngbị hội chứng ngày thứ 2 như Pinky nói
  4. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ 2 tốt lành, ko ghen tỵ nữa nhỉ Tớ cũng ko vào máy tính khi ở nhà nên hôm nay mới chúc mừng sn bạn Chua được Chúc bạn Chua thực hiện được mọi điều thầm mong ước trong ngày sn nhé
    Có ảnh của các bạn trong máy tớ sẽ gửi sau nhé
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng ngày thứ 2 là hội chứng gì vậy : có phải là cuối tuần ăn chơi đầu tuần "nhảy múa" vì chưa hoàn thành kế hoạch không . Không biết phải hỏi, chưa hiểu thì lắng nghe lại, các bạn giải thích giùm tớ cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) nhé .
    guốc cao lang thang ngày qua làm chân tớ mỏi gần nhừ , lại còn giống bác Trư nữa chứ (đói ý ). May mà cũng nạp năng lượng chứ về nhà tớ phải chén thêm ...1 chậu quần áo đấy
    Ờ ờ, sáng nay thì suýt bị họp 2 cuốc, may quá hoãn 1 cuốc sang ngày mai nên giờ tớ mới vào buôn bán đây (tớ đọc mấy bài của bạn Pinky "mô kích" ngày cuối tuần k có người pót bài mà)
    Hì, nhân vụ các cô nhà MN làm đám cưới (kể cả đã, đang và sẽ nhé ) tớ tặng câu chuyện hóm này:
    Vị linh mục nói với bố cô dâu: - Khi cầm tay cô dâu đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa vào nhé. Ông bố vợ, vốn là chủ hiệu tạp hóa, khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, đã nói: - Nhận rồi miễn trả lại nhé!
    Chúc các bạn một sáng thứ hai đầy hào hứng nhá
  6. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật ngaythu_8 vui vẻ nhé (tại thứ 6 tớ không kịp chúc). Chúc cậu sắp bước sang một giai đoạn mới nhiều ngọt ngào hạnh phúc và đầy những bất ngờ thú vị
    @ UandI: Ảnh của cậu đẹp quá, tớ copy lại mấy cái quảng cáo cho mấy đồng chí lớp mình xem, hì hì , tiếc rằng tớ cưới sớm quá nên không được sự quan tâm săn sóc của mấy cô nàng nhà mình, hum cưới còn thiếu cả người chụp ảnh nữa đó
    @bebuthuy: Cậu không cần phải ghen tị với U&I đâu, cứ tích lũy dần kinh nghiệm là vừa nhé. Nhà MN chắc chắn không bỏ rơi cậu đâu mà, lúc xinh quá lại bảo "chẳng lẽ lại cưới lại" (cho đỡ ghen tị giống tớ )
    @ vợ chồng nhà (lọ mọ) kia: có tin rì mới chưa ???Có thì nhớ báo để cả nhà mừng nhé.
    @ loi_hathanh: Dạo này cậu ít chuyện quá, bựn quá àh?
    @ những người bạn mới: tớ hân hoan chào đón các bạn cùng cả nhà.
    @ cả nhà MN: Chúc mọi người một tuần mới với nhiều niềm vui mới.

  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @gldautumn: E he he, từ hôm đầu đến hôm sau mà cậu "tiến bộ" về tốc độ hòa nhập quá. Tớ rất vui vì trong bữa tối qua cậu voice chat qua nồi lẩu với tớ nhiệt tình quá. Các bạn k chứng kiến thì đừng vội hiểu nhầm, vì bọn tớ mỗi đứa mỗi đầu bàn mà, nồi lẩu ở trung tâm . Hy vọng sớm thu xếp đi ngụp lặn với cậu được .
    @Song: hôm qua về thấy thoải mái quá, k có cảm giác như mấy ngày trước. Cứ thế nhé .
    @Bebu ơi, vậy là cậu dành tổ chức sinh nhật năm nay ở HN à. Thanksssss. Tớ hy vọng MN đến đông đủ để cậu có một sinh nhật thật vui và ấm áp cùng bè bạn nhé
    @UandI và chú rể: Hy vọng cậu thấy ổn về vụ make up, đúng là cô "râu" có nét nên make up tẹo là xinh nhờ. Mà cậu khéo tay đấy chứ, qua đây tớ cũng có thêm kinh nghiệm hoa hoét rồi
    @Gọt: trình độ cũng sắp thành "nghệ sĩ" đến nơi rồi đó. Có khi cô cũng nên lọ mọ vào HNC mà học tập nâng cao thêm tay nghề để anh em nhà MN còn nhờ vả Công nhận là tớ kết mấy cái ảnh ở nhà dài đó. Đẹp.
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười
    Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta
    cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
    Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ
    mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.
    Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến
    những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy
    thêm vài ba phút sau tiết học.
    Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn
    giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả
    trăm trang.
    Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi
    xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ
    ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
    Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được
    một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời
    gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
    Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích
    cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền
    bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
    Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho
    người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
    Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một
    người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không
    làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
    Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà
    người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.
    ( ST )
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    eo ơi... tớ mới cầm máy loăng quăng nghịch tí mà đã thấy thích rồi tớ nghĩ là khi có ảnh chính thức thì thực còn tuyệt vời hơn nữa ấy chứ
    Tớ cũng đang nghĩ có lẽ vào phải làm quen với cái anh kia để xin chân lon ton học nghề thoai nhà mình còn vài cô nữa, biết đâu lúc cưới thì tớ thành nghề roài, tớ kiếm chút xiền về đi tụ tập nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này