1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    @:..... : Tớ là tớ quán triệt lời nói của nàng lúc nãy, nên chẳng tỉa tót gì cả đâu nha chỉ là hơi uốn 1 chút thôi cho thế nó đẹp hơn tí mờ ...
  2. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đến sớm quá (chẳng là đêm không ngủ được), chưa thấy ai trong nhà mình cả, tớ chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ nhé.
    Sáng nay trời lạnh thật, dậy sớm đi làm sớm còn phải mặc áo rét, các cậu cũng vậy nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe cho con cháu được nhờ
    Dạo này các cô nàng tập trung vào vấn đề góp gạo thổi cơm chung nhiều quá nhể, đúng là năm nay tốt duyên tốt số thật
    Thôi tớ làm việc đã, hôm nay rảnh việc sẽ vào buôn với các cậu sau, chúc các cậu .... như đã chúc ở trên nhỉ

  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi đúng là cái lưỡi không xương nói gì chẳng được
    khen hay chê ,xấu hay tốt, khoe khoang hay khiêm tốn ....tại nó mà ra hết nhỉ ????
    Sự thực tớ còn chưa nhìn thấy ảnh của tớ mà ..
    Thứ 5 này nhìn mới được nhìn tớ sẽ up lên xem thế nào ..
    Lúc đó có rất nhiều nhiều cái lưỡi khác nhau không chỉ có tớ , nên chắc là sẽ có nhiều nhiều lời khác nhau .
    Nhưng nhớ là cả khen lẫn chê đấy nhé ...
    Nếu khen không bọn tớ tự mãn chít
    Chê không bọn tớ lại buồn
  4. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đến tận giờ phút này thì lòng tớ quả là đang tràn ngập ganh tỵ vì vào đây mà chẳng thấy mình có gì chung với mọi người để buôn chuyện, lạc lõng thế nào í.


    Cũng may là hôm nay tớ sẽ bận rộn cả ngày, khi nào rảnh tớ sẽ tranh thủ vào đây hóng hớt xem có ai bàn đến cái lĩnh vực gì mà tớ biết thì tớ mới bán dưa .
    Ngày mới tràn đầy năng lượng mọi người nhá
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hehee.... tớ nói chuyện với nàng, hai thằng mình thử buôn xem có lãi ko nha . Mà buôn cái gì nhể tớ chẳng nghĩ ra nàng nghĩ ra gì ko? gợi ý tớ với
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ công nhận thế, 2 bạn ý đẹp đôi nhất đấy, tớ ghen tị quá
    @all: Have a nice working day!
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hihi đúng rồi nhà mình chuyển đề tài đê . Không ảnh cưới, không ghen tị, không lưỡi không xương có xương nữa nhá
    Hay Pinky ơi chuyển đề tài chồng con nhá . Cậu có ít kinh nghiệm nào truyền đạt lại cho bọn tớ nhá
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Gọt ơi:
    Thế gian được vợ hỏng chồng
    Đâu phải là ... rồng mà được cả đôi
    ... đâu.
    Tối qua hai nàng đi dạo thế nào, có mua sắm gì không?
    À, hôm nay có cuộc đua ngựa ở Melbourne, có 24 con ngựa, theo các cậu con nào về nhất??
    Tớ đang định cá cược, vì nghe bảo "cờ bạc đãi tay mới" đấy
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 07/11/2006
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi ..chuyển sang đề tài chồng con nhé ..
    Pink ơi ..nhà cậu được vợ hay chồng
    Tớ thì muốn hỏng cả vợ lẫn chồng nhưng được con
    Cả vợ lẫn chồng cầy cục làm ăn để giành giụm bao năm nó phá 1 tháng .. 1 ngày hết ấy nhỉ
    Theo như các nhà tâm lý họ bảo là hãy vào bếp học theo cách nấu món ăn của mẹ anh ấy , bạn sẽ nấu được món mà anh ấy nghĩ là ngon nhất .
    Tớ nghiệm ra cũng đúng ra phết đấy ..
    Như thế nào thì anh ấy của bạn cũng chỉ là một đứa cậu nhóc con dưói mắt bố mẹ .Nên điều bạn phải trở thành không chỉ là người vợ đảm đang trong mắt bố mẹ anh ấy mà phải là một cô bé con dưới mắt bố mẹ anh ấy .Bố mẹ anh ấy coi mình là trẻ con mà ..trẻ con cho dù có lỗi lầm gì cũng được người lớn tha thứ hết nhỉ ..
    Được cái tớ chưa làm mất lòng người lớn tuổi bao giờ
    Vì lẽ đơn giản ở nhà tớ , họ hàng tớ các cụ toàn có câu nó còn nhỏ ,chấp làm gì ..
    Thế là mình Ứ phải làm gì ..có việc gì không vừa ý lăn ra dỗi cả nhà sợ
    ..hi hi ..có gì chỉ bảo cho bọn tớ nhé
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Lại reo rắc cờ bạc doài. Cơ mà tớ thích con đeo số 16
    À các nàng nhà mình, tớ đang có nhu cầu mua mấy cái áo mùa thu, có những chỗ nào ôn ổn, đèm đẹp và giá re rẻ nhỉ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này