1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    he he có con 28 ko.Nếu có tớ chọn con đó
    Tớ chỉ biết chỗ bán áo mua đông thôi có được ko nàng
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    sorry
  5. technovs

    technovs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thấy mọi người nói mà chẳng hiểu gì cả
    Mà lâu cũng ko thấy ai có nhu cầu xả xì trét nhỉ??
  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hìhì lâu lắm mới gặp lại cái nick này, nhìn cũng thấy nhớ nhớ nhỉ . Cơ mà tớ cũng lẫn lộn lung tung cả chả bit bây giờ ai là ai
    @ Rose_mallow: Lâu lắm mới thấy nàng về nhà . Có một dạo tớ cứ nhắc tới nàng suốt vì tớ muốn học móc mà tớ nhớ ở nhà nào đó nàng show sp móc rất đẹp
  7. technovs

    technovs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mà quên mất, cho gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn sinh nhật trong tháng này nhé.
    Chúc cả nhà an lành, chúc cho thế giới ko có chiến tranh
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Này này...hơi khác khác nhau một téo nhé, cái hồi xưa bọn tớ vác "vàng" đi "thử vận may" chứ không phải đi oánh bạc đâu nhá! Giống như kiểu đồng chí cứ chèo kéo chúng tớ góp tiền đi "xây dựng đất nước " ý mờ
    Còn cái vụ đeo số là bé Bông đang thắc mắc có con 28 chứ có nói là 28 con đâu. Bọn ngựa ấy cũng được đeo số giống như các cầu thủ ra sân ý mà. Ai cũng biết là có 11 cầu thủ một đội dưng mà khi ra sân thì cũng có nhiều số khác nhau không theo thứ tự đâu, có khi là số 18, có khi là số 23..., hiểu??
    Cô nàng Pinky ơi, ở trong đó là căn cứ địa cho bọn tớ nhá, khi nào có dịp vào thì sẽ ới nàng đi tám theo kiểu truyền hình trực tiếp chứ không phải cầu truyền hình như bi giờ. Hihi...tạm thời ở trong đó có gì chúng tớ...nhờ vả, nhỉ?
    À lúc nãy thấy cô nàng nào bảo là thích cả vợ lẫn chồng đều hỏng ý nhỉ? Chả mong gì hay hớm toàn nói gở . Theo như nghiên cứu tâm lý trẻ thơ thì người ta nói rằng yếu tố hình thành nhân cách trẻ có phần lớn là do yếu tố môi trường, cả bố lẫn mẹ mà đều hỏng thì e rằng con cái cũng khó mà...tử tế được ngoại trừ một số trường hợp cực kỳ hiếm là ít bị ngoại cảnh tác động giống kiểu "dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" ý, nhưng cái này thì khó bởi đầu óc trẻ thơ nó non nớt và trong trắng như tờ giấy trắng ý, người lớn dạy sao thì nó biết vậy chứ nó chưa có sự phân biệt đúng sai, hay dở....
    Giống như nghiên cứu. Có một đứa trẻ được sinh ra, hệ thần kinh nó phát triển bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Người ta dạy nó cách nhận biết về màu sắc. Người ta chỉ vào màu đỏ và nói đó là màu xanh, chỉ vào màu đen và nói là màu trắng...Lâu dần nó lớn lên đến khi ra ngoài đường gặp đèn đỏ thì nó đi và đèn xanh thì nó dừng lại, mọi người cười nó bảo là nó mù màu, nhưng thật ra là do cách giáo dục của người lớn. Hay như trong truyện tranh tên gì ý nhỉ, tớ quên mất rùi, một đứa trẻ được cắt nghĩa cái tên của nó là một hình vuông vức đại diện cho một sự quân tử, thế là mọi thứ ở trong nhà từ hình tròn nó biến thành hình vuông, ...và...
    Lại nhớ đến tiểu phẩm TÔ TÍ TẸO do nghệ sỹ hài Đức Hải đóng có một câu mà bà mẹ dạy con khi nó nhặt được tiền mang về định mang ra công an để trả người bị mất thì đã không khuyến khích mà còn nói rằng " không ai nhìn thấy tức là của mình", thế là từ đấy cậu bé cứ đi ra ngoài đường hay đến bất kỳ đâu cứ hễ thấy cái đồ gì, của ai mà không có ở đó (tức là không ai nhìn thấy) đều vác về....và rồi cho đến một ngày cậu khệ nệ bê chiếc ti vi từ cửa hàng do không ai nhìn thấy với câu lẩm nhẩm "không ai nhìn thấy tức là của mình" trên đường về nhà thì...gặp mấy chú công an
    Kekeke...cứ mải lan man về trẻ con nhiều quá cơ. Ừa nhưng nhắc đến trẻ thơ có khi nói cả ngày chả hết. Hay chuyển sang chủ đề cún với miu nữa, hay là cây cảnh, cá cảnh,...im cảnh , cô nào đưa ra chủ đề gì tớ chắc cả nhà mình ai cũng có thể tham gia được. Giống kiểu "nhạc nào cũng nhảy" ý mà.
    Còn cái chuyện vợ chồng, con cái, gia đình...và...thì là vấn đề muôn thủa, bàn cãi mãi thì các ông lại bảo "đúng là các bà các cô, chỉ dưa lê dưa hấu là giỏi"
    Tớ nghe các cụ bảo "cha mẹ ở hiền để đức cho con" rùi thì "có đức thả sức" mà ăn. Bởi thế nên có lẽ tớ cũng phải ...TU cái để sau này dành phước đức cho con cái. Tiền bạc của cải nhà cửa đã không có rùi thì cũng phải cho nó được chút gì chứ nhỉ?

  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ Loi_hathanh.
    Reo rắc cờ bạc cái gì ! Các nàng nhà MN là có "truyền thống" mà !
    Câu này là sai 100% đấy nhé ..Tớ là tớ kịch liệt phản đối cái vụ cờ bạc ..lô đề ..cá cược này đấy .
    Thời gian dỗi đi nhà sách mua vài quyển sách về đọc cho đỡ buồn , đi xem phim ,xem ca nhạc gì đó hoặc lang thang uống cà phê cũng được , không thì lôi cái gì đó ra làm như móc , đan ,trồng cây tưới hoa ...nhàn tản đi bộ ngắm Bon_sai cũng được ...nhưng .
    HiHi nói đến vấn đề này mới nhớ ra là phải đòi quyển sách Móc của nàng Rose để cho nàng UandI mượn .
    Nếu mong làm giầu đi măm măm gà phải nhìn ông tấm gương của ông chủ KFC làm giầu ở độ tuổi 67-68
    Hay đi măm măm phở 24 cũng phải nhìn cách chú Lý Quý Trung người đưa được món ăn hàng ngày của Việt Nam ra ngoài thế giới
    Đi uống cà phê Trung Nguyên cũng phải nghĩ đến chú Đặng Lê Nguyên Vũ năm 1996 mình còn đạp xe đạp tự rang xay chế biết cà phê mang bán đến năm 2006 thì ...
    Cả nhà mình có ai thích cờ vua không chơi với tớ.
    Tớ chỉ khoái mỗi món này và đọc truyện ..xin hết ạ
    Còn làm giầu tớ thích giầu ..thực sự bền vững nhé như các chú kia kìa .
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    thế hôm nào bạn D tổ chức 1 buổi đê

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này