1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hehe k bit dùng lời nào để diễn tả đành dùng emotion icon vậy . Mod đừng bảo tớ câu bài nhá
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Cứ bon chen thoai, sao hôm qua ko gọi tớ nhỉ ? để tớ qua lấy usb còn copy ảnh sang cho nàng mà bạn Vân đã đưa ảnh cho nàng chưa ? mà đã có ảnh của bạn gì đó chụp chưa ? tớ mong ngóng lém nàng còn chả thèm cho tớ Ym nha
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tớ bổ xung hộ nàng đó là : Tôi là chokkaku
    Nàng ơi tối này vẫn như mọi ng khi nha, khoảng 7h kém 5 tớ đến nhà nàng
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  5. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    oài mẹ oai... sáng giờ mới có vài tiếng quyết tâm làm việc không vào đây mà bi chừ đã nhảy vài trang rồi. Tinh thần buôn trà đá cũng mãnh liệt gớm .
    Thưa cả nhà, nhân nói đến chuyện vợ chồng con cái thì tớ xin kính báo cáo là nhà tớ được cả vợ lẫn chồng đều hỏng . Thế mới biết ông bà ta bảu "Nồi nào úp vung nấy" chẳng sai . Đôi khi tớ bực quá phải thét lên rằng sao chồng tớ tuổi con mèo mà tính khí lại giống tớ đến thế. Bực nhất là cái khoản giận lên thì chẳng mặt nào nhìn mặt nào, đến cả mấy ngày trời không nói năng gì mà vẫn ở cùng nhà, cùng ăn cùng uống cùng nằm chung giường . Đến khi nào người nào chịu hết nổi thì mở miệng ra nói thôi, nhưng thường thì chồng tớ vẫn thua gan tớ trong cuộc đấu trí này .
    Tối qua định post vài tấm ảnh chụp vợ chồng tớ lên cho mọi người ngắm thì buồn ngủ quá lại khò mất dép. Thôi hẹn tối nay vậy nhé, để mọi người xem vợ chồng tớ có đúng là vung lệch mà úp nồi méo không .
    Cái khoản làm căn cứ địa phương Nam thì tớ đã quán triệt ngay từ đầu rồi nhé. Các cậu cứ vững tin vào tớ .
    @brave_cloudy: cậu thử vào forum f_363 xem sao, tìm topic của bé luaconbuongbinh nhe. Tớ vì mê các thể loại áo len áo dạ áo dệt kim mà vẫn order hàng của bé ấy gửi vào trong này cho tớ. Chiều nay tớ rảnh sẽ lục lại địa chỉ cửa hàng ấy gởi cho cậu nhé.
    @cả nhà: ăn cơm ngon miệng nhé. Tớ đi măm măm đây
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @Lợi: cô ấy giờ ko còn là CHUA nữa, ông gọi nick đó làm gì
    Ông ko nhớ cái vụ cãi vã tranh luận nhau với cô ấy ở nhà qingzin àh. Làm theo tôi đi, ko hoà hợp dân tộc được thì ta cứ phang 1 câu - tớ ko thích nói chuyện này nữa. Thế là xong
    @ cậu: chẳng ai muốn đánh thức quá khứ, ai cũng muốn nó sẽ ngủ 1 giấc dài. Quan trọng là phải bình tĩnh, trong lòng phải phẳng lặng như mặt nước hồ , cứ ngủ thôi, kệ
    nhé
  7. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến chuyện con cái tớ cũng muốn chen vào một tý
    Đúng là có con vào rồi mình thấy mình khác đi hẳn. Cảm giác phải che chở cho một đứa bé tý làm mình tự thấy thật vĩ đại. ĐÚng là những ai làm mẹ đều phải được xứng danh là " Gấu mẹ vĩ đại" ( tính cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng).
    Rồi những đêm dài trông con không được ngủ, những lúc dạy bé lật, bé bò, bé đi,...đều cho mình tính kiên nhẫn đáng quý.
    Nhưng tất cả khó khăn vẫn còn trước mắt khi bé của tớ bắt đầu hình thành rõ nhân cách. Ý thức phải tốt dần trong mắt con lớn dần trong tớ. Thật khó khi những thói quen của mình bắt đầu phải thay đổi. Từ cái nhỏ nhất như về nhà hất phăng giày dép vào góc nhà đã được thay thế bằng để gọn gàng lên kệ. Tất cả cũng chỉ vì để con bắt chước khi về nhà phải để dép gọn gàng. Tất cả những hành động của mình đều khó có thể qua được con mắt khám phá thế giới của bé. Thế nên phải tốt lên thôi, phải đẹp dần lên trong mắt con thôi.
    Vậy nên nhà mình ông bố bà mẹ tương lai, đừng cố mà làm hỏng mình nhé..
    Như HHX nói: thế gian được vợ hỏng chồng. Chả qua cũng là nhấn mạnh đến quy luật bù trừ mà thôi. Cái chình là được
  8. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ cũng sợ lắm vì lá số tử vi của tớ xấu nhất là cung TỬ. "Con cái sinh ra chỉ làm phiền lòng bố mẹ, có khi phải tiêu gia bại sản vì con... blah blah..." . Nghe có hãi hùng không cơ chứ. Muh nghiệm lá số tử vi của tớ từ bé đến giờ thấy có nhiều điều đúng y boong bên bây giờ tớ đâm ra sợ cái cảnh CON HƯ. Nhìn xung quanh mình cũng thấy nhiều người dạy vẫn dạy mà CON HƯ VẪN HƯ . Bây giờ thì miệng hùm hùng hổ bảu: Sau này con mình mà hư là mình giết chết" chứ ai biết được nhỡ sau này mình chưa kịp giết nó thì nó đã giết mình . Thôi thì cứ an ủi mình ăn hiền ở lành, cố tích cóp phúc đức rồi sau này mọi việc xuôi chèo mát mái.
    Cái khoản này thì tớ chẳng nghiệm ra được vì từ ngày tớ là con dâu của mẹ tớ đến giờ thì mẹ tớ không khi nào vào bếp . Không phải là nói xấu mẹ chồng đâu nhá nhưng vì mẹ chồng tớ già rồi nên đã có người khác lo những chuyện cỏn con ấy. "Mẹ cứ đi chơi thoải mái, du lịch chùa chiền thăm viếng gì cũng ok tất".
    Cô nào có chồng rồi thì chỉ tớ vài chiêu chiều chuộng mẹ chồng với nhá. Tớ chẳng phải là học sinh giỏi trong cái khoản này. Làm gì thì làm nhưng vẫn thấy sao ấy, chẳng thể gần gũi và thân mật hơn được .
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    @brave_cloudy: Tớ đã tìm ra được địa chỉ của cửa hàng chuyên bán áo thu rồi đây:
    LUCKY SHOP
    Số 16 Ngõ Núi Trúc,Giang Van Minh, Hà Nội

    Thử đến xem sao nhé
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ k gọi đt hay YM cho nàng là vì tớ...quên k mang USB theo và hôm nay tớ cũng.... quên roài . Mà cái USB của tớ có 128MB k bit có đủ cho lũ ảnh đó vào k nhỉ
    Tớ nt cho bạn Vân bảo copy ảnh cho bọn mình rồi mà chưa thấy bạn ý nhắn lại. Ảnh ở chỗ bạn kia tớ cũng chưa lấy được . Yên tâm là lúc nào tớ lấy thì các nàng sẽ là người tớ khoe đầu tiên nhé . Tớ còn hồi hộp, mong ngóng hơn cả nàng ấy chứ
    @ Cloudy: Cái chỗ em luacon mà bạn Pinky chỉ ấy tớ đã đến đó 1 lần roài, từ hồi em ý còn bán ở Đội Cấn cơ. Nói chung là có nhiều hàng cũng đèm đẹp . Cơ mà tớ chả mua đc cái nào vì người tớ mi nhon quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này