1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ loi_hathanh Hihi thế hôm ăn lẩu ở nhà 365ngaysongvuive ai oánh Lô đề đấy
    Ừh có cãi nhau đâu , chỉ khác nhau nhiều về quan điểm sống thôi ..
    @ pink ..Tớ mua quyển Gia đình trên hết của Philip ..
    Ông ấy viết về kế hoặch từng bước để xây dựng một gia đình hoàn hảo tớ đọc thấy rất hay .
    Hehe cô bạn tớ cũng lấy chồng tuổi Mão , bọn nó về mọi mặt cũng OK lắm .Nhưng chỉ mỗi tội khắc khẩu làm sao ấy cứ cãi nhau những chuyện cỏn con
    Nếu theo lá số tử vi tớ được cả chồng lẫn con , thế này là hỏng mình rồi
    Ngẫm lại thấy mình cũng trong tử vi mình cũng không bồ bịch ,ngoại tình gì hết lại có số Vượng phu ích tử ( Có nghĩa là làm giầu cho chồng và có ích cho con cái )
    Lá số tử vi của tớ viên mãn thật nhưng nói thật mọi điều trong tử vi tớ cũng chẳng tin ..tớ chỉ tin vào khả năng của con người ,đặc biệt là khả năng sáng tạo .Chính sự sáng tạo mới làm xã hội này thay đổi .
    Nhờ thế mà mình mới có internet và biết ơn luôn cả chú nào đã lập ra trang web này , cả người nào lập ra chủ đề này nên bọn mình mới quen biết nhau nhỉ.
    Và tớ cũng nhớ lời bài viết của bạn Hương , phải biết hài lòng với những gì mình đang có.Như thế cuộc sống của mình mới hạnh phúc .Tớ cũng có quan điểm như thế .
    @ Hương ơi cậu hôm nào cho tớ mượn những món ăn dặm dành cho trẻ con nhé .
    Tớ có chép cho con bạn tớ một vài thực đơn cho bé ở trên tạp chí Thế Giới Phụ Nữ thấy người ta toàn dùng dầu ôliu, chẳng hiểu có tốt hơn dầu ăn thường nhiều không???để tớ còn bảo nó.
    Thank cậu nhiều nhiều
    Chắc là cậu lập nick bên trang web trẻ thơ rồi nhỉ
    Tớ cũng phải lập một cái từ từ làm quen
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pinky nhé, tớ sẽ qua đó nghía xem thế nào hy vọng là kiếm được cái phù hợp. Nhưng mờ phố đó chính xác là Núi Trúc hay Giang Văn Minh? Vì hai cái phố đó song song với nhau đấy. Anyway thì hai phố đó cũng gần gần nhà tớ nên chắc lượn cũng ổn.
    Khi nào sắm được thì tớ sẽ diện cho cả nhà cùng ngắm nhá
    @Bé Bông: Ừa, giờ đó gặp nàng nhé! Còn vụ mùa đông, chờ tháng sau thì dẫn tớ đi, nhá!
    @me: Buồn ngủ quá cơ!

  3. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Híc, chỉ có mỗi việc đọc bài of m.ng thôi đã mất cả buổi trưa rồi. Thán phục thay về tinh thần nhiệt thành, sôi nổi buôn bán of m.ng. Còn mình, dù là mới te mới toét of nhà mà vẫn ko thể vượt qua được thói xấu, vẫn mãi chỉ ngồi 1 chỗ thưởng thức, hưởng thụ thành quả lao động of m/ng (chắc fải tốn khá nhiều time cho mỗi ng để mỗi ngày MG nhà ta nhảy được mấy trang...)
    Trưa nay bị bỏ rơi nên mình đành chạy ào ra đầu phố tha về nắm cơm với bịch khoai sắn về vừa gặm vừa thưởng thức các kiểu kinh nghiệm (vợ chồng, con cái, shopping of các bà và xu thế làm jàu nếu thử sức bên mảng cá độ). But càng đọc càng thấy mình tủi thân ghê vì ko biết góp lê góp táo vào mục nào nữa, vì toàn những chủ đề mà mình là kẻ ngoại đạo
    Cũg là bữa trưa ngồi chát chít nên đc lĩnh hội sản phẩm of vài fút thăng hoa of 1 cậu cùg Cquan, ko biết có nên đăng tai ra cho m/ng thưởng thức ko nữa... thôi cứ zậy nhé (Khì, vừa đánh xong 2 chữ "thôi cứ" là bỗng nhớ ngay đến vợ chồng 2 bác Thôi - Cứ trong fim.... híc, ko nhịn đc cười dù là gần như 10 buổi tối cứ bật VCTV2 lên là được xem!)
    Giản dị
    ( Vẫn còn nhiều nguời giản dị ? )
    Tôi ngồi trong quán nước
    Uống tách trà Dimah
    Nhìn ngoài quán
    Phía xa
    Bên đường, ven hè
    Thấy ai đó
    Phó
    Cục trưởng
    Ăn trưa
    Bún và mấy mẩu thịt cháy đen
    Tôi thấy bớt thèm
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hix... đọc đến đây thì chẳng đọc được nữa vì thấy thèm quá... tớ chả hiểu sao tớ lại thích món cơm nắm muối vừng kinh dị.
    Tớ nhớ hồi tớ bị tai nạn, nằm trong viện chỉ suốt ngày kêu rên thèm ăn cơm nắm . Và đến khi tớ được fép ăn các món khác ngoài món bsĩ chỉ định thì cô em tớ chạy ngay ra ngoài mua cho mấy nắm cơm bảo chị ăn đi cho đã
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    @uandi: hix... tớ vừa nhìn thấy cái ảnh cực hay ở bên blog cái ng chụp ảnh cho nàng ấy...ôi thích quá dưng mà tớ ko mang về nhà mình
  6. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kíu... kíu... tớ mới add photo trong MNG group, nhanh tay type cái photo name có dấu thế là từ "điệu" biến thành "iu" mất rồi... Ai sửa được kíu tớ với
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    He he ừa nàng làm thế là đúng lắm
  8. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười chuyện lô đề tớ có vài chuyện vui. Cũng lâu lâu rồi, anh giai nhà tớ nghe đâu phong phanh được con đề. Gọi điện cho bà già bảo đánh hộ 20K. Bà già nghe giọng con giai mình chắc nịch nên sướng lắm. Tối về trượt, thấy mặt bà già thượt ra, anh con giai bảo có 20 chục mẹ tiếc làm gì. Bà già bảo: tao nghe mày nói chắc nịch tao tưởng đề chắc về, tao đánh 200k Thế là từ đấy cạch, có muốn đánh cũng phải ra kiếm hàng nước nào để ghi, không dám nhờ bà già nữa
    Đề cũng có cái hay ở đề, nhưng mình xác định là chỉ vui thôi. Hồi xưa thỉnh thoảng làm 2k, tự dưng được 140k cũng sướng. Nhưng tớ luôn quan niệm của trời cho như vậy phải tiêu ngay. Thế nên được đồng nào tớ ăn uống hoa lá cành hết... hi hi
    @ Hiền Ngay thu 8: cậu cho tớ email tớ gửi một loạt thực đơn ăn dặm cho. Cái kimtuthap123 tớ không gửi được.
    Vụ dầu oliu ý, tớ nói chân thành là không nên dùng. Vì dầu oliu mùi rất nồng, tớ ngửi còn khó nữa là ..con tớ ===> ít trẻ con thích nghi với dầu ăn này lắm. hơn nữa nó lại đắt nữa.
    Hồi thằng Mốc ăn dặm tớ cho nó ăn dầu của Tường An, dầu mè. Loại này chỉ định dùng cho trẻ con luôn, chai nhỏ nhỏ ý. Ngoài dầu ra, bạn cậu có thể mua thêm fomat Party cube, nó là một hộp gồm nhiều viên nho nhỏ. Khi quấy bột hoặc cháo có thể cho vào. Cái này bổ sung canxi rất tốt. Trộm vía thằng nhà tớ ăn vào không bụ nhưng rắn rỏi.... trông sắp giống...đàn ông rùi.
    Thôi tớ về đây, lại chả biết tối nay ăn gi đây. Sao mà đi chợ bây giờ khó thế. By by các cậu.
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @vanluong: cậu cứ post được cái gì thì post, đọc thơ, post nhạc, đôi khi chẳng cần thuận theo chủ đề mọi người đang bàn đâu, miễn đừng spam để mod treo nick là được
    chúng tớ ủng hộ cậu
    trước lạ sau quen
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tớ hết giờ làm nửa tiếng rồi nhưng chưa được về, phải ngồi chờ gần nửa tiếng nữa mới được về
    chẳng biết làm gì ngoài ngắm ảnh các cô nhà mình, nhưng như thế ích kỷ quá, thôi share lên đây cho ...im nó đậu
    xin lỗi là chưa xin phép mà đã up ảnh các bạn ấy lên, tớ sẽ thay thế bằng các ảnh của tớ
    đây là tớ đang đánh bóng bàn sau giờ làm việc
    [​IMG]
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 08/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này