1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    đây là lúc tớ đang ngồi làm việc ở phòng cũ (hình như chụp 2 năm rồi hay sao ấy)
    [​IMG]
    Còn đây là ảnh em gái tớ, tuy chưa xin phép chúng nhưng chúng ko bao giờ trách những việc tớ đã làm cả
    [​IMG]
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 08/11/2006
  2. technovs

    technovs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thấy các cô nhà mình cứ rộn ràng chuyện chồng con lên thế là tớ nỗi hứng post 1 bài thơ lên. Bài này mình rất thích, cô bạn mình cũng vậy ( nói nhỏ: hy vọng là cô ấy thích thật chứ ko phải là giả vờ, he he...)
    MẸ CỦA ANH
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    ----------------------------------------
    Thực ra mẹ chồng con dâu luôn có những vấn đề nào đó.
    Hy vọng các bạn sẽ yêu mẹ chồng như mẹ đẻ của mình...
    KHÔNG NÊN thế này:
    Con mình có thương mình đâu
    Để cho chàng rể nàng dâu thương cùng...
    Được technovs sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 07/11/2006
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nhìn mấy cái ảnh mình cũng ngứa tay định post mấy cái nhưng thôi. Tớ định đợi làm lại cái lọat ảnh (giống trước xóa mất đó ) về các cuộc tụ tập của nhà mình. Xem nào có bao nhiêu vụ rồi nhỉ ?
    - Đi lang thang hồi tháng 05
    - sn 365 + craton + rose
    - Sn Sun + lotomo
    - Hôm craton về nước
    - Câu cá với nhà rắn
    - Coto hồi tháng 09
    - Karaoke hậu Cô tô
    - Trung thu
    - Đi chơi hồi tháng 10 này ( tháng nay nhà mình lang thang những 2 vụ liền)
    - Xem film 08.10 này ( cộng thêm vụ này là 03 )
    - Chào đón bạn D hôm 12.10 nữa
    - Tháp tùng nàng uandi 5.11 này
    - Còn cả ăn hôm ăn hỏi nàng mây núi nữa ( tí quên)
    - Sn Bé bự ( tương lai )
    - Cưới uandi ( tương lai)

    Nhà mình thấy tớ lên làm luôn sau khi sn bé bự hay đợi nàng uandi thì làm luôn 1 thể nhể ?
    Giờ tớ phải up lại để chính size ngày trước up toàn ảnh xấu giờ sẽ chọn tòan những cái ko xấu
    Mà có liệt kê ra mới thấy nhà mình đi cũng kha khá nhể
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thank you bạn Tec
    Bài thơ đó tác giả Xuân Quỳnh ,tớ đã từng up bên box Thi ca với nick Linhkhue...
    Chẳng hiểu sao nick đó của tớ (không có ai treo cổ )nhưng cũng không sử dụng được
    Ngày mới điên ruột vì con bạn thân sáng ra cho luôn một tin nhắn
    Nếu mày không lấy chồng sẽ có nhiều người vui đấy .
    Hìhì chắc nó sợ nó cô đơn .
    Tớ bảo với nó là: Hay mày dùng phép thử phao tin hộ tao là có nguy cơ hoãn đám cưới để ta xem có những ai âm thầm sung sướng
    Để sau phép thử họ có thế thấy được rằng họ thật nhỏ mọn và thiển cận .
    Vì lẽ đơn giản nếu tao không có anh ấy tao cũng không lựa chọn họ ...hìhì nếu chọn thì đã chọn lâu rồi
    Bật mí nho nhỏ , ở nhà mình tớ cũng đã phải dùng đến Phép Thử rồi( để đo lòng người ấy mà) , cả nhà có biết tớ dùng ở đâu không, bao giờ và khi nào không ??????
    Cẩn thận với những cái bẫy ngôn ngữ nhé..
    Người ta không chết vì lời chê bai , mà người ta lại chết vì những lời khen giả dối
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bài thơ viết về mẹ hay quá
    nhưng phải đến cuối tuần sau tớ mới về để được gặp mẹ và ngày đó vẫn là ngày tớ mời các cậu về nhà tớ chơi đấy (tất nhiên nhà ở quê ý)
    hôm nay là giữa tuần rồi, phải đếm lùi 10 ngày nữa mới được về quê. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ah, về đến nhà rồi. Giá mà thời gian cũng trôi nhanh như cách đếm của mình nhỉ
    Đêm trước hôm về quê, lúc nào tớ cũng thao thức và thấy nôn nao nhớ nhà. Bình thường thì lẩm nhẩm cố lên, còn 10 ngày nữa,... còn 1 ngày nữa. Đêm đó thì lại lẩm nhẩm cố lên, còn mấy tiếng nữa thôi rồi ngủ béng lúc nào ko hay
    tớ thích viết về mẹ lắm, nhưng mỗi lần động tay thì lại nghĩ, ưm, ko bút nào tả được
    thôi, tớ làm việc đây
    chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, khoẻ mạnh
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    vừa post bài xong thì đọc được bài của ngaythu_8, đúng là chuối cả buồng
    @ngaythu_8:
    1. Bạn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu ý nghĩa của nick t9g68, và nó đã có những kỷ niệm gì gắn bó với người có cái nick đó . sao bạn lại dựng chuyện nói tôi cho bạn nick t9g68 (nếu bạn ko phải là người giả dối thì đúng là bạn quá vô duyên) , bạn là người nói không thành có ư .
    2. tự bạn nhắn tin cho tôi nick và pass của bạn rồi nói sẽ bỏ đi, tôi cũng chỉ nhắn lại là OK chứ cũng ko thèm giữ bạn ở lại. Tôi chẳng cần cái nick đó nhưng cũng ko cho nó cho ai cả chỉ vì tôn trọng bạn mà thôi (mà cũng chẳng thấy ai xin tôi nick đó)
    3. bạn vào nhà chúng ta nói chuyện phép thử gì gì đó thì quả thực là tôi đánh giá bạn nếu ko phải là người linh tinh thì cũng là kẻ chỉ toàn biết nói linh tinh mà thôi - người như thế chẳng xứng đáng kết bạn với tôi
    - đi uống cafe thôi ~o)
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giá trị đảo lộn hết cả chả biết đâu mà lần
    Định pót mấy cái icons nhưng không pót được.
    Cho tớ tách trà Atiso uống cho mát gan nào
    Chúc cả nhà những ngày dễ chịu và công việc suôn sẻ nhé!

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 08/11/2006
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi ..Thế cậu không nhớ hôm sinh nhật UandI cả nhà ngồi ở quán trà Dimal ai là người bảo cho tớ nick T9g68 đấy ..keke
    và sang tên luôn cả avatar cả thôi .
    Hôm đấy cậu có say không ?????
    Tớ cũng biết cậu luôn muốn giữ hoà khí .Nhung đã để đến tớ phải dùng phép thử trong cái nhà mình rồi thì mọi chuyện đã chẳng hay ho gì ..
    Các cụ dậy .
    Tốt đẹp khoe ra ,xấu xa che đậy lại
    Nhắn ai đó ..Miếng ăn gắp bỏ cho người ...gắp đi gắp lại nó không rơi vào mình thì đừng có giận
  9. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã rất nhiều lần nghe cậu nói về "cái lưỡi không xương" và bây giờ là "phép thử" rồi "cái bẫy ngôn ngữ", "lời khen giả dối" .
    Và nói thực là khi vừa bước chân vào nhà mình đọc được những dòng này tớ thấy buồn lắm .
    Tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng bạn bè chơi với nhau đôi khi có những chuyện hiểu lầm, xích mích nhỏ nhỏ xảy ra là chuyện bình thường. Nhưng có thể nào thì cũng nên lấy sự chân thành ra để đối xử với nhau chứ không phải là "phép thử" hay một cái gì đại loại như vậy, nhỉ
    Hix tớ sẽ không bao h trở lại vđề này nữa nhưng mà tớ cũng k muốn nghe những từ như thế, từ bất kỳ ai trong nhà mình .
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  10. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái phần mềm đang bị treo tớ vào hỏi thăm cả nhà một chút, , sorry là tớ bận quá nên ko vào buôn chuyện được vì trò chuyện thì cũng phải gửi đi gửi lại chứ lại ko reply thì ngại lắm Lướt qua mấy trang rồi nhưng chắc là chủ đề con cái hay tranh luận thì tớ cũng ko tham gia được rồi
    @ pinky, khi nào bạn ra HN thì đi chơi với hội vui lắm, tớ tham gia được với nhà mình 2 vụ rồi.
    @ cả nhà: ảnh thì sau rất nhiều cách như gửi, post cái mạng ở chỗ tớ đều ko đc nên tớ đành copy ra đĩa nhờ Sun hoặc Gọt gửi cho các bạn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này