1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Những bạn "iu thích cờ bạc" : trật hết cả rùi.
    Có 24 con theo thứ tự từ 1 đến 24 các cậu ạ...nên Gọt k trúng rồi.
    Con về nhất là số 2, sau đó là 12 và 23
    Tớ chọn số 6, 8 và 21 ... xem nhé 6 và 8 chênh nhau 2 đơn vị ... 21 lộn lại là 12 và 23 tớ định oánh nhưng do có người bảo tớ 21 đi vì đó là ngày sinh nhật người đó nên tớ đồng ý.
    Dù hơi "cay cú" vì đoán trượt, trò chơi mà phải ăn thua một chút, nhưng tớ vẫn vui lắm, vì cuối cùng tớ và bạn tớ cũng thống nhất 3 con số trên.
    Theo tớ, các cậu chọn số 16 cũng đẹp, trăng tròn mà, số 28 cũng hay ... Đó là những con số các cậu thích. Chúng ta đều không trúng nhưng chúng ta đã cùng chơi. Giải thưởng là niềm vui chúng ta chia sẻ.
    @Chiến hữu: vừa chát với nửa kia của cậu, tưởng cậu hihihi, thời buổi nick niếc nẫn nộn mà . Chúc cậu đoàn viên hạnh phúc nhé . Cơ mà thấy cậu hỏi áo sống, tưởng mua áo "ấy" chứ
    @Bebuthuy: cậu làm đồ ăn ngon thiệt đó, thanks cậu nhiều, học tập cậu lắm. Mà tớ k khách sáo gì đâu nhé, có thể "làm khách" nhưng "không sáo". Các cụ dạy là "Vợ chồng đối nhau như khách" tức là tôn trọng nhau như tôn trọng khách. Hihihi. Tớ vận với quan hệ bạn bè, cậu đối đãi tớ vậy, cách tớ thể hiện cũng nhỏ thôi mà hihihi.
    @Hương săn-rai: cậu đúng là mẹ của Minh mốc, đâu ra đấy. Tớ ét nick cậu roài. À, hum nào cho nhóc đi cùng để MN biết mặt đi ... thề k "kít-nép", chỉ ăn dỗ thôi
    @Songtunu: hôm qua tớ đi shopping, hàng off của Blue gì chỗ Chùa Bộc ý, hàng hè có vài đồ hóm phết, rồi lên jojo mua được cái đầm dây màu kem. Nhưng để lịch sự có khi mua áo len móc khoác ngoài.
    Mai tớ định đi mua giầy dép, có rảnh k đi cùng tớ???
    @me: hôm nay hên ghê dưng có 300 nghìn, khoái quá, ai dè cũng được tính cho vụ du lịch lẽ ra chả được ăn thua gì. Thanks sếp nhiều nhiều. Thế là em có xiền mua đôi giày rồi
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 08/11/2006
  2. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng bạn không thích những gì tôi copy và patse trên trang web, dù đó chỉ là những trang web ảo, vì đó không phải là con người thật của mình, và đó không phải là những lời nói của mình. Tôi đã ghi nhớ điều đó.
    Đến hôm nay, tuy thời gian không dài nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra (có thể chỉ đơn thuần là đối với tôi) một điều gì đó trong topic MN đã gợi tôi nhớ lại điều này, và tôi thấy rằng điều quan trọng không phải copy and paste, mà quan trọng là tôi hiểu được một điều gì đó và muốn chia sẻ điều đó đến những người bạn của tôi, và đó là một thông điệp thay cho lời muốn nói....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
    Và tôi xin được chia sẻ với những người bạn của tôi, những người trong MNgroups này, để chúng ta luôn là những người bạn hiểu nhau và quan tâm đến nhau...
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hãy cố tạo cho mình ít nhất 1 niềm vui!

    Được lethuy_kt sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 08/11/2006
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà: tớ public địa chỉ nơi tổ chức sinh nhật Bebuthuy vào thứ bảy ngày 11/11 tới, tại:
    QUÁN KARAOKE NGỌC HUY
    SỐ 11B HOÈ NHAI, HN
    THỜI GIAN TỪ 19H00.
    Cả nhà mình cố gắng có mặt đầy đủ, nhân cơ hội "xả xì-trét" vào cái mi-cờ-dô nhé.
    Hương mang cu tí đi nhé, nếu được.
    Pinky trong SG có gì alô ra nhé, hò mấy câu vọng cổ chơi
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi @ Chienhuu
    Tớ nhớ đã từng thách ai đó phá mà ,tớ cũng hiểu là tớ mà đã thách thì tớ biết phần chắc thắng thuộc về mình rồi
    Anh ấy may hai bộ vets cưới ..nên tớ sẽ mua tặng anh ấy hai cái áo sơmi và hai cái cavat ..cho phù hợp .
    Lần đầu tiên thử làm một người vợ mua áo cho chồng liệu chồng có ưng không
    Hôm trước hỏi nàng uandI rồi nhưng chưa nhìn thấy màu áo vest nên chưa mua được .
    Anh yêu của tớ khéo léo giữ hoà khí giỏi hơn tớ ...cái này tớ bái phục anh ấy luôn .
    Như thế tớ cũng may sau này gia đình có chuyện gì xảy ra xích mích
    Đúng là thế gian được chồng hỏng vợ nhỉ
    Có một lời hứa tớ hứa với anh ấy là sau khi lấy chồng rồi cấm diễn đàn diễn điếc này nọ , không có ngày đi kể xấu chồng trên một Topic nào đó thuộc Hạnh Phúc Gia Đình thì nguy ...Keke
    Vì anh ấy bảo sang đó toàn thấy các cô nói xấu chồng ..không có chú nào kể xấu vợ cả
  5. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà: sao tớ thay cái avatar hơn 2 ngày nay rồi,nó đã accept rồi, mà sao vào forum vẫn chưa thấy gì Chán quá đi...
    Nói đến vụ" phép thử", tớ chưa hề có ý định thử nhưng trên thực tế tớ thấy đó đúng là con dao hai lưỡi. Chẳng có ai yên lành sau những phép thử cả. Có thể sau mỗi phép thử mỗi ngưòi có tâm trạng khác nhau: hả hê, thất vọng, sung sướng, đau đớn... Nhưng đọng lại sẽ lại là một hạt sỏi trong tâm hồn. Nguy hiểm chứ nhỉ, ung thư lúc nào không biết
    @ Nàng Uandi: nàng buồn làm gì cho dù cuộc sống luôn vui buồn lẫn lộn, con người cũng thế mà, người nọ kẻ kia là chuyện thường tình. Nói ra suy nghĩ của mình mới là điều quan trọng. Tặng cô dâu này
    Nhưng nói túm lại, ai giúp tớ đổi cái avatar cái....
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhân cái vụ ảnh ọt, có rất nhiều chuyện xung quanh chuyện ảnh, nhất là thời điểm nhạy cảm.
    Tớ có ý kiến thế này, các bạn xem thế nào nhé.
    1. Pass trong photobucket của Gọt chỉ nên cấp cho các cô nhà MN
    -đây không phải là phân biệt nam nữ nhưng tớ nghĩ các cô quản lý sẽ tốt hơn , cũng là bảo vệ quyền và lợi ích của chị em PN mà. Gọt chọn mặt gửi vàng nhé
    -tính khí thất thường, lúc pót lúc không nên các cô thích thì pót, không thì xoá, xoá k được nhờ mod nên các cô trách mình và trách nhau, thế là đủ.
    2.Ảnh liên quan đến MN groups sẽ pót theo "nguyên tắc đồng thuận"
    -có thông báo, lấy ý kiến của tất cả các bạn có mẹt trong ảnh.
    -pót ảnh bạn nào thì nên thông qua ý kiến bạn đó, được phép và resize lại
    Tớ ví dụ luôn trường hợp bạn Thắng (gọi tên đích danh chứ nick chả biết thế nào), nếu bạn nhớ bebu và tớ thì nêu tên chứ k nên pót ảnh chúng tớ thế
    Ảnh tập thể thì cũng k vấn đề nhưng cậu thừa biết là có 2 người, tình cờ đứng cạnh nhau ... đang có chuyện với nhau mà
    Tớ hỏi khí không phải cậu có ý gì không đấy
    Các bạn khác cho ý kiến nhé.
  7. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Uh, 90% là tớ cho thằng cu đi đuợc. Nhưng nếu như thế tớ sẽ phải về sớm vì:
    - một là thằng mốc nghịch quá làm các cô chú không hát được
    - hai là các cô chú hát hoành tráng quá nên cháu Mốc sẽ chạy mất dép trước
    và tớ sẽ thiệt nhất vì không được cất giọng oanh vàng thọ thẹ...
    cả nhà thống nhất đến tập trung lúc mấy giờ thì ới tớ nhé
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Giờ chả ai thay giúp nàng được đâu vì hình như ttvn đang lỗi cái gì đó nên ko thay được avata hay sao ấy. Hôm trước tớ thay mãi cũng ko được
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi ..vì có những người khi nàng bắt gặp nàng có một cảm giác khác .
    Nhưng nàng sao biết sau lưng nàng người đó gọi điện.. kể xấu nàng đặt điều linh tinh .Nếu không có ai đó tin nàng kể lại cho nàng nghe.
    Thế với những người như thế có nên thử một chút vạch mặt ra không nhỉ .
    Hay là phải tránh xa ra coi như một thứ virut bệnh dịch lây lan...
    Hihi sinh nhật bebuthuy chắc chắn tớ và anh ấy không có mặt rồi ...lo đám cưới , viết thiếp đau cả tay .
    Chẳng biết bao giờ có thể gặp mọi người
    .
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @ai đó: vô duyên sống sượng vừa vừa thôi
    từ "chiến hữu" HHX này dùng là dành cho only Cloudy, not u.
    @Hương: cậu cho bé Minh đi nhé, có bé các cô "đỡ hư" hơn đấy ... hihihi
    @Thắng: cậu chưa "tủng" tức hiểu ý tớ à. Không phải ảnh mình mà pót ấy là một cái "ví dụ" đó. Mà "ví dụ" cậu tủng là gì không, là ... là... zô dzuyên!
    Thế mà cũng sắp trưa rồi, chúc các bạn của tôi bữa trưa ngon miệng nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này