1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là " sa trường ". Chiến trường thì chắc chắn có máu sa ( của chiến sỹ) và lệ sa ( của người thương ở nhà rùi)
    Chả hiểu có đúng không
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tớ cười đến hôm nay vẫn còn đang cười đây. Mà nhà mình dạo này là buồn cười lắm đấy nhé, làm tớ đang buồn nẫu ruột cũng fải cười
    He he ...khổ thân, ai bảo lại thật thà, cứ nói là hqua về muộn quá qua nhà bạn gần cty ngủ nhờ có fải đỡ bị lườm 0.
    Hihi đi đứng cẩn thận như tớ ý nhé, nàng là tổ lái lắm đấy, tớ theo 0 kịp.
    @Thắng: Sa Trường (chắc nói ngược của Trường Sa =)) )
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 08/11/2006
  3. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem trong Hallmarl thấy mấy bó hoa yêu lắm cơ. Tớ thích hoa cúc mừ. Chia xẻ với mọi người này[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Về 1 người tuổi MN - về mình
    Trích nhật ký and copy from blog.
    142 ngày đã trôi qua, thời gian 150 ngày bị đếm lùi giờ chỉ còn 8 ngày nữa là hết.
    1 lý do, 1 lời thách đố, 1 nỗi nhớ và 1 điều không nói ra.
    bạn bè nói không xứng, cha mẹ bảo không hợp, còn 2 người thì thấy chỉ toàn là khổ đau.
    Chuyện đời mà như trên film
    Đúng là khó tin
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cậu bị sút cân à, làm việc vất vả quá hay mệt nhọc gì không? Có khi tớ bày cách học theo BebuThuy mới được: sáng ăn nhiều vào, 1 bát phở, 1 trứng vịt lộn, 1 bánh trưng rán (mùa này đang có), 1 bát phớ (mùa hè phổ biến hơn) ... Trưa ăn nhiều đạm với ít nhất 1 lạng thịt chưa kể rau dưa cơm canh nhé ... chiều ăn vặt tầm 4h nhiều vào sô cô la hoa quả gì đó ... tối ăn cơm ăn cháo gì nữa ... đại khái thế :D và ăn xong thì không cần rửa bát vội, đi khò khò đã ...
    Hihihi, không biết tớ quán triệt thế có đúng k hả Thủy ơi
    Còn vụ xe cộ, tớ nhát chít nên nghe ngóng tình hình hôm nay vác nồi cơm điện đi rồi. Híc, híc, đi đường cẩn trọng chút thôi cậu ạ. Có khi mình tránh trước và đi tốc độ vừa phải có gì còn phản xạ kịp.
    Mong rằng tai qua nạn khỏi, xe hỏng còn hơn người bị thương cậu ạ. Mà mấy lần bị ngã thế, tay chân có xây xước gì không, hôm tới đi sinh nhật, "khám" nhé
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 08/11/2006
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng đang bị ốm này chả thấy ai mang hoa quả đến thăm tớ cả
    Có lẽ hôm nào phải làm vụ thịt chó cho khỏi "black" đê, tigon ơi
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    à tớ quên mất. 17/12 này có đại hội ttvn 3 đó. Tớ có 1 tham gia vào gian hàng bán đồ ăn của BTC.Không biết nhà mình có ai rảnh lúc đó ko nhể ? tham gia với tớ cho vui
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cũng e*** bài vì vì...
    Cơ mà yêu chó và ăn thịt chó là 2 phạm trù khác nhau mừ Pinky
    À, quanh qua quanh lại cái trang này, tớ mới nhận ra mình đã bỏ qua những bông hoa cúc mà bạn H pót, sinh động và đầy nắng vàng (nhắc tới đây không thấy cô nàng nắng vàng rực rỡ vào pót bài nhỉ)
    Thiên nhiên có ý nghĩa với con người thật, tớ thấy nhẹ nhàng lắm không bận tâm chuyện gì nữa. Và vì hiện tớ có nhiều việc phải làm mà.
    Cảm ơn H nhé.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 08/11/2006
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh nấu nướng ngon ngon vào cho tớ đi nếm nhá
    Thế ốm kiểu gì đấy, hay tối tớ tới thăm ăn hộ hoa quả nhé
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    cái cô HHX kia, làm tớ lại fải e*** bài
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 08/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này