1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chỉ yêu chó sau chồng thôi đấy, muh cũng có khi anh nhà tớ bảo : Sao con Lulu nó còn được cưng chiều hơn anh
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    he he.... hoa quả thì tớ biết là nàng sẽ đề nghị được ăn hộ thế nên tớ tranh thủ ăn hít roài
    Tớ vừa làm thử nghiệm và phát hiện ra rằng nếu tớ cứ ăn cơm thường xuyên đầy đủ ngày 2 bữa thì tối tớ ứ ngủ được. Còn nếu tớ ăn đủ ngày 2 bữa bún thì ko sao
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Gian hàng ... nếm à
    Nàng ốm sao, tối nay tớ về trễ, nhờ Sun mua hoa quả vậy.
    Chóng khỏe chóng khỏe
    À, MN nhà mình ... định viết gì tớ quên mất rồi
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hix... các nàng cứ vui tính, người ngoài ăn là tính xiền đó, chỉ có ng trong gian hàng ăn mới ko bị tính thoai.
    Tớ ốm lúc nãy dưng chờ mãi chẳng thấy có hoa quả gì cả thế nên dỗi lại khỏi roài
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    lại quên.... dạo này già cả rồi lãng đãng quá.... tòan quên trước nhớ sau thôi ... nếu muốn được nếm thì đăng ký là thành viên của tiểu ban ăn uống tớ đê
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đà này Mod xuất hiện để xử lý mất, đất đai bjờ đắt lắm cậu ơi :D
    Tớ chưa chắc đã tham gia được, nhưng cứ đăng ký coi như đặt chỗ. Gì chứ "thấy ăn là lăn vào" thôi
    Cuối ngày rồi, xem nào tối nay tớ có hẹn gì không nhỉ. Chẹp, mai 2 cuốc họp, mai rảnh hơn. Tối mai trưa mai đi xem quần áo k, cửa hàng Pinky mách ý ... các nàng
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ừa tối mai shopping đê, hix .... dạo này chẳng có quần áo đẹp để mặc, toàn fải mặc đồ cổ. Nhân tiện nhờ các nàng cấu vấn về chuyện trang fục, thay đổi sờ tai cái
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ui, híc híc, tớ súc động wá. Cảm ơn nàng nhìu nhìu nhá. Vấn đề là tớ lúc nào cũng như "mẹ bổi" ý, không có time để mà ăn nữa. Bùn lém. Tối về nhà mệt roài nên không ăn đuợc nhìu .
    Vụ ngã xe thương tích cũng không đến nỗi nào, chỉ bị xước chưn thui. Tớ cũng nghĩ "âu cũng là cái liễn" thui mà, chắc tháng này bị bị sao "quả tạ" chiếu tướng.
    Thứ 7 đi cho khám thoải mái con gà trống đê.
    Hum nay tớ cố gắng về nhà trước 8h30, không bít có thực hiện được không?
  9. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Choáng thật . Mới có buổi chiều nay tớ k online mà đã thấy nhà mình spam được mấy trang roài . Ngày mai các nàng đi shopping à . Ới tớ với nhá hihi nếu tớ rảnh tớ đi
  10. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Ngả người ra sau đi em... Còn anh thì duỗi chân ra.... Rồi... Nào, mọi người tránh ra hộ cái.... Ôi, cười lên chút đi em... Bắt đầu này...

    chiều qua, được buổi đua đòi theo vợ chồng đứa bạn mà thấy oải từ đầu tới chân. Nghĩ tới việc mình rồi cũg tới lúc fải hành thân thế lại càng oải hơn. Zậy mà hôm rồi các nường quy tụ mấy bầu nhiệt huyết để tháp tùng ms UandI đi trang bị cho ngày 100năm cả ngày. Thán phục, thán phục!
    Đó là hôm qua, với thân còm tha về nhà, leo lên jường ngủ ko vẫy tai từ tối tới sáng, dậy đi làm vẫn còn ngơ ngác. Zậy mà, hôm nay tớ bị ?ohành hạ? từ cả ngày trên máy tính đến hoa cả mắt, but lại ko có time nào lang thang vào box để chào hỏi m/ng. Chiều đến buôn được dăm câu với mr loi_hathanh thì fải kiếu để khoắng nốt việc, đặng về mau kẻo đầu nổ tung mất. Ghét thế ko biết, tưởng thoát ko fải đi T.Nguyên thì ở nhà ?ovắng chủ nhà, gà mọc đuôi chim? ai ngờ... đúng là Sếp - Địa chủ, trc khi đi còn trộn gạo với đỗ bắt con bé nhặt.... Đâu đó viết rằng 1/3 time trong cuộc đời công chức ta dành cho ngôi nhà chung - Công Sở. Mỗi ngày ta đều phải hít thở, phải sống cùng và phải yêu cái bầu không khí ở Cơ quan. Ko biết bầu ko khí này ô nhiễm đến mức nào nhưng nó sản sinh ra một căn bệnh thời đại có tên gọi STRESS. Thường ngày cươi nhăn nhở cả ngày cũg no star where, but sao mà h.nay bỗg ghét Sếp thế, và thấy câu nó đó đúc đúg zậy.....
    May mà tối có vụ hẹn hò đi xem fim. Jờ thì mình có thể thoải mái ngồi huyên thuyên (1 mình thì fải) trong nhà rồi.
    Vào nhà mới thấy choáng vì khả năng buôn bán of m/ng phát triển với tốc độ đáng gờm. Máy thì dùng dia-up mà fải lược từng đó trang, híc.... Đọc rồi mà ko góp dưa cà, ko câu kéo được bài nào thì cũg ấm ức, nên mình cũg bon chen vài chữ, có lạc đề cũg... kệ
    Mình có biết lịch hẹn hò vụ happy bebuthuy, vừa nói lúc chiều với loi_hathanh là thật tiếc vì lại hụt lần gặp gỡ hoành tráng này rồi, vì mình fải đi tỉnh thăm bà đẻ với mấy đứa bạn. Zậy lại fải đợi đến dịp khác để đc ?ora mắt? cả nhà roài.
    Ah, mình vừa add nick YM of m/ng (nhờ xin từ mr loi_hathanh). M/ ng thấy nick van_luongnuongnuong thì đừng decline nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này