1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối nay dở hơi thế nào mà nằm mãi ko ngủ! Lại lục đục ngồi dậy, nhẹ nhàg turn on PC jà cỗi với tiếng rên khù khù, khùng khục..để lang thang..
    Sao tối nay cũg nhiều người chịu khó pót bài thế nhể. Chưa j mà nhà mình đã tụt xuống đẩu đâu rồi. Hầy da.., lôi lên cái nhỉ....
    Phù, lao động mệt nhọc đâm ra cơn buồn ngủ ào tới mới hay chứ. V ngủ cái nhé, gặp cả nhà sau.
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thật thán phục tốc độ xây dựng của nhà Mậu Ngọ.Mới có 1 ngày không đi làm buổi sáng mà "leo các tầng" muốn mỏi tay luôn. Kinh thật đấy !
    Nhà mình ới ời ơi! Tình hình đi SN Bé bự thế nào đấy ! Cứ tùy nghi di tản hả. Có địa điểm rồi thì cứ lao đến hả??? Hôm qua tớ gặp lại cô bạn cũ, nói chuyện và cũng đang nhao nhao đòi đi chơi cùng. Cô ý bảo là cuối tuần này mà chồng cô ý đi công tác thì cho cô ý góp vui với và cũng muốn tham gia hội MN nhà mình. Rủ rê thêm nhân này về chuồng MN thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy có điều là lạ. Có làm việc với Internet nhưng chẳng biết chat chít gì cả ( nói về chát chít với cô bạn này thì cứ như là nói chuyện với thổ dân da đỏ về APEC vậy). Nhưng có 1ưu điểm của cô bạn tớ vớt lại là máu đi chơi .
    Thôi, tranh thủ buổi sáng kâu kéo nhà mình lên 1 chút. Tự nhiên sángnay tớ lại dậy sớm, không thể nào mà ngủ thêm đc nên vào đây chiếm chỗ buổi sáng 1 chút. Sợ cả ngày đánh võng lại không bon chen đc chút nào
    Chúc nhà mình ngày mới vui vẻ.
  3. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay buồn hay chán , và hay bực mình quá , chẳng biết là thế nào nữa, bao nhiêu là việc mà chẳng giải quyết được cái nào cho ra hồn

    Có lẽ mình phải làm một cái gì đó, thực hiện một điều gì đó ... nhưng điều đó là gì mới được chứ???
    Giá mà mình hiểu được chính mình
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hix...tối qua tớ cũng lọ mọ mãi mới ngủ được biết có người thức thì đã lên mạng chơi với nàng cho vui
    Bọn cơ quan tớ có trò tù mù, nhét tiền vào con khủng long rồi mang đi bán . Tớ bỏ ra 1000đ và đã chọn đươc con khủng long có 10.000đ . Lúc nãy tớ kiểm tra các con khác toàn 5000đ mới 1000đ thôi ..........tớ may thế chứ
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    quote-lethuy_kt viết lúc 08:09 ngày 09/11/2006:
    Dạo này hay buồn hay chán , và hay bực mình quá , chẳng biết là thế nào nữa, bao nhiêu là việc mà chẳng giải quyết được cái nào cho ra hồn

    Có lẽ mình phải làm một cái gì đó, thực hiện một điều gì đó ... nhưng điều đó là gì mới được chứ???
    Giá mà mình hiểu được chính mình
    [/QUOTE]
    Tình cảm con người nó giống đồ thị hình Sin lúc lên, lúc xuống, có nhiều khi cảm thấy vui, lắm khi tự dưng lại thấy buồn, nhiều khi chạnh lòng vì những điều nhỏ nhặt nhất....và...hihi...đấy có lẽ là lý thuyết nhưng đôi khi cũng thấy đúng phết.
    Nhưng nàng cố gắng nghĩ đến những điều vui vẻ thôi nhé đừng để ảnh hưởng đến tâm lý AKA, theo như tớ hóng hớt được thì thấy nói là cu cậu ở trong đó cực kỳ nhạy cảm với những diễn biến tình cảm của mẹ đấy cũng sắp rùi nhỉ, lúc đấy có một niềm hạnh phúc vô bờ bến đó là thiên chức của một bà mẹ, hihi...lúc đó lại học hỏi tiếp mẹ Minh mốc về vụ nuôi nhóc.
    Ngày mới đến rùi, dù sao thì cũng phải nở nụ cười đón chào nó, hy vọng và tin tưởng rằng nó cũng sẽ mỉm cười với mình . Hihi...nhắc đến đấy tự dưng lại nhớ đến câu "đời rất dở đôi khi cũng phải niềm nở (hay nhăn nhở, nhỉ)
    @Chiến hữu: Tối qua ngủ ngon chứ? Giữ gìn sức khỏe nhé còn nhiều việc phải làm lắm đấy.
    @Ti-gôn : Chia buồn với cái sự "black" của nàng, tớ nghe đồn là có nhiều vụ chả vờ va xe để làm quen lắm, ko biết nàng có gặp trường hợp đó ko nhỉ? . Hôm nào xả xui đê (hichic...ôi em Cún của tôi thế là đời tàn rùi khi các chị ý cứ muốn hóa kiếp cho em )
    @Pinky: Nàng chưa biết đấy thôi, cả nhà nì được cái cực kỳ yêu động vật như chó, mèo...nếu bàn luận về chúng không có lẽ mất vài ngày không hết. Mèo thì tớ biết sơ sơ thôi nhưng chó thì vô thiên lủng, "của hồi môn" của tớ cũng mấy ký đấy , khổ nỗi chả có điều kiện nên vưỡn phải gửi ở nhà bố mẹ, thỉnh thoảng về cho nó nịnh thôi
    @Bé Bông: Ăn Phở xong khò ngon không nàng?
    @365ngay: Theo như tớ tra trong từ điển Tiếng Việt thì đó là "sa trường"
    @Sun: Định chuyển sì-tai thành Moon à
    Ngày mới tốt lành!
    Tớ thấy cuộc sống thanh bình mới hay làm sao. Từ trái tim xin một lời...TÔI YÊU VIỆT NAM

  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Nàng ạ, tối qua về kiểm điểm lại tớ thấy cả ngày qua chẳng ăn cơm. Sáng ăn bún, tối đi ăn phở xào.
    Ngủ thì ngon lắm, sáng dậy thấy sảng khóai vô cùng . Tớ giờ đang ngồi tu luyện mấy cái loằng ngoằng để tối này 2 thằng mình chinh chiến
    Nàng ơi, nhớ mang cho tớ 2 cái usb cho tớ nha, để tớ đi xin nhạc rock về nghe . Định thay đổi khẩu vị tí
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cố gắng luyện ngoan đi nhé! Tớ đã "đòi" usb rùi và đang nhét ở trong túi, lúc nào tiện chạy qua VP tớ đưa luôn cho còn nếu không thì chiều tối gặp nhau nhớ nhắc tớ đưa không tớ cũng hay đãng trí lắm đấy!
  8. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng này vào mạng lại thấy nhà MN tình cảm ấm áp rồi Mấy hôm nay tớ toàn làm muộn, về nhà ăn xong mệt nên ngủ sớm, nên chẳng đi đâu Cái vụ shopping thì tớ cũng thích đi lắm, định mua thêm mấy cái áo mặc thời tiết này. Hay tuần sau có bạn nào đi thì ới tớ với
    Tớ thích mấy bông cúc của bạn Huongsunrise lắm, vì trong các loại cúc tớ thích nhất là cúc trắng này( daisy )
    Hoá ra tớ giống bạn tigon rồi, tháng này tớ bị đen cực kì, đầu tháng thì bị bỏng bô, hôm nọ thì bị ngã xe máy nhưng là tự do mình thôi, tím cả đầu gối ... Hôm kia thì bị vấp phải bục ở cửa hàng nên bị chảy máu chân... Hôm nọ đã buôn với đứa bạn thân rồi nhưng bạn í thì chẳng bị sao cả nên ko kêu ca với ai nữa, hôm nay thì tớ thấy có đồng minh rồi.
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là bây giờ bạn không phải chỉ sống cho riêng mình, bạn phải sống có trách nhiệm với 1 sinh linh bé nhỏ nữa. Những sự buồn, chán và bực mình của bạn đều không tốt cho em bé. Take care
    Để giúp bạn tự hiểu được chính mình thì tôi phải nói hơi dài dòng một chút
    Trải qua thời gian, môi trường sống và các mối quan hệ của bạn, bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Từ suy nghĩ bạn đã dần hiểu thêm cuộc sống và tư duy sáng tạo phát triển tốt hơn. Bạn dần có được nhiều thứ mà hồi còn trẻ bạn hằng mơ ước, ví dụ như cái nhà, cái xe, bộ quần áo, người chồng, đứa con,.... Như thế lẽ ra bạn nên cảm ơn từng giây, từng phút của cuộc sống vì bạn đang dần biến những ước mơ nhỏ nhoi trước kia thành hiện thực. Bạn phải cảm thấy hạnh phúc vì những sự thay đổi đó, nhâm nhi thưởng thức nó và tin tưởng rằng cứ đà này thì tương lai sẽ có nhiều thay đổi và những sáng tạo đột phá hơn.
    Tự hiểu mình có nghĩa là mở rộng trái tim, mở rộng suy nghĩ, mở rộng quan hệ để cho những thay đổi chung quanh phù hợp với bạn.
    Còn chỉ biết có mình có nghĩa là khép trái tim lại, hạn chế suy nghĩ, thu hẹp quan hệ, trốn tránh tất cả,....

    Nói thì như thuyết giảng thế nhưng tôi chỉ có 2 lời khuyên này cho bạn thôi:
    1. Việc gì ta cho nó là quan trọng thì là nó quan trọng
    2. Không có điều gì là không thể
    @: cám ơn vì định nghĩa chính xác là "sa trường", chết dở, mình phải học lại tiếng việt mất thôi
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, lang thang và mò được một câu chuyện khá hay. Vội vã "mang về nhà" để mọi người "dùng chung". Hè hè, nói thế cho vui thôi, tớ thấy đây là một câu chuyện khá ý nghĩa. Mọi người cùng đọc và cho biết ý kiến nhá!

    CUỘC SỐNG HOÀN HẢO
    Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, anh cầu xin Thượng Đế ban cho anh mọi thứ anh ao ước.
    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với anh ta rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
    Chàng trai cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời anh ta. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, anh lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi anh cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng anh ta đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy anh đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
    Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.
    ( ST )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này