1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đúng là nàng cũng biết " chọn mặt gửi vàng" nhể tớ quên nhanh còn hơn cả nàng
    Tớ mà gặp nàng thì tớ sẽ cố nhớ để nhắc nàng là nhắc tớ nhắc nàng đưa usb cho tớ
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tôi đang xây dựng cái "quy chế chi tiêu nội bộ". Không biết ở cq bạn nào có thì mail hoặc fax cho tôi tham khảo với được không nhỉ
    Tks
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thực có lúc tớ cũng muốn sống mái một phen. Song lại đắn đo suy nghĩ, vì đúng là:
    không nên lấy nặng nhẹ đối với người có cân, không nên lấy dài ngắn đối với người có thước, và càng đúng là không cần lấy đúng sai đối với người có vấn đề về tinh thần.
    Vậy nên tớ quyết định không phí phạm thời gian nữa mà tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày là mỗi ngày tươi vui và hạnh phúc.
    Tớ tán thành với quan điểm, sống cho hôm nay và tận hưởng mỗi phút giây bạn có. Nhưng tính tớ cũng hay lo xa, nên tớ cũng nghĩ cho ngày mai và cho người thân của tớ một tí
    Tớ ngủ như mọi ngày cậu ạ, trộm vía tớ đang có chiều hướng khỏe ra, ăn uống cũng ngon miệng lắm ... để xem cân kẹo thế nào.
    @Sun, Tigon: Sáng nay tớ ăn sáng 3 thứ quà liền ... thế mà vừa rồi còn há miệng to chờ Cloudy "đút" củ đậu qua mạng nữa chứ.
    Ăn uống phải "thuồng luồng" một tí các cậu nhé, chiến dịch lên cân sẽ đạt được thôi.
    @Gldautumn: hôm đi chụp ảnh tớ có nhìn thấy vết bỏng bô, định hỏi nhưng lại ngại, thế là bỏ qua cơ hội thăm hỏi cậu rồi nhỉ. Chịu khó bôi nghệ cho lành.
    Mà hai cậu, cả Tigon nữa thi xem ai "đen" hơn à, còn "trắng" hơn tớ chán à. Đây nè, tối qua thằng cháu đòi ngủ với bà thế là giường tớ chật hơn. Đêm nóng cu cậu giẫy ... xoay người tít mù ... và đạp chân ... tặng cho cô cháu mấy chưởng vào mẹt nè ... tớ cằn nhằn thế là nó khóc chứ ... lại phải dỗ .
    Rồi đắp chăn bật quạt, cả đêm rờ rẩm xem nó toát mồ hôi thì lau, nó lạnh thì kéo chăn đắp . Sáng mát mát tắt quạt ngủ ngon thì ... hahaha .... Đó là tiếng mẹ cháu cười bố cháu đêm ngủ say ... hình như bị chuột nó cắn tai . Thế là tớ bị dựng dậy lúc đó là 5h sáng, mà giờ tớ dậy là 6h20 cơ mà .
    Các cậu thấy ... tớ cũng "đen" đấy chứ Hihihihi
    Thui trưa rồi, mà trưa thứ 5 rồi đó, time go fast
    Tớ chúc các cậu măm ngon
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Trình bày nhiều quá cơ mà hum nay tớ bựn roài, dạo này tớ ở nhà chả làm giề hết nên cũng lười online. Tớ định nhờ Mod treo xừ cái nick này lên để đỡ loăng quăng cơ mà tớ còn mấy nick khác, lại dùng để fá đám thi hư người ra, thoai thì kệ nó
    Mọi người măm trưa vui vẻ nhé, và buôn ít thoai để tớ còn đọc kịp
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Quên @HHX hôm nọ tớ buôn với chi tớ, thế là chị ý bẩu "miệng nói thì gần tai", cứ lờ đi là hay hơn nhỉ . Thứ bảy định đi mấy giờ thì alua cho tớ với nhá
    à à, tớ ét nick 2 bạn [nick]vanluong[/nick] và [nick]mẹ Minh mốc[/nick] roài nhá, khi nào rảnh rang buôn zưa lê với các bạn sau
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 09/11/2006
  6. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ ko được chụp ảnh, ngứa nghề quá đành chụp cây trong nhà .
    Các cô nhà mình dạo này buôn ác liệt thật, tớ lâu lâu phải vào refresh chứ không tình hình này bị bỏ quên mất
    [​IMG]
  7. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi, hồi xưa đọc HHT có hội bút Hoa đầu mùa. Mọi người có nhớ chị Trang Hạ không? Hôm nay tớ vừa được đọc blog của chị ý. Tớ choáng quá. Hồi xưa tớ hâm mộ chị ý lắm đấy. Nhưng bây giờ đúng là thay đổi rồi. Tớ cũng không biết đó là theo chiều hướng nào nữa. Tớ thấy hơi buồn một tý. Dở hơi thật
    Cái blog nó đây cả nhà này
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&l=16&u=20&mx=173&lmt=5
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa lọ mọ ... mới ngủ dậy mà tỉnh cả người. Lướt qua mấy câu nói, vài đoạn truyện, một số tấm hình nhưng cái list truyện khủng quá. Tớ chạy luôn vì không sợ "bội thực" không tiêu nổi. Ồ ố ô, tớ còn không có cả khái niệm văn chương nữa.
  9. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cậu, đến giờ này tớ đã khá hơn rồi, mặc dù cũng chẳng cố gắng được gì nhiều
    Nhưng tớ phải tự an ủi mình là thôi kệ nó, chuyện gì đến nó khắc đến, và "mọi thứ đều có thể giải quyết"
    Bây giờ yên tâm về nhà, bỏ lại đằng sau lưng mọi thứ lo lắng, chúc các cậu luôn vui vẻ, và bên cạnh tớ luôn có các cậu
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi ừa, vui lên nào vui lên nào...quẳng hết sau lưng đi, về nhà nghỉ ngơi cho khóai .
    Nói chung đời lúc nào cũng rất tươi đẹp , mấy chuyện vớ vẩn 0 thể cản trở ta tận hưởng niềm vui cuộc sống này nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này