1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ÚI suýt quên
    @sun: cảm ơn cậu hiểu đúng ý tớ. Bắt đầu từ bây giờ bánh gato trong sinh nhật tớ chỉ được cắm duy nhất 1cây nến thôi nhỉ
    @gọt và lotomo: cảm ơn hai nhiếp ảnh gia. Các cậu có thể post 1 vài ảnh đẹp nhất chụp cả nhà mình treo trong "chuồng" để mọi người sẽ nhớ tớ khi tớ ít về không?
    @lotomo: chiều thứ 2 tớ mang đĩa qua cho cậu sang ảnh cho tớ nhé!
  2. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật mà âm u wa! Tranh thủ vào nhà, thấy luôn bethuthuy. Dậy sớm thế cô nương. Tối wa m/ng zui zẻ đến muộn ko mà để chuông dậy sớm để thank kiu thank kủi, kèm theo giao 1 số việc tới m/ng thế
    Lời chúc mừng tới sau hình như hơi vô duyên, but cũg ko nên ko có, nhỉ! Chúc cho 364 ngày tới of cô nương thuthuy luôn có không khí zui zẻ, đầm ấm và tràn ngập hạnh phúc of ngày hôm qua theo nhé (híc, mình đoán mà ko khí ngày hôm qua đó, chứ nào có đc tham gia)
    Chúc đến zậy là hết mất chữ rồi. V fải ngc đi làm đây. Chúc cả nhà 1 ngày nghỉ hạnh phúc, tận hưởng t hoải mái cả ngày kẻo mai lại fải quăng mình vào 1 tuần làm mới rồi
  3. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xiem sinh nhật iem bebuthuy có gì nào
    [​IMG]
    MN nhà mình nì, hơi tiếc vì một số nhân lại chuồn về trước và bựn bịu nếu không thì đông phải biết
    [​IMG]
    Mấy em nì bon chen sớm nhất
    [​IMG]
    Được cup_of_cafe sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 12/11/2006
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bon anh (bọn anh ) đi sinh nhật iem
    Mang bánh và mang hoa
    Và thêm chai rượu đế
    -------------------------
    Híc, tớ nhận ra mình không có lời chúc nào trên này cho BebuThuỷ cả ... hư quá . Và tớ lại k nhớ ra là nàng thích hồng tỉ muội chứ . Nhiều lúc tớ "đoảng" thế đó
    Cơ mà hôm qua Thủy có một sinh nhật thật nổi bật đấy, lại đông bạn bè đến, Úi trời, tối qua hổng phải SN mình mà tớ cũng mệt nhoài vì ... vui. Về cái lăn quay ra ngủ làm một lèo đến 9h sáng nay quên cả gọi lại cho cô Song (thế mà hẹn lấy hẹn để sẽ "buôn và tám" ).
    Bây giờ thì đang ngồi trên cơ quan nè .
    Tự dưng thấy hôm nay đẹp trời quá, tớ chúc cả nhà ai nấy đều có chủ nhật vui, chủ nhật tươi hồng nhá
    -------------------------
    Hihihi, "hâm quá"
    Vừa rồi tớ có ý nghĩ, mình có nốt ruồi đỏ trên vai, mới thêm 2 cái nữa ở dưới yết hầu ... hị hị, nối rùi ở cổ có lỗ tiền chôn ... không biết tiền chôn ở đâu
    Phen này giầu lắm ... nhưng có đồng nào đâu, hụ hụ, thế là lại có ý nghĩ, mẹ mình vừa cho 500 nghìn, đem đổi ra xu 200 cũng được khối, tuột tay đánh rơi cỡ 2,5kg đồng nó rơi vào chưn cho thì ... cũng tím
    Hihihi, có bạn nào tự dưng nhàn vi quá, cũng có ý nghĩ "hâm hâm" như tớ không
    Thui tớ làm tin đây, bái bai
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 12/11/2006
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều CN, đến CQ sớm và thấy lực lượng nhà Mậu Ngọ phải đi làm đông quá. Thấy online là các nàng HHX, Tigon, Vân Lương cô nương, anh bạn Vũ Hùng (Hay Hưng gì đó)- chưa bao giờ xuất hiện ở nhà MN và chắc chắn là Bình Press(hanhphuc05) cũng đang miệt mài ở Trung Tâm Báo chí của APEC. Thế mới biết tinh thần của những người Mậu Ngọ là ntn. Mới tối hôm qua còn đang và xả láng để nói lời yêu thương với bé bự khi thêm 1 tuổi mới. Thế mà hôm nay đã bắt tay ngay vào công việc rồi. Ai cũng chăm chỉ.
    Nói vài lời thế thôi. Xem thế nào rồi Lợi này cũng đánh võng chút chút. Từ sáng tới giờ mới ra khỏi nhà. Xem phố phường thế nào 1 cái.
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic..... tớ vừa hóng được rằng tối qua sn bebuthuy ấy đã tiêu diệt hết 366 kiểu ảnh khủng nhể
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại bắt đầu rồi.
    Buổi sáng nay tớ lại dậy cực sớm. Mới 4h sáng đã phải dậy rồi và không thể nào mà ngủ lại được nữa. Cũng căn bản là do 1cú ĐT gọi nhầm số. Gọi điện kiểu quái gì mà nhè vào lúc tờ mờ sáng, giọng lại nũng nịu :" Anh dậy chưa đấy?5h xuất phát đấy nhé,anh mà quên là chết với em đấy! ". Bực cả mình, tớ làm ngay 1 câu "Không đi đâu nữa cả, anh ngủ tiếp đây.Em thích thì em đi đi, đang ngủ ngon thì em gọi." Giọng nói đầu dây kia bỗng dưng lắp bắp "Dạ xin lỗi, đó có phải anh Tuấn và đây là nhà anh Tuấn không ạ!" Biết là nhầm số và đây cũng đâu phải lần đầu (không hiểu sao số DT Service cơquan tớ lại hay nhầm với số nào nữa), tớ làm ngay 1 câu : "Không, đây là CS113" và cúp máy luôn. Cú lòi mắt. Mới sáng đầu tuần mà đã gặp chuyện bực mình.
    Đấy là chưa kể có lần, gần 2h sáng thì 1 cú DT gọi đến, giọng rất hách dịch "****** ngủ chưa?Cho bác gặp ******! Nhanh lên." Hôm đấy thì cú hơn hôm nay, tớ làm 1 câu "Bác cầm máy nhé!" Và vứt luôn cái ống nghe đấy rồiđi uống nước cho trôi cục tức. Uống xong cốc nước thì vào điềm tĩnh gác DT và ngủ tiếp. Không hiểu ai đẻ ra cái giống bất lịch sự thế không biết! Mà cũng lạ thật, cái số tớ chuyên bị nhầm DT, nhè vào ca trực của tớ.
    Thôi, kể lể thế thôi. Tớ mà kể tất cả những cuộc DT nhầm số ở nhà và Cq tớ thì có thể viết thành 1 bài tổng hợp cỡ 3trang giấy A4 được luôn.
    Hôm nay là ngày đi làm đầu tuần, lại là ngày bắt đầu cái APEC , không hiểu mọi ngưòi nhà mình đi làm có bị cấm đưòng và tắc đường không nhỉ! Tớ ngủ ở Cq nên không biết thế nào. Nhưng đưòng từ nhà tớ mà đến Cq thì cũng nằm trong danh sách những con đưòng bị cấm. Hy vọng là mọi người không ai bị cấm đường, tắc đường để rồi đến công sở muộn và nhận được cái lườm cảu sếp vào buổi sáng đầu tuần.
    Chúc nhà Mậu Ngọ 1 buổi sáng đầu tuần vui vẻ, 1tuần tươi trẻ và bữa sáng ngon miệng. Tớ đi ăn sáng + cà fê đây.
    Dạo này mình bắt đầu bỏ nên cà fê không được bỏ thêm đường.Nghĩ cũng là 1điều tốt. Ông bạn cùng Cq thì tuyênbố bỏ hẳn vì lý do " thì khỏi " do em yêu đặt ra. Mình thì bỏ vì cái gì nhỉ??? Vì SK, vì cần tiết kiệm tiền. (Mỗi tháng hút thuốc cũng tốn phết, tiền đấy để mà nhậu Rượu dân tộc - hai ông bạn thân mến nhỉ?! Hôm nào mấy anh em mình thực hiện đê )
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, ông này ăn sớm quen dạ, chả bù tớ chỉ ăn sáng được vào lúc 8 rưỡi 9h thôi
    Híc, đọc mấy vụ nhầm nhọt của ông Lợi, sáng ra tôi cười lăn lộn.
    Cơ mà sáng nay đường thênh thang thế chứ, 7h xuất fát, 7h15 đã ngồi tại bàn làm việc rồi, hoá ra mình chạy veo veo, trong vòng có 15 phút
    Thôi tớ đi họp đây, chúc cả nhà một sáng tốt lành
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm theo đường cũ vưỡn bình thường Lợi ạh, chả thấy cấm gì đâu chỉ thấy nhiều công an hơn thôi, có lẽ chưa đến giờ, thêm nữa là chiều cơ.
    Cái chuyện nhầm điện thoại thì đúng là nhiều khi cũng chuối thật. Hôm trước tớ còn có hai cuộc gọi nhỡ 037-857189 không biết là số của ai nữa, đến tệ. Cũng có nhiều khi giọng con gái thì cứ eo éo cho em gặp anh này anh kia, hôm nào lịch sự thì tớ bảo nhầm máy rồi em ạh, còn nếu hôm nào vui tính thì tớ bảo lát em gọi lại sau nhá, anh ý vừa đi chợ với vợ rùi, hôm nào chuôi chuối thì tớ mở máy với câu chờ tí rồi để máy đấy...đi chơi . Hichic...cơ mà số mình đẹp nên hay bị gái nhầm thế cơ chứ, chắc tưởng số của đại gia . Hôm nào hứng chí tớ sẽ mang số này ra đấu giá , nào xem nhà mình ai có nhu cầu không nào?
    @Chiến hữu: Hôm qua nghe đồn có người giả danh tớ nói chuyện với cậu à? Đã kịp tâm sự gì chưa thía? Đúng là dễ nầm nắm cơ . Có lẽ lần sau tớ với cậu phải dùng mật khẩu hay ám hiệu cho dễ nhận dạng, nhể?
    @Tigon, autumn & Sun: Thanks các cô nàng đã lượn lờ cùng tớ chiều chủ nhật. Hihi...người mi nhon quá cũng khổ nhỉ? . Hò hẹn lượn sau vậy
    @Bé Bông: Cứ hỏi hộ tớ nhá, được thì tốt, không thì cũng không có vấn đề gì đâu
    @Pinky: Hôm trước tớ qua chỗ em Lucky rùi, được cái em ý rất chi là nhiệt tình, mỗi tội là rất ít size nhỏ hoặc có size nhỏ thì lại không thuộc form của mình. Có một cái áo khoác nhung trông cũng hay, chả biết nhìn thế nào em ý bảo mình là cái này chị không mặc vừa đâu, nó bé lắm , đến lúc khoác vào vừa zin thì em ý bảo tớ là người đầu tiên thử vừa chiếc áo đó, ai cũng mê mà không mua nổi vì...chật quá , tớ bảo ở đây có ít nhất hai người vừa cái áo đó là tớ và...Sun (to cao quá nên cứ đi khoe mãi, Sun nhề ). Định bon chen nhưng chiến hữu tớ nhắc là tớ có mấy cái liền giống thế rùi nên phải kiềm chế.
    @ Cả nhà: Tuần mới vui vẻ nhé!
    À à...còn chuyện nì nữa chưa nói nốt . Hôm trước trên đường về có người nhà mình tự nguyện đưa ví đưa xiền cho tớ đấy . Tốt không? . Hìhì...chả là 365ngay sợ bị sự dụ dỗ của các cô nàng nên đã chuyển giao cái nguy cơ của sự dụ dỗ đó cho một người dễ bị dụ dỗ hơn là tớ . Chi tiết lát mở thư xem nhá nhưng mờ cũng...kha khá
    Thôi tớ làm việc đây, có gì buôn sau.

  10. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ !
    Lâu rồi tớ mới thấy một sinh nhật đông vui, hoành tráng thế CN nhà mình có vẻ làm việc chăm chỉ nhỉ,chẳng bù tớ. Chiều chủ nhật hết mưa thế là tớ nhắn cô bạn thân lại làm một vòng shopping, ăn uống linh tinh Nhưng tớ ghé qua được cửa hàng mà hôm nọ bọn mình định đi rồi ( số 66 cả nhà nhé ) Chắc bọn ấy thể nào cũng mua được vì ở đó tớ thấy có đủ mầu, nhiều loại phết nên chắc là sẽ vừa. Nhưng bọn ấy nên đi ngày thường chắc sẽ đỡ đông hơn vì lúc tớ đi đông quá. Tớ cũng ko xem nhiều, chỉ chọn đúng một chiếc áo mầu tớ định mua và đi ra luôn, ko thì chết vì ngạt mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này