1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Helo ngày mới
    Hôm thứ 7 lại lỡ hẹn với cả nhà vì Mốc vừa khỏi sốt, cũng hơi quấy nên tớ cũng chẳng dám đi đâu. Thấy chị em nhà mình ai cũng tươi tắn vào ngày thứ7, thật là đáng mừng
    AX nhà tớ bi giờ cũng bận vì APEC, cả tuần này chắc chỉ có 2 mẹ con tớ cặm cụi ăn cơm với nhau. Chả hiểu vụ này có đuợc nhiều $ không mà thấy gầy hẳn đi rồi.
    @Bạn Bình Press làm bên Trung tâm báo chí BNG hay bên vụ Báo chí vậy. Có khi lại là đồng nghiệp với AX nhà tớ cũng nên
    Hôm thứ 7 tớ bị ngã đập đầu vào góc nhọn, đau điếng người. Cả ngày hôm qua không sao nhưng hôm nay tớ thay đau ê ẩm 1/2 đầu. Để theo dõi thêm hay là đi chiếu chụp hả cả nhà ơi Hình như đi chụp chiếu là hại lắm phải không???
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mốc hết ho rồi chứ. Thế mẹ Mốc bị ngã thế nào, việc đau thì đúng thôi vì đến cái gai mồng tơi đâm còn có người đau nữa là, có thể chờ cho tự khỏi.
    Tuy nhiên xem xét nếu độ va lớn và cảm thấy "có vấn đề" như sốt hay choáng thì tốt nhất là đi khám sớm. Thực ra chiếu chụp cũng có cái hại, lại còn tốn kém nữa, nhưng so với sự nguy hiểm thì nó vẫn tốt, bjờ có fương tiện hiện đại, ta nên tận dụng cậu ạ. Chúc cậu mọi sự tốt lành.
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi, lúc đó tớ đang "đi chơi" ở bếp ý mờ bởi thế nên đã mua được gì đâu , hihì...phần trên @ cho cậu rùi quên ko cám ơn luôn vụ hóng hớt thứ 7 cùng ý mờ .
    Có lẽ phải để đến Chủ Nhật tuần tới ăn hỏi UandI xong thì tranh thủ quả đu đủ luôn các nàng nhỉ? Hy vọng chúng ta đi đâu đến đâu thì dẹp tan chỗ đó nên chắc ko ngạt đâu
    @Hương: Cậu cẩn thận thì cứ đi khám và chụp chiếu đi cho nó an tâm, ít nhất là về tinh thần . Chúc bình an.
    Đói quá mà chưa tới giờ măm
    Bữa trưa ngon miệng nhé cả nhà!

  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa hôm nay gì mà đìu hiu thế này ? Mọi người buôn bán đánh võng ở đâu hết cả rồi ?!
    Trước khi về, tranh thủ kéo nhà mình lên lên trên 1 chút. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
    Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, êm đềm trôi qua với ca trực của tớ ! Chẳng có gì đáng bàn cãi cả . Cuối ngày, ông anh hàng xóm lôi ra chai rượu để anh em làm mấy chén. Uống xong lại thấy thèm uống nữa.
    Ngày đầu tiên không hút 1 điếu thuốc nào (từ sáng đến lúc này) , cố gắng giữ nốt buổi tối nay. Để ngày mai lại....giống như hôm nay.
    Thuốc lá ơi, chia tay mày nhé !
    Thôi về đây
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đến tặng hoa cho bạn, nghe bạn nói là rất thích loại hoa hồng tỷ muội và còn bất ngờ hỏi tôi là sao lại biết sở thích đó của bạn. Bạn biết không, khi bạn bất ngờ 1 thì tôi bất ngờ 10, vì ngay lúc đó tôi đã khá lúng túng khi giải thích với bạn rằng lẽ ra tôi tặng bạn 1 món quà khác với 1 ý nghĩa khác. Nhưng có một chuyện bạn không biết đó là tôi đi tìm mua món quà đó nhiều nơi ở HN mà không được. Tối hôm đó tôi ghé phố Tôn Thất Tùng để tìm cũng ko có lại còn suýt bị giữ xe vì tội để xe trái với quy định. Đi ra phố Chùa Bộc thì bị tắc đường gần nửa tiếng. Trước khi từ nhà đi, tôi đã hí hửng là sẽ có món quà đó, tôi còn tưởng tượng ra cảnh sẽ khuấy động cái không khí trong buổi SN bạn như là 1 sàn nhảy nữa. Nhưng tiếng còi xe, tiếng máy nổ và khói bụi của tắc đường đã làm tôi cụt hứng ?
    Hoa hồng tỷ muội là một loài cây nhỏ nhắn nhưng có rất nhiều hoa, bông hoa tuy nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương, nó toả ra mùi hương nhẹ nhàng khiến lòng ta thanh thoát và nếu về đêm 1 mình bên hoa còn cảm thấy yên bình nữa.
    [​IMG]
    đây là bó hoa hồng tỷ muội khá đẹp nhưng tôi đã không có được nó cho bạn, tôi chỉ kịp chọn mua được bó đã tặng bạn, tất nhiên không đẹp bằng nhưng nó còn có 1 ý nghĩa khác. Người ta bảo hành động tặng hoa hồng tỷ muội có ý nghĩa xem người được tặng như là một cô em gái ngoan.
    Tôi biết là không cần phải nói nhiều lắm bởi vì thời gian từ khi quen biết bạn đến nay cả tôi và bạn đã gặp nhau cũng khá nhiều lần. Tôi tự ngộ nhận và chủ quan đánh giá rằng những điều mà bạn đã làm cho tôi và cả những điều tôi đã làm cho bạn đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của một người bạn. Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào nhưng tôi thấy hạnh phúc mỗi khi nhận được sự quan tâm của bạn. Và tôi cảm nhận được rằng bạn rất tôn trọng tôi.
    Tôi không hứa trước nhưng sẽ cố gắng trong một chuyến công tác nào đó về các tỉnh ven biển tôi sẽ tìm mua cho bạn món quà mà tôi đã ấp ủ để tặng bạn.
    Chúc cho tình bạn của chúng ta luôn tốt đẹp như thời gian qua.
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi nhỉ, có khi sắp ăn tối rồi ý chứ.
    Sắp tới giờ chuồn, tớ lôi cái MN topic này lên một tí.
    Mai hy vọng nhà mình vào tám nhiều hơn
    Hứt, tớ vừa bị bầu, cùng 1 chị nữa, chức buôn may bán đắt nhất trung tâm
  8. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có ai có thuốc trị bệnh lười không nhỉ? Sao cả ngày hôm nay tay chân tớ chả động đậy nổi nữa
    Cứ mở cửa sổ post bài ra xong, type được vài chữ lại thôi . Hiện giờ là đang cố gắng hết sức bình sinh đấy . Mà chắc cũng tới đây là kiệt sức rồi .
    Có ai xem phim mèo Garfield chưa? Tớ đang hình dung cái cảnh thằng mèo Garfield đi cứu bạn mà mới bò ra được khỏi cổng nhà đã thều thào: "đói quá chết mất thôi, phải quay trở lại ăn để lấy sức mà đi tiếp". Tớ hiện nay cũng y chang như nó, không phải về cái phạm trù ĐÓI, mà là cái phạm trù LƯỜI & NHÃO
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ờ, cái chai rịu có công anh đóng góp nghe nói bọn em để dành tới lúc em đầy tháng cơ đấy, Hôm nào nhất định anh sẽ gặp riêng em để em tha hồ cảm ơn anh nhé
    Trưa đi ăn với em HHX về tới 4pm đã đói rồi, tại mấy cô gần chỗ em lườm anh kỹ quá, làm anh

  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi đó, các nàng nhà mình đi ra đường nhớ mang theo áo khoác nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này