1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thông báo với cả nhà là hôm qua tớ có quả sờ tai "lemonflower" nhá. Chả là sáng qua mặc bộ quần áo 0 biết là may từ thời nào đi làm, tới cơ quan gặp 1 anh, anh ý nhìn và thốt lên "Ơ sao hôm nay lại hoa chanh nở giữa vườn chanh thế này", tới khi gặp tigon thì cô nàng cũng mắt tròn mắt dẹt ... ghen tị.
    Giờ đang fân vân 0 biết có nên chuyển sang sờ tai moonflower 0, hay cứ giữ quả hoa chanh hôm qua

    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 15/11/2006
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Khởi động ngày mới cho cả nhà nào
    Chúc các bạn làm việc hăng say , hiệu quả và luôn vui tươi ca hát
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người ngày làm việc gần cuối tuần vui vẻ. Tớ thì hôm nay coi như là ....cuối tuần rồi. Mai làm ca tối nên ban ngày không thể nói chuyện đc với mọi người và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các bạn thân iu.
    Ngày tiếp theo giống hôm qua - không . Buổi sáng dậy không thấy ho nữa. Phơi phới chuẩn bị thủ tục buổi sáng và đi làm. Hnay quên mất không là quần áo nên...trông hơi bị bô nhếch. Không sao. Nói như ông bạn Lơ tơ mơ thì LÀ LÀM GÌ, ĐẰNG NÀO NÓ CŨNG NHĂN . Nghĩ cũng...
  4. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới vào được nhà mình đây. Chúc cả nhà làm việc hứng khởi nhé. Đừng LƯỜI và NHÃO như Pinky nhé. Nhưng đúng là có những lúc mình cũng như thế thật. Lúc đó thì muốn làm gì nhỉ. Chắc nằm ườn ra và ăn bỏng ngô thôi
  5. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vất vả mãi mới đăng nhập được, mãi hôm nay mới biết được sinh nhật hai nàng Chua và Bebu Thuỷ, thôi chúc mừng sinh nhật muộn của hai nàng.
    Chúc hai nàng mãi xinh tươi và hạnh phúc.
    Lời chúc sinh nhật tới muộn.
    [​IMG]
    Lâu lắm rùi mới vào đây, chào cả nhà, chúc cả nhà Mậu Ngọ vui vẻ, và an lành.
  6. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vui miệng, uống cốc cafe nên jờ tớ đang định đình công đây. Đúg là mấy thứ ko ka in này khó chơi thật, nó bắt mình fải gặp thường xuyên thì mới ko gây khó dễ. Híc
    Ơ mà ko cần fải ưu tư về vấn đề đó quá nhiều. Vì từ hôm nay đc dễ thở hơn rồi.. nên vẫn đề tự cho phép đình công chiều nay để đi kiếm cái ghế dài ngả lưng là available. Từ sáng đến jờ ai gặp mình cũg bảo mình "tươi thế", "hôm nay mới thấy cười sau 2 tuần",.... Chuyện, cô e T đi làm (sau 2 Tuần Trăng (ko biết có vỡ ko?!?) mật) mừ, tớ ko fải tình cảnh ngồi miệt mài từ sáng đến mà mà vẫn chưa jải tán xong cái mặt bàn nữa.... Dù có bị "Vỡ" or "Ko Vỡ'' thì cũg thank cô e đó nhiều. Lại cười rõ tươi khi gõ đến mấy dòng này và nghĩ về những ngày tươi sáng tới.
    Thôi, chúc cả nhà làm việc hiệu quả nốt vài 4 tiếng vàng ngọc, tớ ngc đây
  7. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ku Mốc sao mắng tớ thế . Tớ LƯỜI thật mà . Chồng tớ đã bảo: Sao số mình may thế, lấy phải cô vợ lười kinh . À mà tên Mốc nghe hay hay nhỉ. Tớ đang nghĩ mai mốt có con gái sẽ đặt tên THỎ, còn con trai thì đặt tên SÓI . Cả nhà xem xem được không.
    Cả ngày hôm qua ttvn bị gì đấy, tớ chẳng vào bằng www1 hay 2 hay 3 hay 4 hay 5 gì được cả, chỉ vào bằng www thì lại chẳng cho post bài. Cú thế đấy . Buồn bực vì chẳng có chỗ lang thang.
    Mấy hôm nay tình hình buôn bán nhà mình có vẻ hơi ế hàng rồi đấy. Kiếm cái phong trào nào để khuấy động lên đi. À gần sắp đến Noel rồi, không khí ngoài ấy thế nào? Đã rục rịch gì chưa? Trong này người ta đã bắt đầu bán đồ trang trí nhiều nhiều rồi. Tớ lại sắp lượn lờ xem những thứ ấy, nhiều thứ thú vị lắm. Cũng đang suy nghĩ xem thích gì làm quà Noel để còn báo cho ông Santa Claus biết nữa chứ .
    Chúc mọi người công tác tốt trong 1h45'' vàng ngọc còn lại nhé
  8. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay tớ mới vào buôn với nhà mình mấy câu.
    Hôm cn sắp tới chắc nhà mình sẽ đi ăn hỏi U and I và shopping nữa nhỉ ? Hôm đó, tiếc quá, tớ bận mất rồi nên chắc ko đi được, U and I thông cảm cho tớ nhé. Chúc các bạn đi chụp ảnh nhiều và mua được nhiều thứ mình thích nhé
    Lại về chủ đề lazy, tớ thấy mình có lẽ lazy nhiều hơn hồi trước rồi , nhất là những lúc bận thì chỉ muốn để hết công việc sang một bên, đi chơi cho thoải mái Nhiều điều mới muốn cập nhật nhưng nếu khó lại hay để sang một bên, có lẽ phải chấn chỉnh lại thôi
    @ Pinky, bạn có thông tin gì hay hay liên quan đến CPC thì PM cho tớ với nhé
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe... Điều hay nhất mà tớ có liên quan đến CPC là tớ bị kẹt trong thang máy hơn 1 tiếng đồng hồ . Khách sạn Town View. Mới check in vào khách sạn bước vào thang máy gồm có tớ, mẹ tớ và vợ chồng cô giáo thầy giáo. Mục đích là lên lầu 5 nhưng mới đến lầu 4 thì thang máy dừng lại. Vài giây sau tiếp tục đi lên lầu 5 nhưng không mở cửa ra. Tiếp tục đi xuống lầu 4 và cứ thế... Độ chừng vài lần thì đứng luôn. Đợi thêm vài phút nữa. Cô giáo hoảng quá bấm chuông um sùm. Người ta đến cạy cửa ra thì tớ thấy mình đang ở lưng chừng giữa tầng 4 và tầng 5 . Thế nhưng chỉ hé cửa ra được thôi. Phải đợi hơn 1 tiếng thì kỹ thuật của công ty thang máy mới đến để giải cứu. Tớ và mẹ tớ thì đứng cười nhăn răng , còn cô giáo và thầy giáo thì được một phen lên ruột, mới lấy nhau nên sợ chết . Cũng may là bị kẹt ban ngày, chứ nếu vào ban đêm không gọi được kỹ thuật viên đến thì tớ không biết làm sao ngủ được trong ấy, vì thang máy diện tích 1,5 x 1,5 m. Mà cô giáo ấy đã chiếm hết 1/2 thể tích thang máy rồi .
    Nhiều chuyện tí thôi... Để tối nay tớ về lục lọi ký ức rồi kể cho cậu nghe nhé gldautumn. Nói chung là 1 kỷ niệm kinh hoàng như trên vẫn không ngăn được trái tim tớ luôn hướng về Angkor .
    CN này là ăn hỏi U&I rồi à? Xong rồi bao lâu nữa thì cưới? Tớ ăn hỏi cách lúc cưới những 6 tháng. Buồn cười nhất là vừa ăn hỏi xong vài tuần sau thì tớ đùng 1 cái gãy đôi cái tay phải vào viện nằm. Thế là có thêm cơ hội để thử thách anh xã nhà tớ . Chúc cô dâu tương lai U&I trẻ đẹp trong ngày ăn hỏi nhé. Lại chụp ảnh nhiều nhiều rồi up lên đây cho tớ ngắm nghía với.
    Hình như tớ vừa bị mẹ Minh Mốc mắng xong bây giờ hết LƯỜI rồi thì phải. Hôm nay type hoài mà vẫn còn muốn type nữa . Báo cáo cả nhà là hôm nay xong giờ làm việc tớ phải chạy về thăm mẹ chồng vì sáng nay mẹ mới nhắn chồng tớ là nhớ 2 đứa quá .
    Lại sắp thêm 1 tuần nữa trôi qua. Kiểm điểm lại thì thấy mình chưa làm được theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ cuối tuần trước . Chắc phải nhờ bạn huongsunrise mắng tớ thêm vài chặp nữa thì may ra tuần sau tớ mới khá khẩm lên được .
  10. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà cửa sao đìu hiu thế này các nàng ui? Sau hôm CN ăn chơi nhảy múa mệt quá roài à? Các cô nàng mau mồm mau miệng đi đâu hết cả vậy?
    Tớ hôm nay cũng đỡ bận bịu roài, hy vọng CN sẽ được lượn lờ cùng các nàng một cách thoải mái
    Sau ngày thứ 2 là tớ có time nhàn rỗi 1 tẹo. Sau ngày 27 là tớ sẽ đwọc nghỉ bù 2-3 ngày. hi hi, có ai có time để đi chơi không dzậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này