1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    CN này đi mấy rờ thì các cô nàng alua tớ với nhá, hoặc nhét cho tớ cái offline ở YM cũng được. Hum nay tớ zưa lê với cô râu, cô ấy bảo nếu đến sớm sẽ mời ăn sáng lun , hay bọn mình tới từ tối hum trước, kiếm bữa tối nữa nhể
    Thoai, gút-nai nhá. Tớ dạo này cứ buồn ngủ, sáng dậy muộn, trưa ngủ nhìu, giừ mắt mũi lại dính hết vào nhau
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Khởi động ngày cuối cùng của tuần này nào
    Chúc các bạn luôn vui vẻ vì dù chưa đạt được hết kế hoạch trong tuần này thì tuần sau đã có sẵn cái để làm rồi, khỏi phải lên kế hoạch
    @goldautumn: nghe nói bạn qingzin sẽ đi CPC cuối tháng này hoặc trong tháng 12, bạn thử liên hệ với bạn ấy xem vì các bạn ấy tự tổ chức đi chứ cũng ko thích theo tour
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Cuối tuần roài. Tớ nghe thiên hạ đồn rằng còn đi dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường nữa .
    Tớ xung phong đến từ sáng hôm trước để được ăn từ sáng
    Cả nhà mình cuối tuần làm việc vui vẻ - may mắn
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chào hàng xóm. Bên nhà tớ có một bạn muốn kêu gọi các bạn ủng hộ sách, báo, đồ dùng học tập, thuốc..... để xây dựng thư viện cho trẻ em dân tộc. Cho tớ thay mặt bạn tớ gửi tới các bạn lời kêu gọi nhé. Hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
    From Virgo318
    ------------------------------------------------------
    Chào cả nhà. Bọn tớ vừa có chuyến đi Apachải - điểm cực Tây Tổ quốc, ngã ba biên giới trên bộ duy nhất của ba nước Việt - Trung - Lào, nằm ở cái nơi tận cùng xa xôi nhất của vùng đất nghèo và hẻo lánh bậc nhất của nước ta, vùng Mường Tè (cũ) của tỉnh Điện Biên.
    Có đi mới thấy cuộc sống ở vùng biên giới thật khó khăn và vất vả, trẻ em vùng sâu vùng xa thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là sách báo. Chính vì vậy bọn tớ có ý tưởng quyên góp sách báo để xây dựng thư viện cho xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
    http://www1.ttvnol.com/forum/f_233/860632.ttvn
    "Cùng góp sức mang tri thức tới vùng sâu, vùng xa..."
    Mọi người nhà mình ơi ai có sách báo cũ theo đúng tiêu chí như topic trên thì liên lạc và mang tới một trong các địa chỉ sau nhé:
    - 31 Khương Thượng (trong giờ hành chính) hoặc số 57 ngõ An Trạch I, Phố Đoàn Thị ĐIểm (ngoài giờ hành chính) gặp bạn Hiền (yeumaudo): 098.303.4558
    - Tầng 5 30B Bà Triệu - HN (trong giờ hành chính) gặp Quỳnh Anh (0913.062.053)
    Cám ơn tất cả mọi người.
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @UandI: tôi đang làm lịch tuần cho tuần sau thì phát hiện ra rằng chủ nhật tuần sau là 26/11 tôi phải họp cả ngày , còn chủ nhật tuần này thì chiều nay tôi phải về quê mất rồi
    Chắc ăn nhất là thứ 7 tuần sau tôi sẽ đến chung vui với bạn và gia đình
    Chúc bạn và gia đình có một lễ ăn hỏi thành công như mong đợi
    p/s: Vừa nãy tôi thấy status của em gái tôi để là: "có chồng chẳng được đi đâu, có con chẳng được đứng lâu một giờ". Đang định chat khuyên bảo nó là nếu muốn đi chơi ở đâu thì tích cực rủ chồng và mang con đi cùng vì theo tôi nghĩ đó là cách làm hay. Nhưng chưa kịp khuyên thì nó đã hạ cái status xuống rồi . Nếu bạn UandI sau này thấy như vậy thì thử áp dụng cách của tôi xem thế nào nhé
    Thôi, tôi làm việc đây
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe có ai đi chơi 0 nhỉ, tớ đang thích lượn lờ đây .
    Độ này sao mà chán làm việc thế cơ chứ, mà việc thì cứ chất cao như núi ý, tớ bị ngập đầu roài, ứ bơi được nữa nên chán quá đi chơi đây. Mà cũng tệ, việc đưa cho mình đã từ chối thẳng thừng, rằng là 0 làm đựoc đâu, nhiều việc lắm rồi, thế mà cứ dồn cho mình rồi bảo "cứ làm đi, kịp thì kịp, 0 kịp thì ...", thế là đành cứ ậm ừ cầm lấy rồi để đó. Ấy thế mà giờ thì....kêu toáng lên đòi mình fải hoàn thành. Stress quá, ứ thèm hùng hục nữa, cứ đủng đỉnh bơi thôi
    Chơi thôi, tớ chuồn đây
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay tớ bận họp đoàn đội . Định vào ngó nghiêng chút roài cũng tắt máy đi về thì đọc đc bài này. Tớ xin có mấy ý kiến nho nhỏ như sau :
    - Thứ nhất: Bạn Thắng làm tớ sợ quá . Nghe thấy bạn ý xưng "tôi" tớ cứ tưởng tớ vẫn đang ở trong cuộc họp . Ặc ặc chắc tớ ghét tất cả các cuộc họp nên ghét lây cả những gì mà trong cuộc họp thường hay có bao gồm cả việc xưng hô "tôi" roài "đồng chí..... He he vậy nên lần sau bạn Thắng k phải trịnh trọng với tớ như thế đâu, cứ bạn bè, cậu tớ hay mày tao cũng đc
    - Thứ hai: Tớ thanks nhà mình đã luôn quan tâm đến tớ . Và nếu mọi người k bận thì CN qua nhà tớ chơi. Trước mắt là thế đã còn lịch cụ thể của chương trình từ sau ngày CN này tớ sẽ alo đến mọi người sau nhé và post lên mail group nhà mình chứ đừng public tớ lên đây . Tớ là tớ hay ngượng lắm
    - Thứ ba: Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ . Tớ cũng về đây
  8. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    à ồm xề ố ( đã giống giọng HànQuốc chưa nhỉ?
    Chủ nhật này ăn hỏi UandI rồi à. Nhanh nhỉ. Các cô nường nhà mình đã lên kế hoạch chiều hôm đó tranh thủ đi shopping rùi đó.
    Có nường hỏi tớ, hôm đấy có đi đuợc không? Tớ bẩu là : chắc là...chịu. Nhưng bây giờ nghĩ lại rồi. Chắc là...được. Nhưng tớ đi đâu thì đi cũng phải sau 4h chiều ( lúc đó thằng bé nhà tớ mới có khả năng ngủ trưa dậy mà) Thế nên cả nhà cho tớ cái plan cái, để nếu giờ đó mà các nàng vẫn available thì tớ cõng thằng nhà tớ chạy đến tý. Mà shopping có thêm tý chè cháo nữa thì...hay biết bao
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi lượn lờ về, hôm nay nắng quá, lại thêm thỉnh thoảng bị cấm đường nữa nên là cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi. Mệt fờ râu
    Giờ đi ngủ đây, buồn ngủ quá
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] Này em HHX, anh đến chết vì em mất thôi. Nghe em kể chuyện anh phải đi tìm[​IMG], rồi anh thấy đúng thế thật[​IMG]. Nhưng xem lại thì em biết không, đó là hậu quả của cái việc copy & paste [​IMG]. Anh nghĩ em phải thoang thoáng ra, có phải ai cũng nói phét giỏi như các em đâu[​IMG]
    Công nhận anh giỏi chưa, đọc cái biết ngay nội dung của từ viết tắt là gì [​IMG]. Ngủ ngon nhé các em [​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này