1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lại Xinh nhật
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Continue
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phù, những cái khác tạm thời tớ k up lên được, mấy lỵ tớ nhường đất cho mọi người nhà mình post nữa chứ
    Kô [nick]Bông[/nick] sửa lại bài nhét mấy cái ảnh buôn bán lên đê[:D)
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     
    hơ....cái ảnh này ở đâu ra ấy nhể ?!?! hôm đó ai chụp vậy. Cơ mà sao tớ nom chả giống tớ tí nào cả, mới nhìn tớ cứ tưởng là cô nào cơ chứ [​IMG] Ai cầm cái ảnh này cho tớ xin với
    ~~~~~***~~~~~

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêuChưa đủ quên để thành xa lạAnh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngãNghiêng bên này lại chống chếnh bên kia  Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuyaDịu dàng quá lời thì thầm của gióNgủ ngoan nhé ngọn cỏ mềm bé nhỏBiết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh  
    http://www.alphagroupvn.com/
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Quá thời gian cho phép rồi nàng ạ [​IMG] giờ chỉ có làm bài mới thôiTớ thành thật xin lỗi cả nhà...... một phút nông nổi mà......[​IMG]
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mọi người post lại mấy cái ảnh đã post này là spam đấy nhá
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Em bless đã nhắc nhở rùi, cả nhà post bài kửn thựn tý đi kẻo làm em ý khó xử, bài nào cần thiết xoá thì nhờ Mod xoá bớt cho nó rộng nhà
    Ảnh ọt theo tớ nên resize lại để mang tính chất minh hoạ thôi, còn đâu nhà mình ai muốn ngắm nghía gì thì vào photobucket của nhà mình ý, liên hệ bé Bông để biết thêm chi tiết như thế sẽ ổn hơn. Lợi bất cập hại
    @cả nhà: Ngày mới tốt lành nhé
    @kô Mai: Bon chen vào cám ơn chiến hữu của mình cái, dạo này tạm thời bựn bịu nên chưa buôn được giè , hẹn hò sau nhé! . Luôn vui vẻ và hạnh phúc nha!
    @UandI: Mấy việc chính lo đến đâu rùi, có cần hỗ trợ gì ko?
    @bé Bông: Kâu kéo bài hơi nhiều đấy nhá
    @tigon: Hết ho hẳn chưa thía?
    @song, qingzin: Mặc áo dài đẹp phết nhờ
    @sun: Có người nhờ tớ nhắn hộ là có mấy anh hỏi thăm đấy, còn anh nào thì tạm thời tớ cũng chưa biết
    @chua: Chiếc đèn đó là do tớ và cô bạn hàng xóm mua tặng nhau đấy, địa chỉ thì tớ ko nhớ chính xác vì card của nó lại để ở...nhà tớ. Nhưng tớ nhớ tên của nó là cửa hàng Rừng Đèn Aladin - Kim Mã (đi từ đường Nguyễn Chí Thanh xuôi xuống một đoạn bên tay phải). Ở đây có rất nhiều loại mà chủ yếu họ làm bằng thủ công, nhiều chất liệu... nếu phòng của nàng rộng cũng có nhiều loại để chọn. Cô chú chủ cửa hàng khá nhiệt tình. Giá cả thì cũng tuỳ khoảng trên 200. Loại của tớ 350k
    Báo cáo...hết

  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nhé!
    Tớ vừa xuống đường ăn sáng và làm 1 ly đen đá rồi mới lên phòng, tỉnh táo vào post bài đây. Buổi sáng, cũng may mắn là có người 1bạn tốt bụng đánh thức tớ dậy chứ không là tớ cứ tiếp tục . Ngồi dậy 1 lúc thì cái chú vệ sinh phòng mới vào hút bụi. Chú bảo : thấy mày ngủ ngon quá nên không dám bật máy hút bụi và vào dọn dẹp. Chà chà, chứng tỏ dạo này vấn đề sức khỏe ăn nghỉ của anh em được nâng lên đây. Nhớ hồi trước, có ngủ muộn hay gì thì chú cứ lạch cạch mở phòng.Thế là dậy luôn.
    Hình như dạo này tớ nghiện cà fê rồi mọi người ah! Hôm qua là làm đến 4choác cà fê. Sáng 1ly trước khi lên phòng. Trưa ăn xong không nghỉ trưa, ngồi với bạn lại làm 1 ly nữa. Khi dắt xe ra về bchiều, gặp 2 đại ca cùng cơ quan, gọi đi nói chuyện riêng về công việc, cho thằng đàn em 1 bài về...cũng lại cà fê. Buổi tối, ngồi nhà buồn buồn, mất điện lại xách xe đi và lại làm 1ly cà fê phủi trước khi lên cơquan làm đêm. Chứng tỏ một điều, ngành cà fê VN phát triển được là cũng phải nhờ những con người như mình
    Có nhiều bài báo viết về phong cách làm việc của dân VN , đại ý là : cứ thấy dân tình suốt ngày cà fê cà fáo. Dân công chức thì thấy suốt ngày cà fê,bám quán hơn bám bàn giấy ! Nhưng thực sự mình thấy....với mình thế là oan. Đúng giờ nhà nước là đã rời quán cà fê và lên phòng rồi. Sếp có đảo qua các nơi thì cũng thấy thằng NV tép riu ngồi bàn rồi.Hè hè!
    Thôi, bsáng làm vài dòng buôn chuyện, tranh thủ kéo nhà mình lên phía trên chút rồi lại ngồi thiền đây. Tuần này được sếp giao cho 2 việc khá là...mất thời gian. Phải tranh thủ làm thôi, cuối tuần còn xử lý cái nồi Lẩu ở nhà 365 ... chứ!
    CHÚC NHÀ MÌNH NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 17/10/2006
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đang đi giăng mật mà vẫn cố vào bon chen cơ đấy . Vui vẻ, hạnh phúc nhé. Hôm nào về mang quà nhé! Àh thế có mang theo webcam web quýt 0 thế, mang theo để cho chúng tớ có ...cơ hội ọp overnight với nhau chứ
    Thế nhờ cậu nhắn hộ là cho tớ gửi lời hỏi thăm mấy anh ý nhá.
    Mà tối hôm kia cả nhà có ọp âu vờ lai ko ý nhỉ Chả ai í ới tớ cả, làm hôm đó về tớ trằn trọc, băn khoăn mãi 0 ngủ được, chỉ chờ có người gọi là đi
    Have a good day!
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một câu chuyện mà Lợi hà thành vừa mò mẫm tìm đưọc. Thấy hay hay và cũng có ý nghĩa phết -- nên post lên để mọi người cùng đọc và suy ngẫm
    Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người.
    Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi".
    Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này ko còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu.
    Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được ko ?"
    Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
    Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...
    Lòng tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng : "Tin tưởng người khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin.
    Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này : "Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn. hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác, họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân mà họ có với bạn".
    Chúc các bạn luôn được sống trong niềm tin !
    ( ST )

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này