1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cplove

    cplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Box này vui quá ! Em thì quá nhỏ chắc các anh chị lại đuổi em ra mất !
    Được cplove sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 25/11/2006
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các anh chị trong nhà Mậu Ngọ, anh có lời chào mừng em đã ghé qua và nếu như ở lại chơi dài dài thì cũng sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt hơn.
    Ngôi nhà của bọn anh là nơi trú chân của những người tuổi Mậu Ngọ, nhưng cũng không phải là không có những người ít tuổi hơn. Thế nên em không phải băn khoăn gì đâu nhé ! Phương châm của bọn anh khi đã đến đây và sống là hãy sống bằng tấm lòng chân thật, sự vui vẻ vô tư. Nếu như (và anh nghĩ là chắc chắn ) em ở HN thì có 1 điều nữa sẽ được đánh giá cao khi vào nhà anh là : Độ máu cao về đi chơi. Đi chơi không phải là bắt buộc phải đi nhưng....không nên bỏ ; vì mỗi lần đi là....thôi, không nói trước - em có tham gia thì sẽ biết liền.
    Nhà mình hôm nay im ắng nhể ? Có mỗi Lợi trông nhà thôi. Mọi người đi đâu hết ý nhỉ ?
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    em ... chỉ được cái nói đúng
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic... nhà mình hôm nay chả có ai nom nhà, thế mà chẳng có ai vào bê hết đồ đi nhể
    Tớ chả hiểu nổi con người tớ nữa. Hết ốm thì lại bị dị ứng
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    cứ chống lầy vào là khỏi hết ngay ý mà
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thế là bắt đầu 1tuần mới rồi đấy ! Trước khi đi ngủ, tớ tranh thủ nhảy vào kéo nhà mình lên 1 chút để sáng thứ 2 đầu tuần mọi người nhà mình không vất vả đi tìm.
    Chúc mọi ngưòi 1tuần mới vui vẻ, tươi trẻ , an lành và hạnh phúc nhé !
    Ôi, lại đau răng quá !
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mọc răng à Hay ăn mảnh kí rì roài bị dắt răng . Chả hiểu sao tớ cứ k ngậm miệng được khi đọc câu này của @Loi_hathanh :)) =))
    [nick]mọi người[/nick]: tại cái kô @HHX kia kìa, tự zưng ngồi vào cái máy có virus nên giờ YM và máy tính của tớ cũng bị lây . Sao hum nay mình mất cảnh giác thía cơ chứ
    [nick]anh Moon[/nick]: ảnh ọt thía nèo nhể? Em đợi nhiều tới mức cứ ngoài ngáp roài đây nè
  8. cplove

    cplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ! May quá anh không đuổi em ra, mon men vào chỗ người nhớn chơi lúc nào cũng chỉ sợ bị đuổi vì "mày chưa đến tuổi".
    Hôm nào anh Lợi cùng các anh chị đi chơi cho em bám càng với nhé, món đi chơi thì em cũng máu gần bằng anh rồi ( biết đâu vào đây lại sớm chống được..:D )
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    những người mang suy nghĩ này trước khi vào nhà MN đều ... một đi không bao giờ trở lại. Có thể tạm gọi là chạy mất dép cũng được vì họ ko nói lý do bỏ đi sau 1 hoặc cùng lắm là vài lần offline
    Cứ tưởng chuyện gì
  10. cplove

    cplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì bác đã muốn đuổi em về !
    Hix ! Mất cả hào hứng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này