1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang say quá đi, login fải tới 3 lần mới vào đúng pass và gõ bài này chắc cũng fải vài chục fút
    Nhưng mờ rượu ngon lại có cạ để uống, đâm ra say mờ cũng thấy vui . Tớ đi về nhà nhá, đường đi đúng, chạy xe luôn ở gần lề fải, hông đâm vào cái ổ gà nèo, dắt xe k hề loạng choạng cơ mà lên tới nhà roài sao lại bung biêng thế này. K biết kô nàng @bebuthuy ngày mai có đi làm nổi không
    Lần say nì lạ lắm, k đau đầu, k buồn ngủ, k nói nhiều, k muốn gì cả nhưng có lẽ nếu ngủ đươc thì sẽ thấy ổn hơn chăng
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic...lại còn thế này cơ à, chả bù tớ ngồi nhà gẩy đàn tự nghe..chán thế cơ chứ
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế nghĩa là say quá đấy mà thoai, thế nghĩa là say quá đi mất roài
    Tớ dần dần tỉnh ra rùi, sau khi đọc một lô một lốc bài vở linh tinh . Kô nàng đốt hương muỗi đi, sẽ đỡ fải gảy đàn
    Cái hụi đó tai tiếc có vấn đề hay sao ý, tớ đọc là [nick]Song-tử-nữ[/nick], thế nèo bọn họ lại nghe thành [nick]Phong-tử-nữ[/nick], hoá ra tớ là cô gái chết trong gió à
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Các cô nàng nhà mình có vụ nhậu nhẹt gì đấy ? Lại còn say nữa thì...có lẽ là tửu lượng cũng khơ khớ đây. Vì say mà còn đi về nhà đc cơ mà ! Tớ mà say thì....ngồi đâu là nằm đó, nằm đâu là ngủ đó. Tớ mấy lần nhậu, khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở 1 nơi lạ hoắc, chăn đắp đàng hoàng. Thế nên rút kinh nghiệm là không nhậu tới bến nữa nếu không ở nơi an toàn. Có lần ông anh tớ bảo : cho mày uống say rồi khiêng sang Trung Quốc cho người ta nấu cao và lấy thịt làm nhân bánh bao.
    Ôi, lại 1 đêm nữa khó ngủ với tớ ! Không biết là bao nhiêu đêm rồi nữa đây. Hnay tớ đi ngủ cực sớm. Mới 11h30 đã chui vào chăn rồi. Vậy mà >2h sáng thì mắt mở thao láo. Chẳng hiểu sao nữa. Dỗ mãi mà mắt không chịu nhắm lại. Phí cả 1 giấc mơ ngọt ngào đang dở dang. Tớ xin đổi ... nhiều thứ để có đc giấc ngủ ngon lành lúc này. ( có hỏi trên nhà mình nhưng chưa thấy bé bự tìm cho Lợi đc bài thuốc nào để ngủ ngon nhể?)
    Chúc mọi người nhà mình ngày mới vui vẻ nhé ! Tớ lại lang thang đây. Đêm, lang thang trên mạng hay phết đấy ! Cũng khối người online - nhưng chẳng ai quen cả .
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Song nì thấy bé Bông gẩy đàn nên tức khí nảy ý thơ . Bé Bông gảy đàn vì cái tội "cá lẻ" đấy mờ (kekeke...cá chẵn chứ nhề ), hôm nay đã bớt ôm đàn chưa Bông? Tigon nữa?
    Ờ hôm qua tớ cũng rủ dê đi uống rượu đón mùa Đông, say bí tỷ phú nuôn đến sáng nay vưỡn còn lói nhịu
    Chiến hữu ơi mọi việc tàm tạm chưa? Thôi có giè buôn sau nhề
    Bà Bầu ơi, tình hình tin tức thía nào rùi nhẩy?
    Cả nhà ơi, nhân dịp mùa đông đã về, cái lạnh len lỏi vào khắp mọi nơi. Để hâm nóng...tất cả những gì đang lạnh chúng ta lên kế hoạch LẨU LÁ đê

  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe cuối tuần ăn uống no say quá, giờ mới thò mặt lên đuợc đây( kể ra thì vưỡn còn hơi liêu xiêu tẹo đấy).
    Tình hình là tớ đang cầm cả 1 lô 1 lốc các loại ảnh, nhưng mà vưỡn chưa kiểm nghiệm được, bởi vì là 0 mang cable. Đành đợi bé Bông vậy nhỉ.
    @Songtunu, HHX: Thía hôm đó hành xác về có mệt lắm 0, có kịp đưa cô UandI tới chỗ cầu khỉ 0?. Thanks again
    Mà em Songtunu xem thía nào chứ làm anh em họ hàng nhà anh Moon cứ hỏi han, nhắc tới suốt, tình hình này có khi tết anh Moon về quê là vẫn bị lôi ra hỏi ý chứ. Chết nhá, khủng bố...tình cảm hơi bị ác đấy nhá

    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 28/11/2006
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Viết về tình yêu
    Võ Thị Quỳnh
    Có một người làm lễ cưới hôm nay
    Có một thời ta cũng yêu người đó
    Thời con nắng mùa xuân về rực rỡ
    Và thời kia cũng đã khá lâu rồi...
    Mối tình đầu không toại chuyện thường thôi
    Ai cũng có một đôi lần bước hụt
    Ta cũng biết nên cắm đầu đi tiếp
    Để sau lưng lẫn lộn những vui buồn
    Đếm tháng ngày sực nhớ sắp sang xuân
    Tuổi ba mươi không thể ngờ ập tới
    Đã mười năm ta chưa từng mệt mỏi
    Kiếm tình yêu mà nào thấy tình đâu
    Hoàng, Việt, Sơn, Cường tên nối tiếp nhau
    Cộng thêm một cuộc tình không thể trọn
    Và đêm nay chợt vô cùng hốt hoảng
    Nhận ra mình chưa được một lần yêu
    Những áng thơ tình trăn trở bao nhiêu
    Ta đã viết mười năm dài đăng đẳng
    Mỗi câu thơ như một bình rượu đắng
    Uống cho say túy lúy để quên mình
    Kẻ chưa từng được yêu lại đi viết thơ tình
    Ôi lẩn thẩn như người ăn bánh vẽ
    Mùa xuân ơi xin đừng về vội thế
    Ta vẫn còn đang đợi một người yêu
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 28/11/2006
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tớ đỡ roài. Hum qua ngồi trên công ty mà cứ ngửa cổ lên gảy. Tối về tớ mải đi chơi nên quên không mua thuốc. Nhưng mà tớ có 1 cách Mây ạh, tớ thoa nước hoa hồng mua ở Lê Văn Sỹ ý, sau đó dùng phấn nước của họ bôi lên là đỡ. Lần trước cũng 1 lần như thế roài. Bôi nốt hôm nay nữa là khỏi thoai .
    Kế hoạch đi lẩu lá chào đón mùa đông tiến hành đi chứ nhỉ? Tớ đi uống rượu chào đón mùa đông từ cách đây đúng 1 tuần roài. Tình hình là tinh thần ăn chơi của nhà mình thời gian gần đây đi xuống wá, có lẽ do các cô nàng bận bịu đi "chống lầy", nên các cô còn lại cũng "sốt ruột" roài .
    Định rủ Sun vào kâu kéo 1 bác, nhưng mà chưa kịp kâu, pác ấy đã "lặn" không sủi tăm roài.
  9. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    E có con mực nướng với chai nếp cái hoa vàng, mong các bác hạ cố cho e nhập tịch vào gia đình ta mấy. E cũng ngựa vía, máu lửa đây ạ.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ra nhập nhá, ra nhập nhá, mang chai rịu mấy lỵ mực đi làm lễ ra mắt là quá ổn roài. Bọn mình lấy quỹ ra đón người nhà = nồi Lẩu nhá
    có tý rịu vào ngủ ngon nhể
    [nick]anh Moon[/nick]: khekhe, thế thì mới không fí công em ngồi bới củi đun nước chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này