1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix nhà tớ thì rộng, nhưng chưa đủ đồ nghề để nấu . Tớ đã khuân sang được hết đâu. Mà tuần này thì bận quá, chưa có time chuyển đồ, ngày thứ 7 fải đi làm culi khuân vác ở cơ quan
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
              Mỳ cô em! Có em, có em...[​IMG] 
    Dạ em xin thưa bẩm với các liền anh liền chị rằng : ... Cái vụ "chăn ga gối đệm" của UandI [​IMG], em đã in ra đĩa roài! Hay ghê lắm nhá (Há há há)...  Anh cực nét. Hình ảnh sống động. Âm thanh tuyệt mỹ... Thứ 7 tới em sẽ mang đĩa VCD đến chỗ ăn lẩu để chúng ta cùng "ngự lãm" bọn họ làm những giè trên đống chăn ga gối đệm ấy nhé!? [​IMG][​IMG]  Rồi có gì những kẻ ham chơi bời như chúng ta đây vừa xem vừa trao đổi ý kiến và rút ra kinh nghiệm cho bản thân nhé!? (Hé hé hé) [​IMG]
    Còn vấn đề này, em muốn trình bày nữa là : Nhà em có 1 cái bếp từ và 1 cái nồi chuyên dùng để ăn lẩu. Phụ huynh nhà em mua cái đó từ... "bển" (TQ) cơ nhé![​IMG] ... Xin các bác các anh các chị các cô các chú và các em yêu quý đưa ra ý kiến đóng góp cho buổi tối thứ 7 tới của chúng ta được  "Đã vui nay còn vui hơn" [​IMG] 
     
    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 30/11/2006
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2


    Đã về rồi à anh ui, hôm nay trà cháo ngon ko vậy.
    Cả nhà mình ạ,hôm nay có anh chua_lap_nick đi ngắm bonsai cùng nên tớ thấy bonsai hôm nay đặc biệt đẹp
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Trong khi em lang thang lọ mọ tìm mấy bức ảnh minh họa, bỗng dưng lại thấy tấm ảnh này... 1 thời tung hoành ngang dọc của đồng chí Lotomo nhà ta [​IMG] 1 thời "TRAI TRẺ" của Lotomo ... [​IMG][​IMG][​IMG]


    [​IMG]
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tối hôm qua chẳng hiểu sao khó ngủ quá, cứ giật mình hoài nên sáng sớm phải uống ly cafê đậm đặc hơn mọi ngày, vậy mà lên subway vừa đứng vừa ngủ gật. Vừa bước vào công ty morning một lượt xong, lão sư phụ hỏi : how are you today ? I''m good, today''s my birthday. Happy birthday! But today''s bad day for us. Nghe vậy là biết có nhiều chuyện làm rồi. Công việc busy quá, lunch time ăn vội rồi làm tiếp chứ không dám như mọi ngày xuống đi dạo một vòng. Chai nước hoa vừa hết, định xuống tự thưởng birthday gift bằng một chai Polo black mới nghía hôm qua, nếu mua chai 50ml thì được tặng một cái black belt nhưng không được, thôi thì weekend vậy. Ăn vội cái bánh bao, quay lại bàn thấy thỏi chocolate để trên tờ giấy đề chữ Happy Birthday - Sarosh. Con nhỏ Ấn này chắc hồi sáng nghe mình nói chuyện với bà bà. Quay lại bàn nó nhìn, gật đầu cám ơn rồi bỏ vào mồm, Tớ lại không thích chocolate, cắn một cái rồi liếc sơ chẳng thấy ai để ý, gói tờ giấy lại bỏ vào thùng rác.
    Lúc chuẩn bị về, email bảo 2 đứa em làm cùng, nói bọn nó tối nay anh mời đi ăn, không được từ chối vì birthday của anh. Ra về bọn nó chạy đến nói hôm nay không được, vì ngày mai phải đi làm sớm, busiest day of the year, tối mai làm xong sẽ đi luôn, chả biết mấy giờ mới xong nữa. Bữa hổm nghe bà manager phổ biến rồi, 7h30 phải có mặt, lunch will be served, we are paying billions of dollars, thế là ngày mai 5h30 phải thức dậy. Bà chị mình đi vacation với bạn ở Carribean, cuối tuần mới về, chả ai nấu cơm nên phải ăn ở ngoài thôi. Trời vừa mưa vừa lạnh, chỉ mong sao về đến nhà cho sớm. Thôi chuẩn bị đi ngủ sớm, busiest day of the year, nghe đã thấy oải.
    P/S: Cô váy đỏ và cô quàng khăn nick là gì vậy các bạn ?
  9. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  10. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà...vào tầm...ngắm rùi, nhá .
    Cuối tuần vui vẻ mọi người nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này