1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @lethuy_kt ...Tớ sau này nặng nề mà xinh được như nàng thì may quá , sợ đến lúc đó tớ đã to cao sẽ thành khổng lồ thì nguy
    @ brave_cloudy ..thank nàng nhiều nhiều tớ và anh ấy đang muốn mua đèn có giá bằng gỗ
    Cuối tuần tớ sẽ qua địa chỉ đó , nhân tiện đi đến cửa hàng sắt uốn nghệ thuật Tùng thư để xem có đế nến bằng sắt uốn nào đẹp không để tớ còn cắm hoa trang trí phòng.
    Đúng là không nghĩ thì thôi , càng nghĩ càng lắm chuyện phải làm
    Hehe...Anh yêu của tớ kiêng chụp ảnh chung nhất đấy ..
    Cả nhà vui vẻ
  2. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ MỘT NGÀY THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺ!
    @Chua : tớ tìm mãi không thấy mình lưu địa chỉ của chị kết hoa cưới đâu cả, may mà vẫn lưu số di động. Cậu liên lạc với chị Hà : 0989.067.454 nhé! Kiểu dáng bó hoa, trang trí như thế nào và hoa gì cậu thử tham khảo ở trang : hiphopboutique.com (angelwear)
    @mẹ Minh mốc : để tớ kiểm tra lại đơn thuốc rồi sẽ gửi cho cậu nhé
  3. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @Cloudy: Tớ đã hết ho được 95% roài nàng ạ. Bây giờ có sức để rong chơi roài.
    À, mà sáng nay đến công ty, khách hàng đã gửi bụp 1 phát 2 dự án sau gần 1 tháng im hơi lặng tiếng. Híc, tớ sắp tèo roài cả nhà ạ! thế là chuẩn bị không buôn bán được rì roài. Cuối tuần này phải tranh thủ đi nhậu nhẹt mới được
    À, mà 2 ngựa đi "vỡ mật" có qua Sài Gòn không dzậy? Nếu qua thì tớ nhờ cầm ít đồ trong đó ra với nhá! mấy cái lọ tớ đã nhờ mua theo sự mách bảo của nàng ở Lê Văn Sỹ đó Mây ạ!
    @Cả nhà: nhà mình vào trang của gọt để xem ảnh nhá, tớ up cả lên roài!
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @ bebuthuy ..Cảm ơn nàng nhiều nhiều ...
    Tớ lưu số điện thoại của chị nàng cho rồi .
    [​IMG]
    Anh yêu bảo tính tớ vẫn còn trẻ con ...nếu yêu mấy con hoạt hình ,nhồi bông này mà gọi là trẻ con chắc già tớ trẻ mãi không già nhỉ
    Cố lên hết còn 3 tiếng nữa là được đi về rồi
    [​IMG]
    Pokecachu
    Đây cũng là picachu đấy, tớ có một list danh sách hình ảnh các ccon này và tên của chúng , nhưng không tải lên được
    [​IMG]
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 17/10/2006
  6. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ gửi danh sách bằng meo rồi nhé. Nhớ lưu tâm " điền vào chỗ trống " nữa nhé . Bởi tớ nghĩ để ăn chơi nhảy múa thì cũng nên biết một chút gì đó về nhau. Và ngoài ăn chơi nhảy múa , nếu hỗ trợ được nhau trong công việc thì cũng okie đấy chứ .
    Những bạn nào không có trong đám cưới Vân Thái thì PM cho tớ thông tin nhe ( bao gồm: tên, ngày sinh, email và YM nhé)
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Cái này là gì vậy ?!?!? tớ chả nhìn thấy cái gì cả
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vướng bận quả chuyến đi đánh võng xé lẻ (hợp lý) của Lơ tơ mơ mà cái chuồng Ngựa chúng mình im ắng thế sao?!? . Tớ thấy vắng bóng người qua lại quá, nhà cửa gì mà đìu hiu, vắng ngắt và... "xuống cấp" thê thảm. Tớ đành phải vào kéo nó lên trên chút để sáng ngày ra mọi người không phải đi xuống vùng sâu vùng xa "tìm kiếm".
    @ Cả nhà : Chúc nhà mình ngày mới vui vẻ , tưoi trẻ và...cười thật khỏe.
    @ Bé Bông : Nàng cưòi thật tươi lên cho tôi xem nào- ới nàng ơi! Cái chuyện hôm qua nàng bức xúc ý mà....kệ xác nó đi. Bực mình ba cái chuyện lẻ tẻ đó là chóng già đấy ! Nàng hãy "học tập" tớ về cái chuyện...xác định tư tưởng cho ba cái chuyện đó là : mặc kệ, không phải con đẻ , không quan tâm.
    @ Nàng SUN : Hôm qua, lúc tớ đánh võng qua quán trà thì nàng lại lượn đâu mất.
    @ Cô SONG : Cô mà có mặt hôm qua ở quán Trà anh Sướng thì hôm qua ở đấy có chuyện vui lắm. Nghĩ lại thì thấy....bé Bông nhà mình hiền thật. CHỉ chăm chăm giỏi bắt nạt Lợi (người nhà) trong khi bị 1 cô bé người ngoài....nguýt cho 1 cái là bẽn lẽn ngồi im mới chán.(mọi người có thắc mắc là chuyện gì thì....cứ bảo bé Bông hoặc mèo con kể lại cho nghe nhé !).
    Thôi, sáng rồi. Tớ cũng xong việc rồi. Đóng cửa, tắt đèn, dắt xe về ngủ thôi. Đêm qua, tớ trắng đêm rồi, hnay được nghỉ cả ngày xả hơi. Bchiều mới lên Cq làm tối ! Không on9 1 ngày, hy vọng nhà mình không bị tụt dốc quá thê thảm.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hinh như em Chua mới làm đám cưới trong nhà Mậu Ngọ xong , đúng hông ?
    Nếu đúng, anh chúc em và ông xã của em được trăm năm hạnh phúc nha !
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @@@@@ Anh thuyền ơi ! .Cảm ơn anh vì lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa .
    Còn khoảng hơn một tháng nữa chính xác là ngày 26/11 Dương Lịch em mới chính thức trao phân gửi thận ..Àh quên trao thân gửi phận ...Nhưng em sắp bút sa gà chết rồi...run quá ,hôm đó chắc là em phải tìm một cái bút tốt không bị tắc mực anh nhỉ
    Tất cả mọi chuyện tổ chức đám cưới
    Em chỉ nói được một câu duy nhất cực kỳ hài lòng cực kỳ mãn nguyện .
    Thực sự khi đặt đồ ,em và anh ấy chỉ dựa vào trực giác giữa mình và chủ .Cảm thấy là họ có cảm tình với mình thế là đặt luôn .Thực sự khi chưa nhận đồ cũng lo lắm ,có cảm giác như mình đang đánh bạc ,nhưng cũng có cảm giác yên tâm vì tin là người chủ quý mình , nên chắc là họ làm không đến nỗi nào.
    Đến lúc nhận đồ không còn gì phải chê trách .
    Ví dụ như bàn phấn ...bọn em đặt gỗ trò , gỗ dổi .Vậy mà chú ấy khi làm tự động đổi sang gỗ lim ,nhưng không tăng thêm một đồng nào
    Áo cưới khi chị ấy làm tự may thêm thành 4 lớp cho đẹp hơn , và còn giặt khô là hơi luôn .Chỉ có mỗi váy của em chị ấy làm như thế , giá cả không hề thay đổi .E còn đang phân vân không biết có khi mình có nên trả thêm không
    Cả nhà một ngày vui vẻ
    Như em cũng có cảm giác anh là người nhiệt tình , tốt bụng nên rất có cảm tình
    Không hiểu lần này trực giác của em có sai không nhỉ
    Tặng anh này ..
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này