1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tớ cũng phải đi học , cơ mà lâu lâu bùng 1 buổi cũng vưỡn...gọi là ngoan, nhề, bùng học đê Song ơi
    Các thông tin về Cô Tô cả bí mật và bật mí tớ cũng đã gửi để cậu tham khảo rùi đấy.
    Àh có thêm một thông tin nữa rút ra từ chuyến đi Cô Tô là Mobi và hình như cả mạng di động khác cũng có thể hoạt động ở trên đảo, đơn giản vì chúng cũng phập phù như nhau nhưng nói chung là...ổn.
    Thêm một thông tin nữa là nhớ mang theo xịt côn trùng, đặc biệt khi muốn ra hóng mát ở rừng thông cho an toàn.
    Hihi...tìm lại mới nhớ có một phần khuyến mại thêm cho Song đó là phần tường thuật chuyến đi chưa ai được đọc ngoài tớ vì đang viết dở
    Ngày mới tốt lành, hẹn gặp mọi người tối nay nha

  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, tính ham vui lại hay ăn uống thế mà sáng sớm lại nghe thấy toàn ọp với ẹp thế này mà chẳng thể tham gia. Khổ cho cái dạ dày của mình thật. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Me 2
    Tks @Cloudy nhé, tớ cũng mới nghiên kíu thoai, vẫn chưa quyết định có đi k. Dạo nì tớ chả dám lên kế hoạch gì cả nên vụ tối nay cũng chả dám hứa "bỏ học"
    Thoai thì cứ chúc nhà mình chia chân chia tay vui vẻ, nếu có ăn uống nhậu nhẹt hoành tráng thì cứ xử nhí luôn cả fàn của tớ nhá
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hix nhà mình sụt lún xuống tận trang 2 roài . Chắc tại trời lạnh đây mà
    Tối nay tớ đến muộn nhá. Lúc nào đến tớ sẽ alô xem nhà mình ngồi ở đâu. Cơ mà nhớ phần ốc cho tớ đấy
    Các bạn mới: Nếu tối rảnh nhớ tham gia cho vui nhé!
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đang rét cóng nghe thấy ốc mà thèm. Tối nay chúc cả nhà ngon miệng.
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Không biết chiều tối nay thằng bạn có trả xe cho mình không để mà đi được
    Không biết có nên nghỉ tiếp một buổi học nữa không vì 2 tuần trước đều nghỉ rồi
    Không biết khi mình nên tiếng xem có ai cho mình đi nhờ xe không thì mọi người sẽ trả lời ra sao
    Không biết chiều nay liệu có giải quyết hết cái ngọn đồi công việc không, vì ngày mai còn cả 1 núi việc nữa phải làm
    Không biết đến khi nào thì mình ...
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến giờ này bạn 365N đã có câu trả nhời cho những câu hỏi trên chưa
  8. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chưa trả xe thì mình đi xe ôm, taxi
    Đã nghỉ 2 tuần rồi thì không có cớ gì để hôm nay...không nghỉ tiếp
    Muốn biết câu trả lời thì cứ lên tiếng, không phải ngồi đoán già đoán non
    Phải ăn uống chơi bời mới có sức mà leo đồi với núi chứ
    Ông sẽ...khi ông ...
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    V tham nhũng 30 phút of Nhà nước để vào lang thang vào nhà chơi?. 1 mình. Mà vào từ lúc 12.30 cơ, kêu ka, lấy móc lấy cần cẩu cẩu mãi mà jờ mới lên được 1 bậc. Rồi thì làm mình fải e*** lại...... Chán lắm rồi với cái mạng cơ quan V. Lúc 12.45 thấy nàng Pinky trên Box mà ko thấy vào nhà nhỉ? Viết xong mới thấy mấy đồng chí lục đục về?khekhe
    Từ sáng tới jờ, V chỉ có mỗi việc quay quanh 2 cái bàn trước và sau trên chiếc ghế mà hoa cả mắt. Khi được thả ra, ngc lên đã tới jờ đoàn tụ với tổ ăn uống bên fòng kế toán rồi. Sợ thật, khi rảnh rang thì ngồi ì thây mãi ko hết jờ...
    Trưa nay V lại fải nhai cơm hộp. But vừa đổi hàng mới nên cũg Ực được. Thấy pác loi_hathanh kêu ko co ai đi ăn cùg mà chẳng thèm ới trc mình 1 câu
    Vừa gõ vừa fải nghe âm thanh i ỉ i ỉ fát ra từ cái loa (vì fải "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" - trưa đã về tới, đề nghị các vị vặn nhỏ máy thu thanh và nghe...thích j thì nghe ?" mà. Mà dù có hết buổi trưa rồi thì cũg lại vào jờ làm việc tiếp, zậy nên cũg ko nên fiền hà tới sự dễ tính of các Sếp?.!?!), thấy fát bực lên rồi nè. Có ai thích nghe nhạc Trịnh ko? Dạo này bỗng nhiên V lại hay nghe Quang Dũg hát. Dạo trc thì toàn nhè mấy cô nương Diva Việt Nam thôi (Mỹ Linh,Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần). Kể cũg vừa tiện, cả 4 cô nương này đều hát nhạc Trịnh nên 1 dạo đó là món ăn khoái.. nhĩ of mình. Jờ thì lại ôm Quang Dũg thường thường
    Trong mớ QD đó, V vẫn chưa thôi ngơ ngác mỗi lần nghe Chiếc lá thu phai. Ko biết m/ng có nghĩ zậy ko, chứ mình thấy bài này tuyệt nhất trong mớ QD hát. M/ng thử nghe lại nhé:
    Chiếc Lá Thu Phai ?" Quang Dũng - Mỹ Linh
    .... Mùa xuân quá vội,
    Mười năm tắm gội
    Giật mình..
    Ôi, chiếc lá thu phai...
    Ơ kìa, sao box Cuộc sống lại ko thể post nhạc nghe online nhỉ? Bên box Dancing V post vô sờ tư mừ! Ghét cái thái độ....
    Tối nay có nhiều nàng và chàng đoàn tụ bên bát nước chấm Ốc nhỉ Suỵt, sếp V vừa lượn qua chỗ V, V fải ngược đây
    Được vanluong_hn sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 06/12/2006
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là rất tình hình cả nhà ạ. Cái quỹ nhà ta cứ như cái bát Thạch Sanh ấy nhỉ cứ vơi lại đầy
    Sau vụ ăn chơi, hát hò ko nhảy múa tối nay thì quỹ lại có 27.000đ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này