1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khi tớ qua nhà @HHX thì mọi người đã về hết rùi, nhưng tớ vưỡn được chén hạt dẻ và chuối. Quà ra mắt to nhể, [nick]vanluong[/nick] nhể. Tớ có 3 bạn học ở HBT nhưng k nhớ lớp nào, cô bạn tên Hồng Nga làm lớp trưởng, chả biết các kô nàng có biết nhau không?
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thế là tớ cũng không bỏ lỡ cơ hội gặp cái cô nàng mà mình "ghét" nhất cái nhà MN trước khi cô ý đi cưỡi cái con nhảy nhảy. Cũng may mắn là hôm nay tớ xử lý nhanh cái răng. Bác sỹ làm có nửa tiếng là bảo "Thôi, em về đi, từ giờ đến cuối tuần rảnh tối nào thì qua anh.Trong 3tiếng nữa,em không được nhai cái gì đâu nhé !". Đau nhất là cái câu cuối cùng của bác sỹ. Lúc thò dụng cụ vào alô người ta thì chẳng thấy đau gì cả, lúc "đuổi" người ta về thì buông 1 câu nói mà đến khi gặp bạn bè người ta mới thấy đau. Không được nhai cái gì...ôi món ốc luộc. Ốc luộc đâu có thể ngậm ngậm rồi nuốt được cơ chứ ! Cũng may là vớt được bát tiết, lát sau lại là 3/4 bát chè của 1nàng sợ béo trong ánh mắt thèm thuồng của 1(vài) nàng muốn béo.
    Buổi chia tay cuối cùng với nàng còm trước khi đi du lịch dài ngày cuối cùng thì cũng diễn ra suôn sẻ với với màn tranh nhau gặp chủ quán. Người này đuổi người kia, người này kéo tay người kia rồi thì lại dằng co mấy cái tờ polyme. Chẳng hiểu mọi người nhà MN này ntn, nặng nhẹ gì mấy cái tờ Polyme đấy mà ai cũng ngại cầm, cứ nhất quyết là gửi cô chủ quán. Lại còn tranh nhau đưa nữa chứ !Tớ là tớ thấy...ai ngại cầm Polyme thì cứ bảo tớ,tớ cầm cho. Lần sau đừng như vậy nữa, giữa đưòng giữa chợ người ta bảo chúng mình không đoàn kết..
    Hnay, về sau không biết lão 365...có đến không nhỉ? Hơi tiếc là tớ không đánh võng với mọi người đến lúc cuối.Tớ về Cq là có việc phải làm ngay và cũng phải đánh vật với 2cô em server đỏng đảnh đến gần 12 mới quay ra uống ly sữa nguội ngắt. Đến lúc này thì chẳng thèm ngủ nữa. Nằm xuống cũng cóc ngủ được nên ngồi online, chờ đá bóng vậy. Hôm nay cá độ đây, tớ cá MU thắng 2bàn cách biệt - giải thưởng là bữa sáng+cà fê sáng T5; thắng 3bàn cách biệt là đưọc thêm chầu bia hơi buổi chiều.Hnay vớ được đúng ông ghét MU cá với mình nên ông ý treo giải cao quá. Bù lại, nếu không có Kq như trên, tớ chỉ mất bữa sáng+cà fê với ông bạn thôi.
    Thế thôi, tớ buôn bán mấy dòng như vậy coi như kéo nhà mình lên phía trên 1chút. Bây giờ đi pha ấm chè rồi chuẩn bị xem đá bóng. Từ ngày bỏ thấy không còn thèm chè đặc nữa, nhưng hnay lại thấy thích 1chén để nhâm nhi chiến thắng sắp diễn ra của MU. Ai còn thức và ai cũng xem đá bóng thì cùng ủng hộ MU với tớ nhé !
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    3-1, 1tỷ số quá đẹp cho đội chủ nhà với những pha tấn công hãm thành liên tục và như vũ bão.
    3-1, 1tỷ số quá đẹp để sáng mai mình đc thưởng thức bữa sáng + cà fê mà không cần quan tâm đến chuyện lên phòng làm việc (thứ 5tuần này đc nghỉ để đi làm CN)
    3-1, tức nghĩa là cách biệt hai bàn thắng. Sao MU không cố thêm 1 bàn nữa để mình có thêm bữa bia chiều nhỉ?
    Lợi đi ngủ đây ! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, chúc nàng HHX lên đường may mắn THUẬN GIÓ THÒ CÀNG.
    Hy vọng chuyến đi này cùng với món lẩu con nhẩy nhẩy mà khi về nàng HHX bị gạch tên khỏi nhóm những người không béo trong hội Mậu Ngọ.
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc nàng nhà mình đang ở sân bay rồi, chẳng vào đây được nhưng tớ vẫn chúc nàng THƯỢNG LỘ BÌNH AN
    Và xin lỗi nàng về việc thiếu sót ngày hôm qua
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    sáng nay tranh thủ nhắn nhe hhx 1 câu

    bong: Nàng ơi, thượng lộ bình an nha nàng
    hhx : Tớ làm thủ tục xong rồi 10h10 lên máy báy, chào cả nhà hộ tớ nhé. Thanks xin chào hẹn gặp lại

  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nhắn có 1 câu mà cũng say
    Tớ đang ở sân bay chờ đi chuyến tiếp, ui 5 tiếng chờ đợi dài quá.
    Tớ vừa meo groups rồi đấy, cái này k có YM sẵn để chát tớ mà load thì tốn time quá. 100 bạt xài trong có 20 phút.
    Tớ láng cháng vào đây rồi tranh thủ đi lượn lờ, phải tìm mua 2 chai rượu Jonnie đỏ ở đây bán $15.7, biết thế mua ở NB rẻ hơn $0.7
    Tớ mạnh khoẻ, bọn thái ở sân bay chả biết tiếng Anh mấy, mình hỏi cái gì cũng NO, lắc lắc cái đầu, thế mà mình vẫn phải say KHỢP KUN KHA ( hihihi, hình như thế, cảm ơn ý mà )
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà lúc đi tớ ngồi cạnh 1 ông, chắc là Nhật, chả lói lăng gì
    Lúc tớ đứng dậy đi đổi báo (ban đầu vớ tờ Bankok nhưng sau đổi ra tờ the wall sờ truýt gì đó cho nó phổ thông , mà đã đọc được chữ nào, ăn xong thì ngủ mà
    Tớ thấy hành trình có bạn đồng hành cũng thú vị hơn lắm lắm, nên cả nhà đi một mình như tớ thì chịu khó chi vài đồng lẻ lên mạng kiểu này, coi như giải trí chứ không chờ đợi lâu chỉ biết mang báo ra đọc Tớ cũng ngại kết bạn dọc đường lắm
    À đấy, 100 bạt gọi về nhà nói được mấy câu mẹ dập máy phũ phàng , chắc sợ con gái tốn tiền, thế là "tên" kia được 79 bạt nghe những 4 phút hơn
    Thanks cả nhà tối qua đến chia chân tớ nhé, tớ gặp gần hết rồi. Nói chung đi cũng k lâu lắm nhưng cũng gọi là báo tin tớ đi học xa chào các cậu
    @Cô Tigon nhá, hôm qua nhắn nhe lại còn tớ tớ ai mà nhận ra được, thường ngày cô vẫn cô cô tôi tôi cơ mà , làm mình đoán là Mẹ mốc (số k nhớ tưởng mẹ mốc lấy số của bố mốc), rồi đoán là cô TTâm, nhưng nhớ ra cô này cùng vina cơ mà, hehe, chỉ có Tigon thoai, nhất là từ bó tay
    Thế nhé, tớ sang kia là lúc 6h sáng, tức là lúc 2h sáng giờ HN, các cậu còn ngủ say mèm ...hehe. Tớ sẽ meo mủng về sau nhé.
  8. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối qua được diện kiến gần hết nhà MG mình. Nhìn qua ảnh, V cứ nghĩ nàng HHX nhà ta ko có tên trong nhóm không còi như mình. Zậy mà....khíc khíc! Tranh thủ mấy tháng ko được hít và thở bầu ko khí tại Hà thành, nàng cố năng vài cái đùi Kang ku ku để gạch hẳn tên trong cái list chưa béo này đi nhé
    Nàng fải lang thang ở sân bay Thái 5 jờ đồng hồ cơ ah. Có đột nhập ra ngoài ko hay chỉ ru rú trong cái fòng chờ. Nếu zậy thì chán chết. Sáng nay định viết vài dòng bi bi mà ko thể post đc. Tớ jờ chào thua cái mạng ở cơ quan rồi đó. Mỗi lần post bài là fải tham ô vài mươi fút điện thoại ở cơ quan để dùng diaup mới được (cho đáng đời, ai bảo ko cho tớ vào ttvn cơ)
    Cả nhà mình tối qua giải tán có muộn ko? Tớ fải ngc trước về làm nhiệm vụ xe ôm cho pà chị gái Híc, chợt nhớ ra tối qua mình đã nhủ lòng là nhất định ko ê a câu nào để làm kinh tế chút chút. But rồi, chỉ tại cái tên la_rung mà ra, ai biểu hắn chọn bài "Vũ điệu thần tiên" cơ, nên ko thể đừg được
    @Song: Nàng nói khen or chê tớ khi nói tới tiết mục ra mắt đó? Khíc khíc!
    @ cả nhà: Tớ vừa được lời mời vụ Vịt cỏ cuối tuần. Nếu nhà mình hưởng ứng vụ đó thì thiết kế luôn vào chiều tối chủ nhật này nhé Nhà mình ai bố trí được thì ới V với nhé. Ah, chưa đc cập nhật số of cái alo of m/ng đâu (cái list of pác loi_ha thanh cho, hình như có mấy số ai thì fải).Zậy pác nào đi đc Chủ nhật này thì nháy số cho V xin để V liên hệ nhé. Cái alo of V mang số: 0912.80.22.88
    Viết đc từng đó chữ đã mất veo 30phút of nhà nước rồi. V fải lao động để bù lại đây. Cả nhà cũg tiếp tục làm việc chăm nhé! Nàng HHX vẫn tiếp tục ngồi đuổi ruồi, muỗi để chờ tới jờ leo lên chim sắt thẳng tới fương trời Ục đấy nhỉ? Thôi, cũg rục rịch tỉnh dậy, khởi động lại chân tay là vừa.....
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Viết xong mấy dòng ở trên rồi mới nhớ ra là fải hỏi nàng Song vài chữ. Thôi thì câu thêm 1 bài nữa để ghi điểm zậy
    Hình như V cũg nhớ loáng thoáng nàng Hồng Nga thì fải! But ko nhớ mặt nữa rồi. Vì cũg quen mặt hết mà, dù ko biết tên. Hơn nữa hồi ở tuổi ngô ngố đó, tớ là thần sầu quậy, lại vừa hay vớ được đám bạn trong lớp hợp gu, nên là.. tha hồ được bêu tên.... Hôm nào diện kiến nàng, tớ chắc sẽ được giải đáp thêm vài câu thắc mắc chăng? Hôm qua tớ cũg nhìn nàng HHX mãi để xem có thấy wen ko, vì nàng đó ở khu lắp ghép - N.A.Ninh, mà khu đó thì V nhiều lũ bạn cùg lớp lắm....biết đâu ngày xưa lại đụng độ mấy lượt ngoài chợ vì tranh mua mớ rau, lạng thịt là khác
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chắc em Song nói tới hạt dẻ TO hay em mang cả Chuối nữa
    @ Sunflowers: nếu đổi số thì em dùng mobifone đi nhá, được sms trên mạng nhiều 10sms/ ngày và 30sms cho lần sign-in đầu tiên

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này