1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ không nhận được meo miếc giè nhỉ?
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @huong: tớ cũng chưa nhận được meo miếc gì cả
    @chua: 1 chút buồn sẽ khiến con người ta cảm thấy quý giá những lúc vui (như là cậu bây giờ vậy đó) nhiều hơn. Tớ mong sao mình có thể mang lại cho cậu 1 chút buồn như tớ vừa nói.
    Nhưng tớ ko tìm ra cách để làm cho cậu có 1 chút buồn
    @nhà cta: về vụ lẩu ngày thứ 7 tuần này các cậu tự lên chương trình nhé (nếu trời cứ nóng như mấy hôm nay thì ăn lẩu cũng ... )
    ai chưa biết địa chỉ nhà tớ vui lòng liên hệ YM: tvthang78 (ko add nick). Tớ ko đưa địa chỉ nhà tớ lên đây vì ...
    Chia buồn với những người bạn nhìn thấy bạn bè đi lấy vợ lấy chồng mà trong lòng lại ko có cảm thấy
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahhaha ! "bút tắt mực" !
    Làm anh nhớ năm ngoái khi đại gia đình nhà anh tụ hợp lại ở Florida . Mấy ông anh của anh xúm lại chọc ghẹo ông anh lớn nhất . Ổng có 2 đứa con rồi và nói với ba má anh là vợ chồng ảnh không muốn có đứa nữa . Nguoi thì bảo là "bút ảnh hết mực rồi" . Con nhỏ em dâu anh nó xem vô nó : "Không hết mực thì chắc cũng ... tè đầu rồi quá " kekekeke Cuoi đau bụng !
    Cám ơn em cám ơn em ! You ''re so sweet ! Ngày đại hỷ sắp đến rồi hén . Em làm anh .. cũng đang hồi hộp theo đây ! hihihihi
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sắp được ăn lẩu rồi thích quá
    Mà ai nấu nhể ?!?! tớ mới chỉ biết tớ, sun và bình sẽ đi chợ thôi
  5. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> gỏằưi hỏt 'ỏằ sỏằ>m nhỏƠt. Đỏằf fair play, tỏằ> sỏẵ công bỏằ' danh sĂch mỏằ>i khi nhỏưn 'ặỏằÊc tỏƠt tỏĐn tỏưt thông tin cỏằĐa cĂc bỏĂn nhâ
    @UandI: tỏằ> chỏằ? quen biỏt cao thỏằĐ vỏằ thêu thạa thôi, còn vỏằƠ móc miỏc thơ ...chỏằ<u
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ...365 ngaayvuive ..
    Có lẽ sau này tớ xin cậu nick này đấy .
    Tớ vui ..và tớ vui vì tớ biết làm sao tớ vui .
    Cuối cùng tớ đã một lần nữa nghe theo lời chỉ bảo của trái tim, yêu và không suy nghĩ
    Anh ấy của tớ ,cho dù kinh tế không bằng những anh chàng khác đi cưa tớ ..địa vị xã hội cũng không bằng ..
    Tớ nói thế nếu những người đó biết được chắc là sẽ không vui và cảm thấy tự ái .Khi tớ lại lựa chọn người không bằng họ.
    Nhưng tớ tin trong sâu thẳm lòng họ sẽ rất tôn trọng tớ và sự lựa chọn của tớ.
    Tớ vẫn luôn là cô em gái kết nghĩa ...cô vợ hụt của họ
    Như tớ đã viết đã nói một lần trong topic của anh thuyenxaxu... quan điểm của tớ về cách chọn lựa người đàn ông chỉ cần có một trái tim yêu chân thành thế là đủ ...
    Lạ nhỉ sao lại không vui ...tớ không thể hiểu được , lấy được người mình yêu và yêu mình là điều hạnh phúc nhất trong tất cả những điều hạnh phúc rồi còn gì .
    Nhìn tớ thì biết, từ ngày có anh ấy không phải là xinh hơn, không vì trang điểm hay quần áo hợp mốt hay sao
    Tất cả sự tính toán trong tình yêu, trong cuộc sống nó sẽ trả giá bằng chính nhan sắc của người con gái.
    Rồi họ nhìn những người khác hạnh phúc họ cảm thấy khó chịu đố kị ghen ghét ...
    Không thẩm mĩ viện nào có thể làm phụ nữ đẹp lên, nếu bạn không thực sự hạnh phúc .
    Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài ..
    Tớ nhìn gương mặt của những người đàn bà trát đầy son phấn, săm săm trổ trổ ,quần áo sang trọng vàng đeo đầy người nhưng ánh mắt không dấu được nỗi buồn ,,,,khổ
    Tớ không muốn mình sẽ như thế
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ơ, lại phải gửi lại à ? tớ có nhận được rồi dưng mờ tớ mới chỉ kịp chuyển nó từ Bulk sang inbox thôi chưa kịp đọc
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
  9. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà: về dzụ lẩu lá thì tớ sẽ nhận trách nhiệm nấu nướng để cả nhà "xơi", rưng mà các cậu cứ mang sẵn becberin đi để phòng ngừa nhá .
    Riêng về phần 365ngay, cậu cứ yên tâm là William Cường nhà cậu sẽ an toàn vì tớ sẽ tính toán để làm sao về đến nhà thì becberin mới phát huy tác dụng
    @Huongsunrise: tớ chưa nhận được meo của cậu, gửi cho tớ theo địa chỉ tphuongchi@yahoo.com nhá, không khéo nó vào bulk mail, tớ vừa remove hơn 100 cái đi roài, tớ không check lại bulk mail mà.
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 18/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này