1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đãng trí quá cơ, đi đến gần cơ quan mới biết...lại quên điện thoại ở nhà. Tệ thật, có tí tuổi rùi có khác
    Cuối năm rùi, cả nhà xốc tinh thần nên dọn nốt đống công việc để còn lên lịch đi DU XUÂN nào.

  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ trên mạng và thấy được 1bài hay phết! Post lên đây để mọi người đọc cho vui nhen.
    Thư gửi Ông già Noel
    Lễ giáng sinh đang đến gần, những em bé luôn ấp ủ mong ước của mình. Và chúng quyết định tìm đến Ông già Noel để chia sẻ qua các lá thư. Nhưng biết gửi đến địa chỉ nào bây giờ?

    Ông già Noel, đó là một cái tên nhưng ông không có địa chỉ cụ thể nào cả. Tất cả chúng ta đều biết Ông già Noel ở Bắc Cực. Vì vậy những lá thư gửi cho thần tượng lùn béo tròn tìm được con đường riêng của chúng và hạ cánh xuống một thị trấn nhỏ của Bắc Cực ở vùng sâu của Alaska. Ngoài bì thư chỉ có duy nhất cái tên Santa.
    Năm ngoái 120.000 lá thư đến từ 26 nước trên thế giới, chưa tính đến hàng nghìn lá không đề địa chỉ hồi âm đã được gửi cho Ông già Noel. Và những lá thư có địa chỉ hồi âm thường nhận được thư trả lời có đóng dấu bưu điện Bắc Cực, những ân tình và lời chúc mừng của Ông già Noel. Những lá thư đó do một nhóm tình nguyện viên thực hiện. Công việc này đã khiến bọn trẻ vui mừng hạnh phúc trong nhiều thập kỉ qua.
    Debra Cornelius, người giám sát tại bưa điện chính gần Fairbanks, nơi những lá thư được gửi đến trong suốt Lễ giáng sinh nói: ?oĐây là điều vô cùng đặc biệt và nó mang tên Ông già Noel?.
    ?oĐiều đó khiến Lễ giáng sinh trở nên huyền bí hơn với bọn trẻ. Tại sao chúng ta không biến Ông già Noel trở thành nhân vật có thật đối với bọn trẻ?.

    (ST)
    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
    Lanh quá!
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến tết rồi, đi chơi đê....
  4. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân vật vã... Ếch ai thèm nhòm ngó tới cái mặt mình
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Xiem cái cô nì vật vã kiểu gì nèo. Ếch ai thèm nhòm ngó cái mặt cô là phải rùi vì tụi tớ thì...nhòm thấy cái má và cái cổ thui , cái dây đẹp nhờ . Đặt vé máy bay đi, thứ 7 ra ngoài nì măm Lẩu, hông thì chuẩn bị tinh thần đón tiếp nàng huongsunrise ở trong đó nhá, có quà gì thì cứ gửi ra cho bọn tớ nhá, bọn tớ được cái nhiệt tình lém, nhận tuốt, nhận tuốt
    À quên, nhà mình có ai nick tianangcucro gì đó hông, tớ hông biết là ai nên Đì nai rùi

  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    dạ, thưa rằng nà đó nick của nàng mua thu nhà mình đó
    Thế mấy cái vụ tớ post thế nào? chả thấy ai cho ý kiến gì cả nhể
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chàng 365 ở nhà chỉ đạo em gái quét nhà và mở cửa để chào đón các bạn
    Nhiệm vụ được phân công của mình quá nặng nề
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừa ừa đúng roài Pinky đặt vé máy bay thứ 7 này ra măm lẩu đê . Nhớ mang theo áo len để diện nhá, ra để hưởng tí gió mùa ngoài này nhá .
    Cái lịch ăn chơi nhà mình hoành tráng nhờ. Cơ mà sao cứ nhằm những lúc tớ k đi đc mà chơi thía
    Hehe ở trên thấy có nàng nào bẩu cuối năm chuẩn bị bình bầu hạnh kiếm ý nhở . Qua mấy vụ ăn uống mà mình chỉ đến măm thoai chứ chả chịu làm giề --->quả này hạnh kiểm kém là cái chắc roài
    Hix lạnh quá! Xèm chân gà nướng quá
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    tớ xì đểu, tối qua vừa có 2 ng đi ăn chân gà nướng xong đó nàng ạ xấu nhể, chả rủ nàng đi cùng gì cả
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dạo nì có 2 món tớ k ăn: NEM CHUA và CHÂN - CÁNH GÀ NƯỚNG. Chả thấy xèm giề
    Lịch ăn chơi hoành tráng thía, nhưng tớ chả tham za được hum nèo, mọi người đi vui vẻ nha
    Ăn trưa đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này