1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy hôm nay đẹp trời thật, nhà mình lại tiếp tục có tin vui đây, cực vui nhá, chúc mừng thành công của tigon nhà mình cái nào, tiếp tục kiếm 100 điểm customer survey ở các dự án tiếp theo nhá .
    Từ giờ tới cuối năm nhà mình lại tiếp tục gặt hái được nhiều thành công nữa nhá
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1


    Nâng ly mừng thành công mới của @Tigon

  3. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    He he, thanks nàng nhìu. Đúng là chỉ có chúng minh tự tung hứng nhau thoai, he he, lang thang từ Vô tình hụi, lăn về đến đây. . Cậu cứ tung, tớ hứng. Tớ tung, cậu lại hứng nhá
    Hic, rưng mờ hum qua cậu bạn "con chấy cắn đôi" của tớ khuyên tớ rằng, dù có bon chen đến đâu, tớ cũng phải lo làm cái bổn phận vốn có của người phụ nữ Việt Nam , đừng có mải mê wá, rằng thì VN vẫn còn phong kiến lém, không dễ dàng chấp nhận đâu (chắc ý cậu ấy là khó chấp nhận phụ nữ độc thân, chứ không phải là...)
    Hic hic, thế là tớ cũng hơi suy nghĩ 1 téo thui, chứ thấy hình như mình vô tình lém roài.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gửi cho mình 1 ít truyện cười:
    yêu nhau như cá với nước
    Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!
    Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình,...
    Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự
    --------------------------
    ngôn ngữ tin nhắn
    1 anh đang ngồi chơi với đám bạn thì nhận được tin nhắn của người yêu như sau:
    -hom nay em hoi bi muon, lat ve ghe mua bao dum em nha!
    anh vừa đọc vừa cười tủm tỉm, nghĩ về một buổi tối lãng mạn, ....
    1 lúc sau, người yêu anh lại nhắn tiếp:
    - thui, khoi mua, em bi mat kinh rui. toi ve minh tam tiep nha.
    p/s: .... muộn ..... báo ..... kính ..... tám
    ------------------------------
    hiện tượng đồng âm
    Giờ giải lao tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm.
    Người đến từ nước Anh nói:- I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp).
    Giáo sư tiếng Pháp nói:- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).
    Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là:- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải).
    Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng:
    - Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hổng nói qua mà qua lại qua.
    ----------------------------
    thôi, mình phải đi ăn cơm đây. Chúc các bạn bữa trưa ngon miệng.
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá, hôm qua tớ phải đi ăn fry and chips (chả tốt cho sức khoẻ tẹo nào) nhưng mà ngon. Tớ ít lên mạng cho đến đầu năm tới sẽ mua máy tính, lúc đó có nhiều time hơn. Chưa học hành được gì, tối suốt ngày sợ ma ...vì vắng vẻ quá. Ở đây chả nghe thấy tiếng còi, khu tớ ở tiếng ôtô cũng đủ ồn lắm rồi...quá tĩnh, chắc mình thành con cá vàng mất
    Tớ đọc qua thấy cô Hương chuẩn bị Nam tiến à, chừng nào thế, bao lâu vậy? Mai nhà mình làm lẩu hả, ngon quá chừng, phần tớ với nhé.
    À tớ ở NSW, chưa contact được với VNmes bên này cả. Tớ hôm nay ra phố một mình, sẽ làm con bồ câu tìm đường về nhà an toàn. Cũng phải khám phá dần thôi ... bọn này nói tiếng anh khó nghe quá , chứ không phải tớ nói tệ, nhưng mà tớ nghe tốt hơn nói ...tớ hiểu nhưng mà khó nói lại quá ... cơ mà tớ chả sợ mấy chỉ sợ ... ma thôi
    @Chiến hữu: có tin mừng chưa ...tớ thì đang lên kế hoạch: học tập, việc làm, rồi baby, mua nhà mới, oto .... hic, 10 năm nữa may ra thì ổn định ... mơ thế.
    Tớ còn về nhà trong thời gian tới mà, nên cũng chả dám xa xôi gì, nhưng ngày ở đây dài quá cơ ... phải tìm cách để không cảm thấy buồn tẻ, phải có gì đó để làm ... quên béng k mang kim đan có lẽ đan được cái khăn hay cái áo
    Tớ gửi lời chào cả nhà nhé, bữa lẩu thật vui nhé. Tớ khoẻ, đang lên chiến lược tăng cân...mấy hôm nay ăn tốt hơn rồi. Tớ thèm về nhà rúc nách mẹ, nói chuyện với bố và đi chơi cùng bè bạn. Nhưng có lẽ đã chọn thế rồi...tớ còn về nhà mà.
    Xin chào hẹn gặp lại nhé.
    P/s: tớ đi xa mới thấy một số VNmes, ở ngoại quốc ít gần nhau, ít thân thiện và thường giấu mình. Hôm qua tớ đi giặt đồ, có anh VN nhưng lại k nói với mình tiếng Việt, cho đến khi thấy mình ngập ngừng thì mới nói...tớ nói tiếng Việt lại nhưng anh trả lời bằng TA......rồi trên chuyến bay có 2 mẹ con cũng VN, nhưng lại ca thán về VNairlines, họ nói bọn VN thế này, bọn VN thế kia, tớ cũng thấy buồn, và bjờ thì tớ bắt đầu khóc, vì cảm giác nhớ nhà bắt đầu ngấm, có đi xa mới hiểu tình cảm của mình ntn. Nhớ nhà quá
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay túm được cô này đây:
    HHX (12/15/2006 9:41:46 AM): hi, moi nguoi co khoe k, thoi tiet o sydney dien ro qua di, dang mua he ma lai mua gio va lanh :( To da quen voi nuoc uong voi mu`i flour, co ve it bi say xe nhung cha biet the nao nua.... To dang o trung tam thanh pho giong nhu len Bo Ho vay, tu nha ra day mat chung 5 phut di oto nhung Giang Sinh lam cho giao thong rat dong duc, cai quai gi cung dat do gom :-p Gui loi chao va chuc Giang Sinh toi moi nguoi nhe. Keep in touch ;)
    Cả nhà ngắm cho đỡ nhớ này: [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại nhá
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tìm trẻ lạc
    Linh - 28 tuổi (không biết vào năm nào)
    Đi lạc vào blog của em.
    Ai biết thông tin chi tiết xin báo cho em biết. Em xin cảm ơn và quả tạ.
    Ảnh đã bị xóa theo yêu cầu của nạn nhân .....

    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 15/12/2006
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nào nào...nén nỗi nhớ lại để thực hiện các kế hoạch và ước mơ.
    Tớ cũng đang có kế hoạch giống chiến hữu nên chưa có thông tin gì mới cả. Đang hy vọng vào một ngày đẹp trời tớ ra ngoài đường bắt được xiền để tậu nhà, tậu xe, tậu đầy đủ mọi thứ để thỉnh thoảng mời các cậu để nhà tâm sự, hàn huyên và oánh chén cho ấm cúng. Hihi...nhưng đấy cũng mới chỉ dừng lại ở kế hoạch và ước mơ, chưa biết là 10-15 năm nữa thì đã đạt được chưa , cơ mà kệ, có ai oánh Thuế Mơ đâu nên cứ thoải con gà mái không lại bị kêu là có mơ mà cũng tiết kiệm, cậu nhỉ?
    Hihi...tớ đang tưởng tượng ra cái con cá vàng nó bơi, nhất là hai chú cá vàng trong bể nhà tớ bây giờ, nhìn nó núc ních, núc ních bơi trông ngồ ngộ ghê
    Ô, vưỡn sợ ma à, tớ nghiệm thấy cứ ku, kô nàng nào mắt to thì toàn là sợ ma thôi
    Kekeke...nghe đến cái đoạn cậu bảo là ngày ở đấy dài, tớ lại nhớ đến mấy câu tiếng Việt dạy cho mấy anh chàng nước ngoài "Buổi tối ở Việt Nam dài hơn buổi tối ở..."
    À, như cậu nói VNese mắc cái bệnh cực kỳ giống nhau là hay...chê , chỉ có điều một số chê có thể chấp nhận được, hay cái này người ta gọi là phê bình để tiến bộ, hoặc cái gì đúng thì nói, chứ chê chính cái nguồn gốc của mình là bọn VN thế này, bọn VN thế kia thì đúng là cái bọn...biến thái mất gốc. Rách ruột, chả biết chúng nó được nứt từ lỗ nẻ nào lên không biết
    Nhưng mà thôi, kệ bà chúng nó, care làm gì cho mệt đầu mình, cái lũ dở hơi cám hấp ý mà
    Hihihi...chả hiểu sao hôm nay mình dễ bực thế cơ chứ, may mà chả ai đụng vào mình, nếu không thì mình....chạy
    Oai, mai cuối tuần rùi, sắp được ăn chơi rùi

  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đó đẹp mờ, bé [nick]Bông[/nick] k cho show hàng thì quá fí
    Ngày mai mọi người ăn uống vui vẻ nha
    Chủ nhật mọi người (chắc đi đại hội ttvn hử) cũng vui vẻ nhá
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh ảnh đẹp thía mà lại xóa
    Thêm cô cháu gái mà dạo này bận bịu quá nhỉ, thế làm lụng vui vẻ nhé, mau mau xong việc roài đi chơi bời với chúng tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này