1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 7: Đất lành ...im đậu -Merry Christmas and Happy New Year

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 13/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, hôm cưới cặp V-T có nghe tiếng C mượn phấn đánh son mừ. Nói thật chứ những lúc ốm o mỏi mệt, k có son phấn cho nó tươi tắn thì cũng nhếch lắm. Cơ mà cũng chỉ là bề ngòai thôi mừ.
    ^_^ Trộm nghĩ, thói đời trâu buộc ghét trâu chăn, nhưng có khi trâu chăn phải ghét trâu buộc vì nó được cho ăn đúng giờ
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @@@@ Honghaxinh ..Cậu là người bọn tớ đáng phải ghen tỵ nhất nhà mình đấy , lấy chồng xong cậu chẳng bay sang tận một đất nước tiên tiến hơn Việt Nam àh ...Trăng mật của cậu có khi ở tận Hawai ấy chứ
    Nhưng tổ chức đám cưới ở bên đó tớ chi chúc mừng suông thôi nhé , không có đủ tiền mua vé máy bay
    Mỗi người có một sự lựa chọn riêng và hạnh phúc theo cách suy nghĩ riêng của họ
    Tớ nghĩ là ...nếu thực sự hạnh phúc sẽ chẳng cần nhờ đến son phấn giả tạo đâu nhỉ .
    Hôm đó tớ bình thường luôn muốn mang gương mặt thật của mình .
    Nhưng làm cô dâu chắc sẽ khác đấy
    cậu mới đáng làm cho bọn tớ phải ghen tỵ lắm đấy
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh xía vào góp chuyện ghen tỵ với ....
    Riêng anh thì anh ....... ghen tỵ với 2 ông xã của 2 em ! Lây đuoc vợ là xem như .. đại công cáo thành trên đời rồi đó nha ....

  4. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    A lô, lô a...
    Thông báo khẩn, thông báo khẩn!
    Nhân rịp nhà MN có 1 số thành viên đang bị xì trét, mà điển hình là Tigon1508 (do bệnh quá nhạy cảm) nên hum nay nhà MN quyết định tổ chức 1 buổi tối ăn chơi, hò hét để chữa bệnh xì trét.
    Hu hu, hy vọng hum nay tớ sẽ lấy lại được sự tươi trẻ vốn có thường ngày
    Thời gian: từ 7h30 ngày 18/10/2006
    Địa điểm: Ngõ 1B-Tôn Thất Tùng (Ngõ bán nhiều đồ lưu niệm cạnh trường Y)

    Cứ đến đó rùi alô sau dzậy.
    Cô Sun đến sớm được thì vào ABC xí chỗ nhé. Nếu không thì cứ nhảy đại vào quán nào đó ở dãy bên trong nhé, đừng vào mấy cái hàng phía đầu ở dãy nhà bán hàng lưu niệm là được!
    Hẹn gặp lại cả nhà tối nay nhé!
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Không phải Chua thích dĩ hòa vi quý sao lại ghen tị
    Tớ ít khi ghen tị và cũng luôn tránh cảm giác phải ghen tị
    Riêng chuyện giăng mật ở Hawaii thì tớ mơ lắm lắm chứ, nhân thể thăm ông cậu nơi lắc lơ đó luôn Xem ra vụ này trăm sự nhờ anh Thuyền
    @Karaoke tối nay tớ nắm được thời gian và địa điểm rồi, tớ phone rủ thêm đồng bọn của chúng ta là Song và Bebu nữa nhé. Hai bạn đó chắc k check thông tin
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 18/10/2006
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @@@@ tigon Cậu nhớ Trung leader mà có lần tớ kể cho cậu nghe không ????? ,
    Vợ nó là con em gái kết nghĩ của tớ , vợ chồng nó chắc vẫn giữ đôi gấu bông ôm nhau hôm tớ tặng
    Lần trước tớ mất điện thoại làm mất cả số điện thoại của vợ chồng nó
    Nếu cậu gặp Trung nhắn với nó hộ tớ là ..Tớ sắp lấy được chồng nhé ...và tớ sẽ ghé qua nhà bọn nó vào một thời điểm thích hợp.
    Nhưng báo trước hộ tớ một tiếng không bọn nó sốc nhé
    Ajhh quên nói với nó nhớ nói tên thật nhé ...Nó không biết Chua là ai đâu
    Cái thằng đấy dưới mắt nhân viên chẳng biết thế nào với tớ là cái thằng đàn em ..nói năng nhẹ nhàng thế mà giờ oách ra phết nhỉ
    Đến chơi lần này chắc cái Dung vợ nó phải băm mình ra mất
    Hôm nay lịch anh ấy sắp trước rồi ..
    thứ 7 gặp cả nhà với vụ lẩu lá , đằng nào tớ cũng phải biết nhà 365 ngay chứ nhỉ
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bài trên của Chua làm tớ có cảm hứng ... lẩy Kiều phát
    Câu 2154 nhé:
    Nghĩ đời mà chán cho đời
    Tài tình chi lắm cho trời đất ghen
    Tiếc thay nước đã đánh phèn
    Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần
    Hồng quân với khách hồng quần
    Đã xoay đến thế còn vần chửa tha ​
    @Nhân 20/10, cơ quan tớ mở hội thi Miss mostwanted, Miss Duyên Dáng, Miss Đảm Đang, Miss Lúng Liếng ... chẹp, TT có đề cử rồi, nhưng đang tếu với nhau là sao không có Miss Đanh Đá, Miss Răng Vàng để thi
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 18/10/2006
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Okie, "gà đen" Chua, tớ sẽ nhắn lại.
    Rưng mờ dạo này anh Trung không làm cùng toà nhà với tớ nữa, anh ý cứ như người tàng hình ấy, lúc ẩn lúc hiện, thi thoảng mới lên mạng.
    Sếp tớ ngày trước nên tớ vẫn gọi bằng anh, lại là iem cậu. Thế tớ có phải gọi cậu bằng chị hôn dzậy?
    Mà sếp Trung trong mắt nhân viên cũng cực kỳ dịu dàng và nhẹ nhàng lém.
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Thế là tối nay nhà cta có việc dùng đến quỹ rồi àh
    Cho tớ phát biểu 1 tí: Cứ thế này, bảo bao giờ mới dầu có lên được chứ
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đám cưới cho khoa học

    Đám cưới bao giờ cũng có quá nhiều việc cần làm, nhưng mọi sự sẽ đâu vào đấy nếu bạn biết làm chủ nó bằng những nguyên tắc căn bản dưới đây.
    1. Dự thảo ngân sách để lên kế hoạch chi tiêu
    Hai người cần công khai mình có bao nhiêu tiền để chuẩn bị đám cưới. Cứ xem như mình chỉ có 70% so với số tiền thực có, bạn sẽ không bị sốc trước các khoản phát sinh chắc chắn sẽ xảy ra. Nhớ là chỉ lên kế hoạch chi tiêu những thứ thật sự cần thiết.

    2. Đầu tư đúng
    Cứ cho là bạn có thể tiết kiệm được một khoản nhỏ khi nhờ người quen chụp ảnh nhưng liệu họ có đủ kinh nghiệm để thiết kế cho bạn một bộ ảnh cưới đẹp? Giao phó tất cả cho một thợ ảnh chuyên nghiệp trong trường hợp này có lẽ lại hiệu quả hơn. Hãy suy nghĩ kỹ trước bất kỳ vấn đề gì và nên tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân.
    3. Cân đong đo đếm
    Đó là chuyện quá bình thường. Nếu không làm sao bạn biết tiệc tổ chức ở nhà hàng nào thì vừa ngon vừa rẻ, đặt hoa cưới ở đâu thì giá hợp lý. Giá cả bao giờ cũng là tiêu chí hàng đầu để so sánh. Cũng nên cân nhắc liệu nhà cung cấp có cắt xén bớt các dịch vụ của họ để hạ giá cho bạn không. Nếu có thì thà đắt một chút còn hơn mang tiếng cẩu thả, bủn xỉn.
    4. Biết mình là ai
    Tham khảo và học hỏi từ những đám cưới đi trước để rút kinh nghiệm cho lễ cưới của mình. Điều này không có nghĩa bạn phải bắt chước y hệt họ. Bạn cần biết mình là ai để làm chủ mọi kế hoạch riêng.
    5. Chọn mặt gửi vàng
    Đừng biến mình thành kẻ đẽo cày giữa đường khi hỏi ý kiến của quá nhiều người cho kế hoạch cưới. Nên nhớ, bạn mới là người quyết định và chỉ nên hỏi ý kiến của những người thực sự đáng tin cậy.
    6. Không ôm việc
    Một mình bạn không thể vừa tiếp khách vừa lo đi lấy hoa cưới và đón xe hoa. Lập danh sách những người sẽ thay bạn làm các việc quan trọng và đề nghị được giúp đỡ. Nhưng nhớ đừng giao việc cho những người không đáng tin cậy.
    7. Nghỉ ngơi nếu cảm thấy quá căng thẳng
    Dù hai ngày nữa là đến đám cưới thì cũng chẳng có lý do gì để 2 bạn không thể cùng nhau đi chơi, uống cà phê hay ăn kem. Thời gian ấy chẳng đáng là bao so với cả tháng trời bận rộn chuẩn bị. Và nó sẽ cho bạn thêm hưng phấn để tiếp tục hoàn tất kế hoạch của mình.
    ST
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này