1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

    Anh thay mặt những cây si đã trồng, đang trồng và sẽ trồng ở nhà Mậu Ngọ gửi tặng các em nhà mới nhé

    Chúc các em Noel An lành - Vui vẻ - Hạnh phúc - Ấm áp....

    Nghe thiên hạ đồn, nhà Mậu Ngọ lũng đoạn Cuộc Sống với bao topic do các thành viên mở ra hoặc tham za. Các em tiếp tục phát huy truyền thống đó nhá. Diễn văn chấm hết

    Ngựa quen Đường cũ, thì đây:

    [topic]852697[/topic]

    [topic]778206[/topic]

    [topic]709326[/topic]

    [topic]645270[/topic]

    [topic]615203[/topic]

    [topic]553107[/topic]

    Phần 1>>> http://5nam.ttvnol.com/cuocsong/270674.ttvn

    Đẩy nhà mới lên k các em sốt ruột. Thế mà vẫn fải sửa. Phần 1 phải lấy từ bên 5năm.ttvn nên k rõ ràng, chả ai thấy phiền đâu nhỉ
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhà mới roài, xông đất cái nèo!!!!!!!!!
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hoa cho nhà mới và dành tặng mọi người
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Tớ nhường chỗ để mọi người cùng vào nhé
    P/s: em zai đáng uýnh lắm nhá, chưa đủ bài đã lock topic vào
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Loa loa, loa loa
    Bạn bè gần xa
    Xin mời ghé qua
    Mừng lễ tân gia
    Ngôi nhà Mậu Ngọ
    Tưng bừng cửa ngõ
    Đón chào trăm họ
    Đèn sao sáng tỏ
    Pháo hoa ngập trời
    Mọi người phơi phới
    Tưng bừng phấn khởi
    Chúc ngôi nhà mới
    Sang năm Đinh Hợi
    Làm ăn tấn tới
    Giành nhiều Thắng Lợi
    Phát tài phát lộc
    Trên đà tăng tốc
    Nào cùng nâng cốc
    Hô cho thật bốc
    Một hai ba nào
    Zô zô zô zô
    Dốc chén rượu đào
    Cho đỡ khát nào
    Uỵch, say ngã nhào!!!!!!!!!!!!.
    Dốc hết những chén chua cay nào!!!!!!
    Chít thật, thấy nhà mới, zui quá, hoá bốc thía này. Cả nhà ơi đừng shock vì tớ nhé. Hay hay, bác cây si đúng là đáng iu quá cơ.
    Hoa nè

  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua

    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
    Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
    Và cơn mưa nơi đâu đã đến
    Muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
    Hạt mưa buông trong đôi mắt em
    Và anh đã uống trên môi
    Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
    Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà
    Còn nguyên dấu vết
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Bài ca đó theo cơn gió qua
    Rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ
    Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn
    Vẫn khát khao trên đôi bờ mi
    Và anh biết cơn mưa đã đến
    Muốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm
    Chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện
    Xua hết đám mây đen
    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào
    Để biển gọi con sóng sẽ thêm cuộn trào
    Còn nguyên dấu vết
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi
    Và trái tim đó sẽ không già
    Và không băng giá
    Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
    Và tin cho muôn ngày xa
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua...
  6. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhanh đến mừng tân gia nào.
    và chúc nhà MN GS an lành.
  7. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh...em lấy chồng
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh nhà mới cái nào !
    Chúc mọi ngưòi Giáng Sinh an lành hạnh phúc. Chúc năm mới ở nhà Mậu Ngọ có nhiều cái mới . Đón thêm người mới ( dâu hoặc rể của nhà Mậu Ngọ ) và....nhiều bước đi mới.
    Nhân dịp đúng ngày này, pác chưa lập nick đổ móng nhà mới. Lợi hà thành xin gửi tặng các bạn một câu chuyện ngắn mà Lợi sưu tầm được - cũng là câu chuyện về ngày Giáng Sinh.
    Quà Giáng sinh
    Khi còn bé, cứ mỗi sáng Giáng sinh, tôi vẫn luôn chạy nhanh xuống cầu
    thang, dõi mắt nhìn quanh cây thông tìm hộp quà to nhất. Vì tôi luôn tin rằng
    bên trong chiếc hộp là món quà đắt tiền nhất và tuyệt diệu nhất. Nhưng thời
    gian đã mang lại nhiều điều kỳ diệu cho trí óc và tâm hồn của một thanh
    niên. Tôi nhận ra rằng món quà nào cũng độc đáo và ý nghĩa cả. Những món
    quà được tôi nhớ nhất hầu hết đều được trao bằng cả trái tim, như chiếc áo
    len và khZn quàng cổ tự tay mẹ đan để tặng. Y'' nghĩa giáng sinh không từ
    bản thân các món quà mà từ những điều phía sau món quà ấy.
    Y'' nghĩa thật sự của Giáng sinh còn nằm ở phần "trao tặng". Vì thế Giáng
    sinh này tôi tự hứa với lòng sẽ tìm một món quà thật đặc biệt dành cho
    Angela - người con gái rất đặc biệt của tôi. Tôi bỏ ra nhiều ngày đi khắp các
    cửa hàng đông đúc, xem đủ các quyển catalogue mùa lễ nhưng vẫn chưa
    tìm được món quà như ý. Tôi quyết định vào khu thương mại một lần cuối
    cùng, vì có thể tôi đã bỏ qua một cửa hàng hay một món quà nào đó rất có ý
    nghĩa đang nằm trên kệ. Nhưng khi chậm bước ngang qua hết cửa hàng này
    đến cửa hàng khác, cũng chẳng có gì đập vào mắt tôi. Quá tuyệt vọng, tôi
    quay ngược trở ra. Nhưng vừa ra đến cổng, tôi đột ngột nhìn thấy món quà
    hoàn hảo.
    Món quà không nằm trong những cửa hàng được trang hoàng rực rỡ, cũng
    không thể gói giấy màu rồi buộc nơ thật đẹp. Món quà ấy không thể gửi qua
    đường bưu điện. Thế thì tôi tìm thấy món quà ấy ở đâu? Và quan trọng hơn
    cả nó là gì? Tôi đã tìm thấy món quà trong đôi mắt đôi tình nhân đang hạnh
    phúc tay trong tay, tôi đã nghe thấy món quà trong những lời đùa vui giữa
    hai bà cháu nọ và tôi đã nhìn thấy món quà trong cử chỉ của một người mẹ
    mới sinh con tràn đầy hạnh phúc.
    Đúng vậy, món quà tuyệt vời nhất chính là "tình yêu"! Angela ơi, Giáng sinh
    này anh sẽ tặng em tình yêu của anh và anh tin rằng món quà ấy sẽ luôn
    được em mang theo bên mình.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này