1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em có ngọ nguậy trong tàu thật, nhưng lại ứ phải tuổi Ngọ. Cứ ra quẩn vào quanh để xem tình hình thế nào rùi mới xin phép vô. Hôm này thấy các bác Véo cằm nhiệt tình với người mới quá nên đánh liều một quả.
    Thế các bác có cho em nhập hội không thì biểu một câu cho em mừng nào!
  2. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này giống dắt con gái nhà người ta đi chán chê đến lúc có hai ba đứa con thì dắt về thưa bố mẹ cho phép con lấy con gái của bố mẹ ạ
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Bác cứ nói quá! Em đâu có làm ba cái trò tiền trảm hậu tấu như vậy đâu.
    Ăn ở đàng hoàng nghe, xin phép đàng hoàng nghe, có trước có sau nghe!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 04/01/2007
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trình bày.. ra phường. Vào đi, cơ mà bọn chị có biết em k đấy Túm lại là làm buổi ọp - nước chè ra mắt đi rồi xin fép xin fiếc sau
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    mạng internet ở cq tớ mấy hôm vừa rồi bị die, hôm nay mới vào được
    chúc cả nhà 1 năm mới an khang thịnh vượng
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Được lời như cởi tấm lòng. Thanh củi các bác. Em vào đây!
    Các bác khi nào đi ọp ẹp, nhớ kêu em một tiếng với nhé!
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic....có đứa ló bảo mình tị nạnh đi roài ló an ủi. Mình tị chán rồi mà chả thấy được an ủi câu lào cả....thế lày nà thế lào nhỉ
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi đứa nào mà lại ... gà thế này nhỉ, có đứa nó xui dại thế kia mà cũng nghe hehe .
    Xương bé Gọt quá, mọi người lại quên mất bé Gọt thía này. Chúng nó cứ chúc tụng nhau ầm ĩ mà quên mất là sắp tới có cả SN bé Gọt nữa. Thay mẹt cả nhà, tớ có món quà nhỏ mừng thọ bé Gọt trước nhá .
    Chẳng biết cái này gọi là cái món "gì hầm" ý, cũng đặc sản Lạng Sơn, bé Gọt ăn cho mau bự như tớ
    [​IMG]
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 05/01/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Mấy con ngựa lang thang lang thang nhiều ngày, nhiều nơi, nhiều hang cùng ngõ tắt, nhớ vì cái này mà thi thoảng về Hà Lội phố thưởng thức
    Sáng an nhàn
    Lang thang trên đường phố
    Ngắm Hà Nội
    sau bao nhiêu ngày xa
    Nằm ẩn sâu trong phố chật chội,
    hàng phở lâu năm
    cha nối con truyền
    Người vào ra
    chen nhau rộn rã
    Dựng vội xe lên mép vỉa hè,
    chọn một nơi ưa thích
    tôi ngồi:
    - Em ơi, cho anh phở chín!
    Bánh phở mềm
    hương thơm hương gạo mới
    Nước đậm đà
    gây gây gân bò chín
    Lặn ngụp
    ngoi lên
    trong nước xương hầm
    là màu xanh tươi của hành trần
    Bụng đang sôi lên
    vì đói
    Ngọt ngào thơm
    hương quế hương mùi,
    quệt mồ hôi trên má
    tôi rằng:
    - Em ơi, cho anh trà đá!
    Thấy trong lòng
    khi xa khi gần gũi
    Mai lên đường
    khi xa sẽ lại nhớ
    Dù ở đâu khắp 4 phương trời,
    tiệc tùng cao sang
    đất khách quê người
    Phở bò ơi, sẽ luôn là thế
    Chỉ cần thêm
    tương ớt cho nồng
    và đừng quên
    thêm lát chanh vào
    Ôi! Ngon ơi là ngon
    Ôi chao cái dạ dày
    đang kêu lên
    vì... đói!!!
    Ôi chao, cái tụi Gạt tàn đầy. Sáng tác cái bài này, vừa nghe đã muốn cười
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chú ý nào chú ý nào
    Nhà mình chuẩn bị tụ tập đàn đúm nhậu nhẹt nào.
    Thời gian: 6PM - CN ngày 07/01/2007 . Ăn uống đến tầm 8PM rồi Karaoke
    Địa điểm: tại đầu Phùng Hưng - Hàng Bông (chỗ này ổn 0 nhỉ?).
    Lý do: Mừng thọ và Chia tay.
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 05/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này