1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ nhé!
    Sắp có cái để ăn rồi!​
    Được dep_lop sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 07/01/2007
  2. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi liên hoan chắc là vui lắm nhỉ. mình góp câu chuyện này cho cả nha MNS đi về đọc nhé
    Câu chuyên ngụ ngôn về "thiếu" và "đủ"
    Hắn thiếu 1 góc, và hắn rất buồn về diều đó.
    Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình.
    Hắn đi về phía truóc, hát máy câu hát thế này;
    Ô, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc.A ha ha, lên đuòng nào, đi tìm góc bị thất lạc.
    Có lúc, hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời.
    tiếp đó lại là trận mưa lạnh
    có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng. Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra suỏi ấm hắn.
    có lẽ vì hắn thiếu 1 góc ko thể lăn nhanh đc.nên đôi lúc dừng lại nói chuyện với bác giun. hoặc hít hà huong thơm của hoa.cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng.cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua.Khi vui, chính là những lúc thế này đây...
    hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn.
    " ô,ta đi tìm 1 góc bị thất lạc đi qua cả chân trời góc bể, hành trình vạn lý ko ngại xa xôi. ta đi tìm 1 goc bị thất lạc".
    vượt qua cả ao sâu rừng rậm. trèo đèo.trượt dốc.cho đến 1 ngày, xem này!" ta đã tìm thấy 1 góc bị thất lạc rồi" hắn reo lên" ta đi tìm..."
    " chờ chút đã" cái góc nhỏ nói "đừng có hát cái gì đg xá xa xôi..."
    " tôi ko phải là cái góc thất lạc của anh.tôi ko là cái góc của ai cả.tôi là góc của riêng tôi.cho dù là góc bị thất lạc của ai đó chăng nữa. tin chắc, tôi ko phải là của anh"
    "Ồ", hắn buồn buồn nói"xin lỗi đã làm phiền"
    Hắn lại tiếp tục lên đg.hắn lại tìm thấy 1 góc khác. nhưng lại nhỏ quá.còn cái góc này lại lớn quá. cái góc này lại quá nhọn. cái góc này lại quá vuông vắn. có1 lần, hắn tìm thấy 1 góc thiếu vừa xinh.....nhưng hắn giữ ko chặt.cái góc khuyết bị rơi mất. lần khác, hắn tóm chặt quá khiến nó vỡ vụn.hắn lại tiếp tục lên đg và gặp ko ít hiểm nguy. rơi xuống vực. đụng đầu vào tường đá. sau đó ngày kia, hắn tìm đc 1 cái góc khác, có vẻ rất hợp.
    "halo" hắn chào.
    "halo" cái góc kia chào.
    "cậu là 1 góc bị thất lạc của ai phải ko?"
    "ko"
    " thế thì cậu chỉ là cái góc của cậu thôi à?"
    " tôi có thể là 1 góc bị thất lạc của ai đó và cũng có là 1 góc của riêng tôi"
    " cậu ko muốn làm 1 góc của tôi có đúng ko?"
    " ko hẳn là như thế."
    " có lẽ chúng ta ko thật hợp nhau lăm..."
    " đừng nói vậy..."
    " thế nào?"
    " cảm giác rất tuyệt"
    Rất hợp!
    hợp quá đi mất!
    Phù, rốt cục cũng tìm thấy! tìm thấy rồi!
    Hắn lăn về phía trước, vì ko khuyết góc nào nên hắn càng lăn nhanh. từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế. nhanh đến mức ko thể dừng lại đc, cũng ko thể nói chuyện với bác giun đc, cũng ko thể thưởng thức hương thơm của hoa. bưom **** cũg ko ghé chân đậu lên mình hắn.Mà hắn cũng ko thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa. Hắn chỉ có thể hát rằng: " ta đẫ tìm được 1 góc bị thất lạc của ta.."
    Hắn lại tiếp tục hát: "Ô, khao khao khơ khơ y khao, khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo.."
    Ôi trời, hắn chẳng thiếu thốn gì, mà sao ko hát được nữa thế này. "Mình hiểu rồi." Hắn nghĩ. "Có nguyên do cả đây". Và hắn dừng lại. Nhẹ nhàng thả góc thiếu kia ra. Rồi ung dung đi tiếp. Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát.
    " Ô, ta đi tìm 1 góc bị thất lạc. Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc, A ha ha, lên đg thôi, Ta đi tìm 1 góc bị thất lạc."
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hì hì.. tớ đã trở về an toàn sau cuộc ăn chơi nhảy múa hò hét tối nay.
    TỚ CẢM ƠN CẢ NHÀ buổi tiệc hôm nay thật ấm cúng và vui vẻ
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hoa anh gửi 2 em có Sinh nhật nhận được cả rồi chứ. Em Songtunu có nói là của anh không đấy? hay lại nhận vơ vào mình. Thực ra anh định tặng mỗi em 1 tá hồng cơ, nhưng vườn nhà anh còn mỗi thế, các em cắm tạm nha
    Goodnite

  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    À quên, có cái ảnh em Song đi hoa cà hoa cải, anh hứa post mà quên mất. Đừng em nào vào ngó rồi gặp ác mộng nhá
    [​IMG]
    Ảnh chụp trộm và lúc trời tối nên trông hơi mờ

    Được chua_lap_nick sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 08/01/2007
  6. SarahTran

    SarahTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá đi mất! Mình bận không tham gia buổi offline cùng cả nhà được. Chắc là vui lắm nhỉ. Ai có ảnh post lên đi cho những người không đi được như tớ ké tý không khí , cho thèm! Ai bảo không đi ráng chịu!
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà,
    Tuần làm việc ko vất vả mấy (vì có hơi hướm ko khí Tết rùi mừ) đã tới. Zậy nên chăng lại chúc nhau vài nhời để lấy tinh thần ăn chơi có tổ chức cái nhể (vì hết ngày mai thui là nàng Tigon nhà ta ko có mặt ở đây rùi!Khekhe)
    Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ of sáng T2, jờ các sếp đã yên vị trong fòng họp để giao ban đầu tuần, fòng cũng chưa đông vui vì mới hơn 8h mà. Zậy tớ cũng tranh thủ đi giao ban cái đây! Đói quá, tớ có thể ăn hết 2 bát Fở gà đùi, nhiều da nước béo + 02 trứng gà cúm đấy Cả nhà cũg nên ăn sáng, ko nên bỏ bê bữa quan trọg này, kẻo lại có tên trong "hội những người chưa béo" thì khổ.
    Ah, tối qua ai cũng về an toàn, ngủ ngon giấc chứ! Tớ thì... chưa về đến gần nhà đã fải tạo 1 nụ cười nịnh thật tươi, vì biết chắc U đang ngồi đợi cửa mừ.
    - U ơi, mở cửa cho con gái với!
    - Đi đâu mà jờ này mới về, hơn 11h rồi!
    - Khì, con.......
    Rồi biến mất hút lên fòng, đóng cửa
    Có ai bị như tớ ko nhể....
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết mấy em nhà mình nhảy múa kinh quá. Tối qua về có em nèo đau chân ko nhỉ [​IMG]. Mà tội nghiệp em Tigon ghê cơ.. khi chúng nó thi nhau gào rú với Tigon....Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng......Ngày em rời xa ta chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta....mà thấy ấm ức thay hộ Tigon [​IMG]. Bọn đó bạc bẽo nhể tigon nhể . Đi về đừng mua quà cho chúng nha. Mỗi tớ là thông cảm sâu sắc với nỗi niềm của nàng, mỗi tớ chả có kế hoạch ăn chơi nhảy múa nào khi nàng đi xa cả tớ chỉ đi theo chúng nó thoai thế nên khi về nàng mua quà mỗi cho tớ thôi nha [​IMG]
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 08/01/2007
  9. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có đứa điêu gian thế này nhỉ[​IMG].
    Có tớ nữa đây, thực ra bạn tigon đi tớ quyến luyến lắm, nên hôm qua hát cái bài này tớ 0 có giành mic đâu nhá[​IMG]. Tớ chỉ bị bọn kia nó lôi kéo nên adua mà cổ vũ chúng nó thôi[​IMG], tigon nhỉ[​IMG].
    Chúc bạn tigon của tớ thượng lộ bình an nhá! Lúc nào về nhớ xin cho tớ cái lép tép nhá, với cả mua quà cho tớ nhá[​IMG].
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này