1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chúc gì mà thiêng thế ko biết
    Thôi, về nghỉ dưỡng sức để chuẩn bị chiến đấu (bị, được, phải ăn uống nhậu nhẹt nên mới bị, được, phải đi chứ tha thiết rì )
  2. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Thế cũng mệt đấy "em" nhể!
    Chúc các bạn Mậu Ngọ có một cuối tuần vui vẻ, đừng lủi thủi một mình giống tớ nhé!
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Yếm ui, Yếm có fan hâm mộ xin làm quen đó , dưng Yếm thay hộ tớ cái Ym đi nha, ko tớ cứ phải tiếp khách hộ Yếm
  4. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Say quá! Chả ngủ được, có đứa bạn cho cái link này từ chiều! Đọc mãi mới dám đưa lên đây để mọi người cùng suy ngẫm và cho ý kiến nhé!
    "***** các bạn giang hồ"
    "Nhân dịp sắp lên đường mà lại chửi các bạn giang hồ thì quả là không nên nhưng hi vọng các bạn giang hồ nào đọc entry này thì nghĩ là " nó chừa mình ra" hộ tớ nhé.
    Tự dưng tớ thấy ghét các bạn giang hồ. Rặt một nhúm người khoe khoang kênh kiệu,.Tự dưng tớ nhận ra các bạn giang hồ bạn nào cũng có cái tôi to như cái trống, đi được 20kkm lại dừng lại gõ tùng tùng, Sợ kinh người. Tất nhiên ai chả TÔI nhưng cũng nên TÔI ANH và CHÚNG TA chứ đường này toàn " I - ME - MYSELF".
    Rồi các bạn ấy nói, nhưng lại bắt người khác nghe, và các bạn ấy say sưa nói, cấm được cãi cấm được chê, chỉ nên nghe thôi. Rồi sau 1 hồi các bạn ấy tưởng mình ghê gớm lắm. Sợ!
    Ngày xưa ở trên Box Du Lịch rất vui, anh em lượt phượt kể chuyện cà kê, thỉnh thoảng gặp nhau uống rượu, kể chuyện tận trời về những thứ lặt vặt trên đường đi,,, rồi cười... rồi nói vui ghê lắm. Chả ai care thằng nào là thằng nào, thằng nào đi đến đâu. Cái mà anh em quan tâm là con người của cái người phượt. Cái con người "đi" mới là cái đáng kể, chứ còn anh ta "đi" đâu chỉ là một phần thôi.
    Ngày xưa cứ vào Box Du Lịch là có chuyện để đọc, chuyện đông chuyện tây, chuyện trà dư tửu hậu. Chuyện bịa đặt có ( cơ mà hay), chuyện tâm sự ròng rã cũng có, chuyện cười có chuyện khóc có...
    Xong rồi tự dưng bây giờ các bạn cứ nghĩ - đi -nghĩa là giang hồ. Phượt nghĩa là cạnh tranh, ghi điểm, kỷ lục... ***** các bạn, các bạn làm cái box Du Lịch nó như cái bãi rác...
    Tự dưng cái đứa vô gia cư như tớ mất chỗ đi về, tớ chả có chỗ trú chấn sau các chuyến đi. Tớ chả có cạ để cà kê chuyện trà dư tửu hậu. Tớ buồn! thế là tớ phải chụp ảnh xong sang photo.vn chơi. Cơ mà tớ nhớ box Du Lịch ngày xưa của tớ, vì thế tớ ghét bọn giang hồ các bạn.


    ***** các bạn giang hồ
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, tớ buồn ngủ quá! tưởng là đã quen với giờ giấc roài, hóa ra vẫn chưa quen hẳn. Đêm hôm qua 3h mới ngủ, sáng nay không dậy được nữa, lại đi làm muộn .
    Bên này mọi người đến công ty muộn lắm, phải 10h kém mới có mẹt đầy đủ. Hôm nay là ngày thứ 3 tớ đi làm rồi nhưng vưỡn đi muộn. Từ ks đến công ty đi bộ khoảng 15 phút. Buổi sáng ra đường gió lạnh lắm, đến công ty thì nước mũi chảy ròng ròng .
    Hôm nay ở VN là thứ 7 rồi nhỉ, ngày mai tớ mới được nghỉ, sẽ được lang thang đi chơi roài. Tranh thủ lúc chương trình chết để hỏi thăm mọi người chút. Ở nhà cố gắng ăn chơi nhảy múa cho khỏe nhé, để khi nào tớ về còn ném đá, có vỡ đầu cũng không sao. he he.
    Sang đây lúc nào tớ cũng trong tình trạng đói meo bụng, nhưng lại chả ăn được nhiều.
    Chúc cả nhà CN đi xem phim dzui dzẻ nhá.
    Miss all of you!
  6. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhà này hôm nay chẳng có ai lắm chuyện cả , bình thường tranh nhau mà nói, hôm nay chắc đều đã yên thân yên vị ở đâu đó để tận hưởng ngày thứ 7 cuối tuần rồi
    Nhớ ngày này giờ này năm ngoái tớ còn đang rộn rã ở tiệm hoa chờ người ta kết mấy cái hoa để đính lên áo gia đình họ hàng hai bên . Sao nghĩ hoài mà vẫn không nhớ ra lúc ấy cảm xúc của mình thế nào nhỉ, chắc là mừng lắm đấy vì cuối cùng cũng có người rước
    Hết giờ làm việc rồi, tớ chuồn về nhà đây. Chúc cả nhà cứ mãi đắm chìm trong ngày thứ 7 và CN nhé
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cùng đọc cái link này và suy ngẫm chút nhen
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F24A5/
    Lâu quá rồi không đánh võng về nhà MN-mọi người thông cảm nhé ! CV hơi bận.
    Thôi, dẫu sao vẫn thỉnh thoảng trà cháo với mọi người là cũng thấy vui rồi.
    Ngày mai lại được đi xem Phim với mọi người nữa chứ ! Rất vui đây.
    CHúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có thể mai tớ nhớ hoặc tớ quên, túm lại là tớ đang để status YM của tớ đại loại thế này:
    5:30pm CN, ai muốn xem film Free "Sinh Viên thời @" thì liên lạc với @UandI
    Nhà mình ai biết thì thông báo với mọi người nhé
    Goodnite
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 13/01/2007
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ muốn đi xem film mà chả có ai đi cùng, chẳng lẽ lại đi một mình. Tuần rồi đi xem chung với ..... thì lại xem film cartoon Happy Never... cũng chả nhớ nữa . Chúc các cậu vui vẻ !
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ai hâm mộ em thế, bác Gọt ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này