1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ực ực thèm quá, ngon quá
    Cơ mà không thấy đoạn ăn nhỉ, để xem ai ... ăn tham nhất
    Tớ hỏi thăm mọi người, nhắn qua YM đấy. May sao được chát một lát với Lợi béo và Hoa râm Bụt . Thích nhất là được hứa hẹn cách làm hoa đào giấy. Đợi tin đấy Hoa Râm Bụt
    Vài ngày nữa chắc tớ mới lại lên mạng, nhắn nhủ sau vậy. Tớ chúc cả nhà ngủ ngon
    À, vừa lúc tớ gửi bài, thì có con ruồi bay qua, sợ nó bâu đồ ăn, tớ tét một cái thế là nó lăn quay ra bàn Ở nhà tớ quờ tay bắt muỗi, 10 lần thì vớ 9... hihi, chồng tớ bảo tớ là dũng sĩ diệt muỗi
    @B...: trông em khác hồi trước quá, không đẹp zai như khi chị ở nhà. Việc học hành và làm lụng thế nào rồi. Tu chí lên nhé. Cơ mà cắt tóc đi, trông bù rù quá đi.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 15/01/2007
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    híc, thế mà lúc nãy giả nhời ở YM tớ lại lon ton hướng dẫn mới hâm chứ . Mà cô này đúng là thông tin nhanh hơn mình, ở nhà lại chả đuợc nhòm mẹt tên "ngày xưa đẹp zai" - GATO quá
    [nick]Anh Moon[/nick]: Tks anh về vụ trà lá, còn bê vác thì em có làm rì đâu, toàn ăn mấy lỵ buôn ý mà. Tân za nhớ mời em là được roài . Hơ hơ, cho iem gửi nhời cảm ơn em cùng fòng về vụ trứng luộc và cảm ơn em P về bát mỳ
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hic...nhìn lại thấy thèm
    Cả nhà mình ui, thứ 7 này tớ vi vu Ninh Bình ăn cỗ của đứa bạn. Ai rảnh đi cùng tớ đê ( đi xe máy, buổi sáng)
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mấu thía, thôi tuyển xế đê.
    Tớ lại gào thét "mama i m coming home" roài, đang fứn đấu đầu 5
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    có ai đó trả lời giúp tớ vụ này được ko nhỉ
    tớ vừa đang chát với 1 người bạn thì tự nhiên ko nhận được tín hiệu gì cả, muốn chát tiếp với bạn ấy cũng ko được nữa. Tớ nhìn xuống phía dưới góc phải màn hình thì có 2 cái biểu tượng mặt cười. Giờ cũng vẫn đang có 2 cái mặt cười màu vàng đó
    [​IMG]
    hay là máy tớ bị đơ rồi, nhưng sao vẫn post bài được nhỉ
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tớ biết là 1 lúc nào đó bạn ấy sẽ vào trong này và đọc được bài của tớ post. Tớ hy vọng là bạn ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tớ. Tớ phóng to cái hình vừa rồi lên 1 lần nữa:
    [​IMG]
  7. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà. Tớ lại vừa ở cái xứ SG nóng nực ra đây, SG đón tớ với nhiệt độ lên đến 34 độ, híc, về chiều tối trời mát hẳn nhưng hình như cả SG đang mặc áo rét ( chắc trong đó có cả cô nàng Pinky roài)
    Rút kinh nghiệm lần trước kẹo dừa phải đem đi cho rải rác ( nhưng cũng rút kinh nghiệm là về sau chả mua kẹo dừa nữa vì nó vừa cứng vừa ngọt) Lần này tớ mang theo hương vị phương Nam là món Mứt dừa non. Cả nhà mình mại vô nào. Tớ dốt cái khoản hẹn hò lắm nên nhờ ai đó ra tay một cái nhỉ. Hay là tớ đưa cho Gọt rồi Gọt giúp tớ hẹn hò các bạn nhé
    Lưu ý: món dừa này có thể để được 1/2 tháng tính từ ngày 14/1 nhé, hi hi
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    èo ui, cái món mứt dừa non này ngon lắm, uống với nước chè thì ngon fải biết. Ực, hay hôm nào nhà mình tới nhà mới (tầng mới) của [nick]anh Moon[/nick] thưởng thức trà lá và mứt zừa nhỉ . Ở chỗ mới mát và hot hot là.
    Tớ sẽ fấn đấu mua tặng mamy bộ ấm chén mới để xin cái ấm mang đi tặng tân za
    Ơ, thế [nick]mẹ Minh mốc[/nick] vào đó lại k liên lạc với @Pinky được à? Híc thía là hông có wà Xè Goòng rùi
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 16/01/2007
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Uh chẳng hiểu sao nàng Hương lại không liên lạc với tớ thế, làm tớ cứ chuẩn bị tinh thần gói ghém mãi. Nàng mua món mứt dừa non ở đâu thế, hay là lại được anh nào tặng .
    Nhưng không sao cả nhà ạ, tết này trong cty tớ có 1 nàng ra ngoài ấy chơi, tớ nhất định sẽ gởi quà Tết cho mọi người nhé .
    Mấy hôm nay trời lại nóng trở lại rồi, chứ cả tuần trước trời cứ lạnh lạnh thế nào í chứ. Hí hí nàng Hương nói đúng, tớ chỉ canh trời lạnh mà mặc áo ấm thôi muh
    Mẹ chồng tớ vào nằm viện rồi, hôm nay tớ phải về sớm vào thăm viếng xem sao đây. Khổ thân, tối nay tớ lại phải ngủ một mình
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hic, giời cứ nóng lạnh bất thường là các cụ khó ở lắm. Chịu khó chăm sóc Mẹ chồng đê, roài tới khi có em bé thể nào cũng được đền bù
    Cho bọn tớ gửi lời hỏi thăm tới Mẹ chồng cô nàng nhá, Chúc bác mau mau mạnh khoẻ (để bạn cháu k fải ngủ một mình - j/k)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này