1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý sẽ thông cảm cho cậu thôi vì có khi bạn ý lại nghĩ là hình như máy bạn ý bị đơ và bạn ý bị đá văng ra khỏi YM rùi
    Các cô nàng nhà mình: Tớ phải đi học bi h đây nên k đến măm mứt dừa non đc . Nhớ phần tớ nhá

    Pinky: Bọn tớ mong đến tết quá
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mứt dừa non vẫn còn và @Sunf đang cầm . Có thể được xử lý nốt vào hôm đi chụp ảnh zã ngoại .
    ------
    V/v Tất niên Bính Tuất
    Bọn tớ bàn bạc và lên kế hoạch để bà con sắp xếp time ăn chơi nhé.
    Dự kiến, à chắc chắn là CN ngày 4/2/2006, cụ tỷ:
    - Sáng có hội đi xem film,
    - Chiều sẽ ăn uống Lẩu Gà
    - giờ như mọi lần, ăn lúc 6pm - chuẩn bị 3pm
    Địa chỉ: Nhà [nick]365 ngày[/nick]​

    Thông báo này thay cho các loại giấy mời - giấy triệu tập
    Đề nghị thông báo cho @Songtunu số người tham za chính xác trước 2 ngày để còn mua GÀ​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 16/01/2007
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @Huong: món mứt dừa non ngon lắm, lại còn được ăn uống với trà nóng trong bầu không khí - ôm cả HN vào lòng - (trích lá rụng). Cám ơn cậu, lâu rồi tớ mới được ăn món này đấy, thấy nhớ miền Nam quá
    @ 4girls: bạn tớ về quê rùi, gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp tới các cậu
    @ all: gia chủ cũng có lời mời, lời đe doạ, lệnh truy nã, giấy triệu tập, cảnh báo,... tới tất cả các thành viên trong nhà MN và các vị quan khách của nhà MN tới tham dự buổi tổng kết cuối năm Bính Tuấn vào ngày giờ địa điểm như đã nêu ở trên
    khi đi nhớ mang theo phong bì
    đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi tham dự
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng trời lạnh phát khiếp chán quá đi mất thoai . Cả nhà mình đang làm gì đấy. Tớ vừa xem lịch mới nhớ ra, tớ đi Mẫu sơn ngày 3 à 4 với bên du lịch
  5. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Xế thì nhà mình ăn vào chiều tối ngày thứ 6 mùng 2/2 đi. Nếu xế thì chắc chỉ ăn Lẩu gà đường phố thôi chả được nàng Song nấu cho mà ăn đâu.
    Vụ mứt dừa non: tớ đi mua đấy chứ. làm gì có anh nào tặng đâu. Hic, tủi thân quá.... Tớ là một fan của dừa đấy: mứt dừa, kẹo dừa, nước dừa, thịt kho với dừa, kem dừa... còn gì nữa không hỉ???
  6. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xế đã ăn bánh dừa nướng chưa? Cơm dừa nạo nhỏ, trộn chung với bột đường sữa rồi nướng lên. Cắn một miếng ròn tan trong miệng, vừa béo vừa ngọt vừa thơm
    Lại còn món dừa rau câu nữa chứ. Lấy nước dừa nấu chung với thạch, nhưng chỉ hơi loãng loãng thôi chứ không đông đặc, đổ hỗn hợp ấy trở lại vào trái dừa, bỏ vào tủ lạnh đến khi thạch đông lại, sẽ có 1 lớp váng dừa đọng trên cùng, ăn vào vừa béo vừa thơm lại mát nữa. Món này ăn vào mùa hè là thì cứ gọi là
    Còn nhiều món dừa lắm nhé, tớ đang dở dở hâm hâm nên chẳng nhớ ra gì cả
  7. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt mẹ chồng tớ cảm ơn lời hỏi thăm nhé. Tối nay tớ lại tiếp tục điệp khúc một mình nữa rồi , ai xung phong chat chit với tớ nào
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ được ăn cái gì trong quả dừa mà quên mất tiêu rồi, nó xốp xốp mềm mềm trắng như kiểu cái cùi dừa trắng trong quả trứng vịt lộn ấy. Bổ quả dừa ra, tớ chẳng tranh cái gì, chỉ tranh mỗi cái xốp xốp mềm mềm trắng trắng bùi bùi ngon ngon ngọt ngọt treo lơ lửng ngay phía trên bên trong của quả dừa. Nhưng tớ cũng ko nhớ chính xác nó là loại dừa gì
    bánh đa dừa thì tớ nghĩ là ở Tam Quan - Bình Định là ngon hơn cả
    tớ biết cả dầu dừa nữa, nó rất thơm
    xơ dừa thì dùng làm dây thừng chắc phải biết
    gỗ dừa thì làm nhiều thứ, kể cả làm củi nhóm bếp than
    tớ nghe nói gỗ dừa còn làm guốc để đi nữa. tớ vẫn còn nhớ là nhà mình có bạn hẹn tớ khi nào đi vào Bến Tre công tác thì mua cho bạn ấy đôi guốc làm từ dừa để biếu mẹ. tớ vào trong đó chỉ kịp hỏi thăm và biết được tên gọi của loại guốc này là guốc dong nhưng ko ghé qua Bến Tre nên vẫn chưa mua được.
    Hôm nay vẫn còn nhớ được thế này chứng tỏ tớ thù lâu nhớ dai thật đó
    thôi, căng thẳng quá, vào viết nhăng viết cuội, giờ lại phải trở vào làm việc thôi. Hôm nay chắc tớ phải về muộn quá
    Hôm nay cái Y.M của tớ thậy là lạ, có tới 3 người add nick tớ, để xem lại nào: nguyenthanhnhivn, nguyenphuocthanh2004, huyen_3783
    chẳng biết là ai chơi tớ nữa, nhưng tớ cũng ko quan tâm, cũng next rồi finish cho xong, chẳng buồn hỏi, cũng chẳng thấy hỏi gì, kệ, vì ngay cả nick của mọi người nhà mình tớ còn xoá khỏi list nữa là 3 cái nick lạ. à, mà ko chỉ có người nhà mình đâu nhé, cả những người rất thân, thân, rất thân
    hâm mới làm vậy mà. Nhỉ
    owa, bớt căng thẳng hẳn, nhưng giờ lại phải làm việc tiếp rồi
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa ra khỏi cửa nhà MN thì gặp chị HaiVu, em chào chị HaiVu ạ, mời chị vào trong nhà em chơi, giờ em bận phải làm việc đã, khi nào rảnh rỗi em sẽ đón tiếp chị chu đáo hơn
    hehe, bình thường thì các bà chị vẫn luôn thông cảm cho mình rồi
    thôi, em lượn cho nước nó trong lại đây ạ
  10. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là mộng dừa và đương nhiên là quả dừa nào cũng có vì nó chính là cái mầm đang nảy bên trong quả dừa. Đến khi nó đủ lớn thì nó sẽ đâm ra ngoài và thành cây dừa con. Ăn cái ngày có tội lắm nhé, vì góp phần hủy hoại 1 cây dừa tương lai.
    Nghe bạn 365 "liên thiên" một hồi về dừa thì tớ lại nhớ ra thêm 2 món từ dừa. Tớ nhắc đến thôi, ai biết rồi đừng bảo tớ lải nhải nhá
    Đuông dừa, là ấu trùng của con bọ cánh cứng chuyên đục thân dừa đẻ vào đấy, cây dừa nào có con này thì không lớn nổi nữa người ta chỉ có cách chẻ nhỏ cây dừa ra để tìm loài phá hại mà nhai nó cho đỡ tức . Bắt đuông ra, đuông giãy đành đạch quằn quại béo na béo nần bỏ ngay vào chén nước mắm cho đuông nhả ra chất bẩn trong bụng, sau đấy bắc một chảo bơ sôi lên rồi cho đuông vào tắm spa . Kể ra ly kỳ thế đấy nhưng cái này tớ cóc có dám ăn . Nghe bảo là béo kỳ béo lạ
    Cổ hũ dừa, chính là phần đọt non của cây dừa, cắt nhỏ ra làm nộm trộn với tôm, thịt, rau thơm và giấm. Thường thì người ta lấy từ những cây dừa bị loài đuông phá hoại kia, nhưng bây giờ nhu cầu của thị trường đang tăng cao, tớ nghĩ người ta cũng phải trồng dừa chuyên lấy cổ hũ thôi . Món nộm này giòn, ngọt và có vị béo của dừa, ăn cũng cực ngon
    Zào ôi, sao tự dưng lại bàn về ẩm thực thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này