1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Không cần thế đâu, vẫn cứ ăn vào chủ nhật cho tiện tớ xin vào đội rửa bát , khi nào ăn xong tớ đóng thêm 4k để .... cũng được mà
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    một ngày căng thẳng cuối cùng cũng đã xong. Phù, ước gì bây giờ bay được như chim mà lượn 1 phát về nhà ngay để ăn cơm với các em nhỉ.
    Lại phải tiếp tục cưỡi con wave tàu
  3. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có một thằng hâm, hóng hớt thấy có chuyện ăn uống liền phi từ Chèm về. Kết quả là một câu xanh rờn: "Chúng tớ về rồi!!!"
    TỚ đăng ký 1suất tất niên nhé!
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ông vẫn là người hạnh phúc chán vì:
    1. được các fan nữ gọi điện lại nhưng máy ông để chế độ rung còn quần lại đang trong chế độ treo - trách ai
    2. những ngày về sau này ông mới thấy cái ngày mình hâm thật là hạnh phúc vì những ngày sau là những ngày ... cực hâm (suy bụng ta mà ra)
    chúc cả nhà 1 ngày tốt lành
    thôi, tớ làm việc đây
  5. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko tham gia được với nhà mình nên vụ tất niên chắc chắn tớ sẽ bon chen với cả nhà . Tớ thì đơn giản thôi, đi vui với nhau là chính nên ko quan trọng là tự nấu nướng hay đi ăn ngoài. Nếu làm chủ nhật thì tớ sẽ đến sớm để nấu nướng, đi chợ cùng các bạn nhưng cái vụ mua gà ngon thì vẫn phải nhờ Song rồi .
    Tự nấu nướng thì sẽ ấm áp, tình cảm hơn nhưng tớ vẫn băn khoăn Gọt làm sao đi Mẫu Sơn về kịp nhỉ ?? Vụ tất niên là để tập trung đông đủ mọi người nên nếu ko thì cả nhà mình lùi ngày thành mồng 2 hoặc mồng 5 cho đông đủ nhỉ ?
  6. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà thân yêu. Cho mình hỏi tý: Có vụ off bên box Du lịch, nhà mình ko ai tham gia à? Tớ có một chân trong đó rồi , hè hè, đi cùng ông xã, nhưng vẫn muốn biết nhà mình có ai chiến đợt này ko?
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cho Yếm đăng kí 1 suất tất niên với!
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic...cảm ơn nàng
    Nhưng chắc ko có vấn đề gì đâu, họ đi cùng lắm cũnglà 6h tối có mặt ở hn.Lúc đó tớ chạy qua nhà mình vẫn kịp mờ
    Nhà mình khó sắp thời gian lắm, thế nên chọn ngày nào tiện cho nhiều người 1 ng thì phải cố gắng khắc phục thoai
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa gì mà trôi tận đẩu tận đâu... Bớ ba hồn chín vía mấy người nhà này đâu mau tụ về đây ngay
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic....có lẽ đúng là càng ngày càng hâm . Có 1 bọn trời nóng thì rúc vào A.Sướng cho nóng nực, trời lạnh thì chạy ra vỉa hè cho nó mát
    Đã thế sáng nay 7h chúng còn rủ nhau đi ăn sáng chớ.Trời ui, 7h ai mà dậy được chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này