1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Vậy thống nhất là sáng Chủ Nhật nhé!? Em nghĩ là các gái nhà ta nên mang theo áo dài. Nhỡ may... trời đẹp,các chị em mặc áo dài "sà" xuống vườn đào vườn quất nhà người ta thì... cứ gọi là! TUYỆT!
    Địa điểm tập trung ở... nhà em nhé?! 9h sáng, Chủ nhật, 28.1.2007, tại 84 Nguyễn Khuyến (phố gần Văn Miếu).
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhét bài này vào roài tắt Nét nàm việc cái
    8am CN quán Bún Sườn - Điện Biên Phủ, ăn sáng roài đi, ai được mời thì cứ mời, ai k được mời thì ăn xong roài tự giả xiền.
    9am ngắm hoa - đào - quất...địa chỉ tuỳ hứng
    Bạn @dep_lop có đi k nhể, cho tớ ngồi xe với nhá (há há, xe 3 bánh ứ sợ ngã)
    Các bạn mới cũ ai có nhã hứng thì đi nhé, số fone thì PM với @bong_co_may nha
    G9
  3. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bọn nì làm gì mờ ám xấu xa muh kiểm điểm quanh năm thế nhỉ !?
    Có gì xấu cho tham gia với



  4. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem bóng đá mà buồn quá, hy vọng cho lắm để rồi thất vọng nhiều!!!!!!!!!
    Chủ Nhật ah??? Tớ máu mỗi cái khoản ăn sáng thôi nhưng lại phải tự trả tiền cứ thấy thế nào í, hay là ông 356 mời luôn tôi đê! Cafe tôi mời lại ông?!!
    Mà ra bãi Tứ Liên chắc chả đi được ba bánh đâu, có Dream chiến thôi, ai máu thì xin mời!
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ờ, may nhể, hôm qua tớ chả ghé mắt vào tẹo nào mà vẫn thua. Thế thì ứ fải tại tớ mà tại cái đội tuyển chả có khả năng chơi bóng bằng đội bạn, có cái gì đâu mà fải hy với chả vọng
    [nick]Bác 2uốc[/nick]: Có tội lội xuống sông, đánh một tiếng cồng hết tội chạy lên. Bác mò mẫm sang nhà em trong lúc đêm hôm k sợ có cô ngựa nèo mộng du dẫm nhầm à
    V/v Quỹ: hôm nọ còn 25k, hum qua tớ với [nick]bé Bông[/nick] và [nick]anh Moon[/nick] tới thăm papa của @HHX rùi nha, có bổ sung thêm tý tẹo. Bác chỉ nhớ con gái quá thui
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    giống tôi, hôm qua vui cũng lắm mà buồn cũng ko phải là ít
    cái việc mời ăn sáng này nó có nguyên nhân sâu xa của nó - xa lắm rồi, lâu đến nỗi ... tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ đến khi bị nhắc là còn nợ mới vội vàng tìm cách trả thôi. Tôi ko nợ ông nên ko phải trả nên suy ra ko phải mời
    xong 1 việc nhé
    còn việc ông mời tôi cafe thì ... cứ cho biết thời gian và địa chỉ cụ thể xem. Bạn sẽ biết ngay mà
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nâu nâu mới ngó vào, chưa đọc kịp hết thấy mỗi cái vụ mời mọc gì vụ măm sáng, ơ , nhà mình có ai có nhã ý mời tớ măm đấy nhờ
    Mọi người đang đi sung sướng hết rồi, còn mỗi mình lủi thủi ngồi trông nhà

  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic....đúng roài, đúng roài, 2 bạn này mời nhau đi. Để tớ ké cafe với
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hì hì... có mỗi thằng em, mà để nó tị nạnh thế này đây, sắp tết nhất roài
    kien: nick.....
    kien: là ô.M à
    Cu''n Vu: ko
    kien: nick của chị
    Cu''n Vu: là ng khác
    kien: :/
    Cu''n Vu: ko
    kien: ặc
    Cu''n Vu:
    Cu''n Vu: cũng giật mình vì nick ấy à
    kien: uh, cứ như ma ấy
    Cu''n Vu: cái gì như ma
    Cu''n Vu: tại em có tật giật mình chứ
    kien: hí hí
    kien: vì người mà anh chị ta yêu thì ta cũng phải yêu
    kien: =))
    kien: khổng tử dạy đấy
    kien: Người mà cha mẹ ta kính, ta cũng phải Kính
    Cu''n Vu: đúng ròai, thế sao em lại ví anh ấy là ma
    kien: hì
    kien: thì thấy "bóng ma" của ông ..... lởn vởn
    kien: nhầm, thay từ "thấy" sang là tưởng nhé
    kien: Hóa ra k phải thì thôi =))
    kien: em cũng đang mong gặp... MA đây
    Cu''n Vu:
    Cu''n Vu: lại định chu du thiên hạ học rùng mình à
    Cu''n Vu: hôm nào chị em mình đi rình ma đi
    kien: uh
    kien: đc đấy
    kien:
    kien: lâu rồi em k thấy Ma
    kien: chả biết Ma "ấy ấy" dạo nè ốm hay mập
    Cu''n Vu: chac la map
    Cu''n Vu: vi sap tet roai
    Cu''n Vu: ng ta cúng chúng sinh nhiều
    kien: hò hò hò
    kien: chả bù
    kien: em vừa bị sút kí xong
    Cu''n Vu: thế mà cũng tị à
    Cu''n Vu: hay chị vào nhà mình
    kien: híc
    Cu''n Vu: kêu gọi mọi ng
    Cu''n Vu: cúng chúng sinh cho em tí
    Cu''n Vu: cho béo tốt để đón tết nha

    ......
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà này lọ mọ đêm hôm thì gặp Ma là fải roài, cứ như tớ đây này, ngoan ngoãn - hiền nành - rịu ràng - zuyên záng (nghe kinh wé)... thì có bao giờ được MA để ý đâu
    Thoai, đi ngẩu thoai nào (hihi, xong việc roài, chuẩn bị tinh thần ăn chơi thoai)

    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 26/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này