1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vắng vẻ quá... Sau một thôi một hồi chúc mừng chúc tụng tân gia nhà mới thì lại đến tình trạng vườn không nhà trống .
    Các bạn nhà mình sau những ngày miệt mài ăn chơi nhảy múa chắc hôm nay lại vùi đầu vào mớ bận rộn lo toan thường nhật rồi . Tớ vào nhà cho có hơi hướm tí rồi lại phải làm việc tiếp đây.
    @anh chua_lap_nick: Vì xét thấy bản thân anh có nhiều fan hâm mộ cũng như tín nhiệm nên anh phải giữ vững tinh thần ấy nhé. Rảnh rỗi chạy vào nhà này - do anh đặt móng xây nên - quét tước nhà cửa, lau chùi dọn dẹp cho sạch sẽ quang đãng, trồng hoa cắm cỏ gì ấy cho nhà MN mãi xinh tươi nào
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này định show hàng hộ em Bông sao mà để ảnh to thế
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ ai bảo với anh là có TỰ KIỂM CUỐI NĂM phải không Sao không thấy em nào vào Tự Kiểm điểm bản thân thế
    Tình hình là đề nghị bé Bông vào tự kiểm vì sao lại Hay ốm vặt nhá
    Cả ku em Lá rụng nữa, tội Chiếm dụng đất tư nhà em Sunflowers

  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng roài đó. Em là em cũng thắc mắc soa ku lá rụng nhiều tội lỗ thế mờ chả thấy tự kiểm gì cả. Ngoài cái chiếm dụng đất tư nhà em Sun ra á, còn mắc bệnh hay soi nữa ló nà ló toàn soi ra vi trùng thoai
  5. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Biết TỰ KIỂM gì đây ...
  6. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    TỰ KIỂM thì thấy năm 2006 mình thất bại nặng nề nhất vì lý do: Lấy chồng
    TỰ KIỂM thì thấy năm 2006 mình thành công to lớn nhất vì lý do: Lấy chồng
    Xin tạm hết ạ
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bé Bông lại GATO với tớ đấy hử, tớ dạo này là hơi bị khoẻ đấy nhá, vừa béo vừa khoẻ, hehe khoe lên đây lại khối đứa ghen tị với mình nhỉ.
    Ummm ku Lá rụng nhiều tội lỗi thế làm bản kiểm điểm trước đi nhỉ, tình hình là chiếm dụng đất công của chị xong roài bỏ đấy đi kiếm thêm đất khác đấy hử.
    Hehe tớ xét thấy là tớ ứ có tội lỗi j cả nên tớ 0 fải làm kiểm điểm gì nhỉ
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi tội to thế này thì fải bắt cả chồng gánh đỡ thôi nhỉ.
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: "Nào thì... Tự Kiểm"
    13ài Làm ( Em viết chữ Bài làm đặc biệt như vậy để có giám thị nào chấm bài của em thì cũng biết em là 5c mà chấm nương nương tay cho [​IMG])
    Lạy Chúa! Ngày hôm nay con đến bên Chúa lòng lành để xưng tội, những lỗi lầm của con đã từng phạm phải... chỉ vì khi không ở bên người con mới thế! Lạy Chúa con! Con nghĩ rằng mình đã phạm rất nhiều tội lỗi...
    Chúa đã từng dạy rằng phải biết yêu thương người khác; nếu người ta tát vào má trái của con thì con phải giơ má phải ra cho người ta tát tiếp! Híc híc híc! Xa người con đã không làm như vậy! Thậm chí con còn làm ngược lại điều Người đã dạy con... Như ô.Lợi ở nhà Mậu Ngọ/Cuộc sống/TTVNOL.com chẳng hạn: Con toàn bắt nạt ức hiếp hắn thôi!... Khi mà hắn chưa nói hết câu; con đã "ngồi chồm hỗm" vào trong họng của gã từ lúc nào mà hắn không hay. Hắn chưa nói xong, con đã... cãi xong, Chúa ạ! Đã thế con còn hay kê họng nữa chứ(!); không riêng gì mình hắn, mà cả a. 365ngaysongvuive... Ôi! Con thấy rằng lỗi lầm đó thật to lớn! Mà những con người như loi_ha_thanh hay 365ngaysongvuive - họ thật là hiền lành làm sao! Vậy mà con nỡ...
    Đức Chúa của con có biết rằng: Con đã từng "xì đểu" cả Lotomo nữa! Mà anh ấy thì Chúa cũng đã biết... Khuôn mặt mới đẹp đẽ thánh thiện làm sao! Tâm hồn của anh ấy cũng "tong tắng" biết từng nào!... Bác Lotomo ấy con cá là... (đấy, lại phạm thêm cả tội bài bạc nữa!) sẵn sàng hi sinh xả thân bác ấy để chịu vào địa ngục cứu lấy những con người đang còn u mê với quỷ Satan. Chắc bác ấy sẽ rất vui khi lao vào trong những quán Karaoke đèn mờ để tự "hành xác" và lắng nghe những "tâm sự" của các em gái trẻ trung xinh đẹp chịu kiếp khổ nạn ở đấy!?... Ôi! a.Lotomo mới cao quý làm sao! Thật may Đức Ngài đã gửi gắm 1 con người như vậy xuống trần gian!... Nếu Ranfodbikasa chỉ tồn tại trong truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai; thì Lotomo là người thật việt thật, là người tốt việc tốt... Và lòng Người thì thật là bao la đã mang cả 1 Mecggi Cloudy xuống bên cạnh Lotomo nữa! Con cảm ơn Người vì điều đó, bởi chỉ có quyền năng của người thể hiện ra mới được như vậy... Con xin nguyện luôn tin và đi theo Người! [​IMG] ...Ôi!? Dưng mà con đã "xì đểu" Lotomo như thế nào nhỉ?!
    Thôi, con cứ tạm xưng tội vậy đã! Con xin phép xuống nhà gột rửa bụi trần ai...  rồi tâm con lắng hơn, con sẽ xưng tội thêm!
    Con nghĩ là Chúa sẽ chấp thuận lời vừa rồi... Ok?
    [​IMG]
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này