1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) - Phần 8: Nỗi nhớ mong.... QUÀ từ những kẻ sắp hồi hương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chua_lap_nick, 24/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào tình hình chung của nhà Mậu Ngọ,
    Căn cứ (cũng) vào tình hình riêng của một cơ số thành viên trong nhà Mậu Ngọ,
    Căn cứ vào biên bản họp hành của BTC (bao gồm tớ và Bé [nick]Bông[/nick]) vào hồi 11pm ngày 06/02/2007
    Chúng tôi xin bố cáo
    Sau giờ làm ngày Ngày 09/02/2007, chúng ta sẽ thực hiện các điều khoản sau:
    1. Tổ chức (cái nì fụ thuộc rất nhìu vào nạn nhân - à k, chủ nhân) mừng SN @UandI tại quán Chả Nhái Thanh Hằng (số 14 ngõ 191 Khương Thượng - rẽ vào từ Trường Chinh là đối diện với cây xăng gần kho gạo cũ). thời gian từ 5pm trở ra (giờ là thía thoai, ai tới sớm xí chỗ thì cứ tới nhá)
    2. 8pm, tới thăm bà mẹ - trẻ em @lethuy_kt nhân dịp cô nàng sinh em bé (đi trước Tết đi cả nhà nhỉ, cháu có khi cũng được hơn tháng rùi)
    3. 30 phút sau đó thì kiếm chỗ nào đó hò hét hoặc trà lá
    4. 10:30pm giải tán (có khi tớ fải vìa sớm hơn vì dạo nì tớ k đi về muộn được )
    5. Bố cáo nì sẽ được các thành viên xem xét và thực hiện
    T/m BTC
    Songtunu - đã ký ​
    Nại sửa vì Ný do: quen tay viết nhầm thành 2006
    @T9g68: có ý ghét gẩm GATO rì anh @Chua_lap_nick k nhể, anh ý viết đỏ loè - béo ỵ
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 07/02/2007
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em lại còn ghen với chị cơ à, lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt hả cưng.
    @ Leson: Hihi, bây giờ mới biết là phải tạ lỗi tớ hả, hơi muộn nhưng không sao, muộn còn hơn không.
    @ MN không được rủ rê em tớ đi đánh bạc thế đâu nhá, không cờ bạc gì mà đã thế rồi, cờ bạc vào nữa chẳng biết đi đến đâu đâu.
    Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành. Chúc mừng sinh nhật bạn UandI nhá.
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ đây! Khổ chủ đây! Có mẹt ngay! Có mẹt ngay!
    Hix tớ xúc động đậy quá cơ vì nhà mình là những người thứ 2 sau AX tớ nhớ tới SN của tớ đấy .
    Tớ đồng ý nhất trí cao với bản bố láo (quên bố cáo )nì. Nhân đây tớ cũng trân trọng kính mời nhà mình sau khi thăm bà mẹ và trẻ em vìa thì qua nhà tớ chơi nha .
    Yêu nhà mình quá cơ (hìhì nghe thảo mai nhờ)
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất mấy đồng chí vào nhà MN đã để chữ màu đỏ lại còn bôi đậm (bold) - nhìn vừa nhức mắt lại ngứa mắt
    @ bupbesieuquay: bạn có thể quậy thoải mái nhưng cũng nên làm cho topic của nhà MN có ý nghĩa 1 chút - nếu bài viết chỉ là mang tính chất nhắn tin, vui lòng qua topic nhắn tin ở box cuộc sống. Các bạn spam như này riêng bản thân tôi chẳng còn hứng thú vào nhà MN nữa.
    @ Song, UandI: tớ xác nhận là đã đọc chương trình 09.2
    @ dance class: sorry nhưng hôm qua tớ rất chóng mặt
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa.....
    Lần đầu tiên có cuộc hẹn hò hoành tráng với nhà MN . Điểm hẹn là "Quán cafe cực lãng mạn lại ngon, bổ, rẻ" tại 13 Hàn Thuyên phù hợp với tiêu chí của MN . Và khi đến nơi....lãng mạn thật với đèn màu nhấp nháy, với cây đào to uỵch nở hoa bung bét và các nam tiếp viên rất đẹp trai mang tên policeman ......
    Sinh nhật sớm với nhà MN ở 1 quán cafe có cái tên rất lãng mạn Emotion. Tại đây cái nick t9g68 được mang ra trưng dụng làm của chùa và còn có màn đọ súng rất chi là hay ho và bạn t9 hình như đã là người chiến thắng . Và từ hôm đó hình như vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn bạn t9 vì hành động "hôm nay là sn bạn nhưng cũng từ lâu rồi tớ mới gặp mọi người nên để tớ thanh toán" (Năm nay có bạn nào xung phong nói câu đó với tớ nữa k? )
    Và còn nhớ ngày này năm xưa ở Emotion quán bạn t9 cũng còn hứa cái gì đó nếu sau 1 năm mà ai còn nhớ thì bạn ý sẽ thực hiện . Tiếc rằng tớ chả nhớ bạn ý hứa gì . Nếu ai đi hôm đó còn nhớ đc gì nhớ nhắc để bạn t9 trả nợ nhá
    Ngày này năm xưa............Nhanh thế đã 1 năm qua đi roài
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, tớ cũng còn thù mãi vụ "quán caffe cực kỳ lãng mạn + ngon + bổ + rẻ + nhiều" của cái tên gthiệu cho tớ, làm tớ với các bạn quá .
    Tớ cũng nhớ T9 hứa năm nay làm j cho chúng tớ ấy nhỉ, T9 ơi, có 2 chúgn tớ còn nhớ lời hứa của cậu đấy. Năm nay thực hiện đi nhỉ
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 07/02/2007
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Khiếp...hôm nay các cô nhà mình lập kỷ lục mới về việc bàn bạc. Các nàng conf từ sáng đến trưa mà vẫn ko chốt được cái ăn gì vất vả quá. Đến cả lúc ăn xong, có mỗi cái chuyện đi đường nào thoai mà cũng phải đứng mất gần 10 phút
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ có tí tuổi già rồi nên trí nhớ cũng kém đi, thế cậu nào chưa già (trí nhớ còn minh mẫn) thử nói ... toẹc cái móng lợn ra xem tớ hứa gì nào
    đọc cái bài này làm cho tớ ... thấy nhớ bạn honghaxinh, UandI và các bạn khác trong buổi tối hôm đó
    thực sự tớ ko ngờ tớ lại có nhiều cái mà người ta gọi là ... kỷ niệm với nhà MN đến thế
    nhìn lại quãng thời gian qua, tớ thấy tiếc là tớ đã ko nhận ra một số bạn trong nhà MN dành cho tớ những tình cảm tốt đẹp đến thế (tại hồi đó tớ là thằng hâm nên ko nhận ra) - giờ nhận ra thì lại trở thành 1 thằng cực hâm rồi nên ko còn kịp nữa. Tiếc quá, tiếc quá
    Bây giờ tớ đang nghe nhạc bài "cô gái đến từ hôm qua" - ôi cô gái tuổi MN ...
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    Vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ.
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em - cô gái đến từ hôm qua.
    Tình yêu dù trôi xa, dư âm để lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
    tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế, em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh ko trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảnh khắc qua chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua...

    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau - đúng là tớ ko thể quên được. Tớ đã muốn quên đi tất cả nhưng đến hôm nay tớ mới biết thế nào gọi là càng quên thêm nhớ...
    tớ thích cái câu hát: Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại nhưng ngay sau đoạn đó thì đoạn dưới lại mở đầu là Dường như là vẫn thế, em không trở lại
    Có lẽ không phải là dường như nữa, mà đó chính là sự thật luôn rồi....
    --------------
    Không hiểu sao, sau một hồi nghe nhạc, đọc lại bài viết này, tớ lại thấy nhớ bố mẹ tớ quá, tớ nhớ mái ấm gia đình tớ quá - nơi đó luôn ở bên tớ, luôn không quá phức tạp đối với suy nghĩ đơn giản của tớ, và đặc biệt đó là nơi không bao giờ bỏ rơi tớ dù bất cứ lý do gì
    Father And Mother, I Love You!
    I Love You very much
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chả ngủ được, cứ trằn trọc ko hiểu tại sao, mãi mới nhớ ra rằng là chắc mình chưa viết kiểm điểm như đã hứa với các cô nhà mình trưa nay.[​IMG] Chuyện nó là thế này, các nàng nhà mình kịch liệt phê phán thái độ của tớ với bạn Dep_lop hôm chủ nhật. Mọi người đều bảo tớ nhỏ mọn khi ko giúp bạn Dep_lop đánh gió chỉ vì lí do là bạn ấy ko nhờ tớ. Các cô đưa ra lí do bênh vực bạn Dep_lop là bạn ấy ngượng nên ko nói. Tớ đáng ra phải thoáng 1 chút giúp bạn ấy. Như bạn leson ấy, lúc tớ bị ho bạn ấy giúp tớ cũng đâu đợi tớ nhờ. Thế nên suy ra tớ vô cùng nhỏ nhem và hay chấp vặt. Tớ tiếp thu ý kiến của các cô có thể là tớ hơi chấp vặt với bạn Dep_lop dưng tớ vẫn ứ thấy mình sai lắm. Vì rõ ràng là 1 câu nhờ rất đơn giản mà, sao bạn ấy ko nói được [​IMG] Tớ quy ra rằng là bạn ấy ko muốn nhờ tớ, nên mới ko nói. Mà đã ko muốn nhờ thì tớ cũng ngại giúp lắm [​IMG] Nói chung là tớ dã viết kiểm điểm và nhận lỗi roài nha. Thế là tớ ko nhỏ mọn nữa đâu nha [​IMG]
    Hà nội, ngày.... tháng .... năm.... Gọt đã ký tên đóng dấu ​
    Chúc cả nhà ngủ ngoan
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 08/02/2007
  10. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    V có bản tự kiểm điểm nộp chưa nhể? (Hình như chưa thì phải!).
    Nhân tiện phải ?otrả nợ? cái Bản đánh giá CB,CC cuối năm cho mấy pác TCCB nhà V, rồi thì chuẩn bị bài ?ohoành tráng? cuộc tranh cử chức ?oLăng xăng viên? tại Đại hội Công đoàn cơ quan ngày mai, V 1 công đôi ba việc, xin đệ lên Bản Tự kiểm cái nhể. But, cũng khó đây, vì phải viết làm sao cho ?ođẹp ý Đảng, vừa lòng Dân? nhể. Khíc khíc
    1. Mặt đạt được (tất nhiên roài! Đẹp đẽ thì phải phô ra trước tiên chứ!)
    - Đầu năm đưa ra vài chỉ tiêu (but ko có j to tát), mà tới cuối năm tổng quét lại thấy cũng tạm coi là: Cho qua! Này nhé: Ko nên nằm miết ở nhà quá 3 ngày; Ko được cười trước mọi người tại đám đông lạ (!); Ko ăn quá nhanh, đi quá nhanh (vì đã có nhời góp ý tận mẹt roài); Ko ẩm IC bất chợt (mà nên làm việc có tổ chức, có plan đoàng hoàng(!)).... Nói chung là tuyền cái be bé thui, nhể!
    - Tiếp tới giữa năm, nhân 1 chuyến buôn lê buôn kà, thấy thiên hạ (cụ thể hóa 1 chút là mấy tên cùng Cơ quan) có 1 cái rất hay mà mình hiện ko có, nên nổi máu GATO, chim kông chim cú, ra được 1 chỉ tiêu... để rồi, cũng may, trời thương người hiền lành. Cuối năm rồi đã lượn được tới đó để ?omục sở thị?.
    - Dạo cuối năm thì... busy với việc phải cố hoàn thành những chỉ tiêu ở trên, nên dạo này ko lôi thêm nhiệm vụ j cho mình.
    - Ơ, à có! Tí quên! Một mặt thật to đạt được vào dạo cuối năm nay of tớ là... tớ đã liều mình lao rầm rầm vào nhà Mậu Ngọ này (dù chả biết có được nghênh đón or ko?!?). Để rồi được cuốn vèo vèo theo những hoạt động ko mệt mỏi of cái chuồng ngựa này. Để được ?omệt thêm? time trc đây sau những buổi off định kỳ (ko nhiều lém) và bất định kỳ (Ah, cái này nhiều nha) mang đậm ?obản sắc Mậu Ngọ? Híc híc!
    - Ah, mặt được nữa là... Sunf nên ghi nhận mặt ưu này of tớ đấy nhé!... tớ đã làm tốt vai trò ?otrang trí đường riềm? cho 1 cô nương với ?ođôi mắt biết nói?, ?ogiọng cười trong trẻo, ngây thơ?, ?odáng vẻ duyên tệ khi cô đưa bàn tay vào miệng cắn cắn (hị hị)?... trước 1 đấng zai lạ.
    Tới đây thì hình như đã hết rồi những mặt tớ đạt được trong năm qua. Giờ xin được chuyển cảnh nhé!
    2. Mặt tồn
    - (Chả biết đến hết năm nay, tớ có còn phải tiếp tục kiểm điểm ?omặt tồn? này nữa ko, vì chả nhớ là tớ phải lôi nó ra ?okiểm? bắt đầu từ khi nào nữa!?!) Mami tớ vẫn tiếp tục buông câu nói quen thuộc mỗi khi ôm thằng Cún (cháu tớ): ?oChả ...(cún) nào nó ị vào đầu (!) Híc, cụ nói zậy thì con bé còn biết làm sao giờ? Đành làm bài ?ođội mũ lưỡi chai?, đáp lại: ?oCó đấy, có ....(cún) ị bãi thật to lên đầu đấy. But, thấy ghê quá à, nên con hót đi roài? (rồi co cẳng chuồn thẳng. Hị hị)
    But, bình tĩnh ngồi lại, thấy bản thân cũng nên kiểm điểm, và đưa ra kết luận: Thính chưa chuẩn nên.... ?oCá đâu đớp động dưới chân bèo?, mặc dù đã chịu khó thay đổi nhiều phương pháp đánh, bắt: xa bờ, gần bờ, thần tốc, mưa rầm thấm lâu.... Cần cố gắng thêm.... Hị hị
    - Mặt chả được tiếp of tớ là: Tớ vẫn chưa bỏ tính GATO. Để rồi khi bước chân vào nhà MN này, với 1 môi trường hoàn toàn thích hợp cho ?ocá tính? đó, tớ ngày càng phát huy nó lên thì phải. Zậy, cả nhà thử cân nhắc hộ tớ xem tớ có nên bỏ đức tính đó or tiếp tục phát huy... cho kịp với truyền thống nhà MN (^-^)
    Kiểm tới đây thì tớ thấy tớ bị ?ovạch? mấy phần ?olưng? ra rồi. Nên xin phép cả nhà, tới hết Quý I, tớ lại kiểm điểm tiếp nhé. Chứ bêu nhau zậy, iem hổng còn cửa đi lại....
    (Zậy nên, Bản tự kiểm điểm của tớ sẽ còn phần tiếp theo đấy! Xin đón đọc vào dịp ko xa! But chỉ mong cả nhà đọc và ?ođóng cửa bảo nhau? thui nhé. Chớ có vác dao găm đi hại bồ, xì xấu bồ với Chính quyền, Cơ quan... thì bồ hết đường chạy. Nhé!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này